Đây là củ gừng đen, mùi vị củ gừng cay nồng y chang như củ gừng...nhưng màu trong ruột màu xám đen
![]()
Đây là củ gừng đen, mùi vị củ gừng cay nồng y chang như củ gừng...nhưng màu trong ruột màu xám đen
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 08-04-2010 at 07:32 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đây là ảnh củ ngải Đen, Đặc biệt có mùi thơm, không có hương vị nồng cay như củ gừng đen, trong ruột có màu xám đen...
Một người bạn cho TB biết , sẽ làm cơm đổi màu.
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 08-04-2010 at 07:17 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Bạn chú ý! không nên nhầm lẫn củ ngải nảng rù với cây spider plant lá sọc
" CỦ NGẢI NÀNG RÙ HÌNH DẠNG GIỐNG CỦ HÀNH"
đây là cây spider plant lá sọc, và củ:
CỦ ngải nàng rù lác sọc
[/QUOTE]
Last edited by Thanhbinh123; 08-04-2010 at 04:28 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
cây ngải nàng rù , có củ nhỏ giống như củ hành
Đây là cây ngải nàng rù THANH HUY trồng lá trơn
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 08-04-2010 at 04:30 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hoa ngải nàng rù lá trơn
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 08-04-2010 at 04:17 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Thân gởi bạn THANH BÌNH:
Kiếp trước bạn là một đại sư về ngải,nên nhân duyên kiếp này bạn sẽ tiếp tục về ngải,tại sao mình viết cho bạn như vậy ?? đó là nhân duyên rất lớn của bạn,khi thầy ngải cho bạn như bạn viết(mình đã đọc 78 trang bạn viết về ngãi)mặc dù bạn vẫn đang tìm hiểu và nghiên cứu về ngải...và khi ông thầy ngải cho bạn ngải, sau đó ông mất đi...phải 10 năm sau,Thanh Bình mới có duyên gặp người thầy thứ hai hướng dẫn cho bạn,đó là một nhân duyên nữa, để bạn hiểu thêm về ngãi và biết thêm về ngãi,điều quan trọng nhất là ông thầy ngải đầu tiên vẫn đi theo bạn để giúp bạn trong nhiều vấn đề trong công việc mà bạn thường ngộ nhận là ông "tổ ngãi" hay bạn thường gọi là" mẹ ngãi", thật ra ngải không có giới tính là "nam " hay là "nữ" mà sự thật đó là sự biến hóa tùy theo công việc,tùy theo hoàn cảnh và môi trường,một điều nữa là bạn không bao giờ thấy được mặt của những người đó ?i , mà chỉ thấy bóng dáng của họ mà thôi,vì sao vậy,khi bạn luyện lên cao hơn bạn sẽ hiểu được điều này,trên diễn đàn, ai có viết gì không đúng về bạn, bạn đừng nên nóng giận,vì họ chưa hiểu hết và chưa đạt được sở nguyện cho chính họ, nên họ chọc tức bạn để xem sở trường và sở đoản của bạn mà thôi, bạn đừng nên quan tâm, bạn cứ tiếp tục đi con đường mà bạn đã đam mê và đã chọn,cũng như những người chọc tức bạn, họ cũng chọn những con đường đam mê của họ,vì hai đường thẳng song song sẽ đi về vô cực như trong toán học, mà bạn đã học,,,
Mình khuyên bạn cứ tiếp tục đi trên con đường bạn đã chọn, bạn sẽ thành công và được nâng cấp, không có con đường nào bằng phẳng cả mà luôn luôn đầy dẫy chông gai, sau này khi bạn được nâng cấp rồi,bạn sẽ thấy và hiểu sâu gấp ngàn lần bây giờ,Chúc bạn sớm thành công và giúp ích được cho mọi người giống như niềm đam mê của bạn,Chào thân ái...
Thanh bình xem giúp 2 cây này. 1 cây là Lan Chi Sọc ( Nàng Rù), cây còn lại chỉ khác là cái lá của nó không có sọc. Vậy nó có phải là Nàng Rù lá trơn hay không?
![]()
Last edited by phivanlong; 10-04-2010 at 11:22 AM.
hi anh Thanhbinh em có chút thắc mắc về ngải cần anh chỉ giáo ,có gì anh Add YH của em nhe dể trò chuyện hơn em ở Canada có lẻ cùng múi giờ với anh ở US , email cũa em là khazin80@yahoo.ca có gì email em nhé.
Cám ơn huynh THTL! một lời nói đã gói gém rất nhiều ý nghĩa, đây là lời nói của người rất am hiểu huyền môn đây mà... huynh đã xem hết 78 trang , bài viết cúa TB ...Huynh đã nói được những bí ẩn...chỉ mà chỉ có" BẬC THẦY" về huyền môn biết và hiểu rõ !!! vâng TB sẽ nhớ rõ những lời huynh chỉ dạy.
Rất vui được huynh ghé vào đây .
Và cũng rất cám ơn thi sĩ ...đã họa những bài thơ của TB
Xin mượn lại hai câu thơ...
"có về lối cũ ,cho ta gởi
một chút hương say, một chút tình,,,"
Chúc huynh vui vẻ cuối tuần
Thân
TB
Last edited by Thanhbinh123; 11-04-2010 at 07:07 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
gởi PHIVANLONG
TB có post ảnh hình củ ngải của cây ngải nàng rù lá trơn và củ ngải nàng rù lá sọc...vì khi mình nhận định rõ ràng ...chịu khó nghiên cứu, sưu tầm...MẮT THẤY,TAY SỜ rõ ràng, nếu chỉ nhìn hình ảnh ,không chính xác đâu...vì lẽ đó TB đi sát với thực tế là như vậy.
Chậu ngải nàng rù lá trơn và hoa màu trắng:
[/QUOTE]
xin nói rõ lại...gĩưa củ ngải nàng rù , lá trơn hay củ ngải nàng rù lá sọc...rất giống nhau về củ ngải... cả hai ,ngải nàng rù có dạng củ giống như củ hành, nhưng củ không lớn...hoa màu trắng" PVL thấy cánh hoa nàng rù lá trơn chưa?? cánh hoa của nàng rù sọc cũng to, na ná khi nhìn thoáng qua ,như hoa nàng rù lá trơn,TB post lên lại tấm ảnh, chậu ngải nàng rù , có nỡ hoa của nhà THANHHUY trồng ", nhụy tua ra...chỉ duy nhất khác nhau ...một lọai có sọc, và một loại trơn...mà TB được biết gọi là huệ ngải...xin nhắc lại trong bài luyện NGẢI MÁCH phải có cả hai loại ngải,ngải nàng rù lá trơn và ngải nàng rù lá sọc, đây là những gì mẹ về cho TB biết, những gì TB nói ra đây muốn chia sẻ cùng các bạn,hé mỡ một chút cánh cửa huyền môn.
Còn những tấm hình của PVL đưa lên rất mù mờ, TB hiện đang sở hữu trong tay hai giống nàng rù...vậy mong PVL...nên tìm hiểu sâu hơn, là nên tìm cho được cây và củ của nó chính xác hơn, lúc đó VPL sẽ hiểu rõ.
Last edited by Thanhbinh123; 11-04-2010 at 09:20 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
bác thanh bình cho em nick yahoo nha,muốn học bác về ngãi nick em boychat28@yahoo.com.vn em tên duy
Bổ xung cho Thanh Bình một loại ...gì đó :day_dreaming:
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
Sư huynh đệ mới gia nhập diễn đàn sư huyng có thể giúp đệ loại ngải cầu tài không ạ.
Đệ ở Vĩnh Long. Cam ơn sư huynh
Tỷ ThanhBinh ơi, em có chút chuyện nho nhỏ này muốn hỏi tỷ được không ạ
Last edited by Lộc Vừng; 12-04-2010 at 10:21 AM.
chao các a!e là người mới!các anh cho e hỏi cây ngãi có thể mua ở đâu và làm sao có thể phân biệt được cây ngãi với củ nghệ!e chân thành cảm ơn các a!
Ba lọai ngải hợp lại " BLACK MAGIC"
TB post lên hai loại củ ngải , còn một loại nữa có dạng như một trong hai lọai này, có công năng đánh phá, ăn nói,che mắt đối phương v.v...
Hoa của nó tương tự như hình dưới đây,và một loại có hoa toàn màu tím...
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 12-04-2010 at 11:24 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Cây hoa màu tím có phải cây này không TB?
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
Dragonle ! ảnh này có hoa màu tím trắng mà,không phải cây Dragonle đưa lên đâu!" hoa cuả loại ngải đó chỉ có màu tím"
Last edited by Thanhbinh123; 14-04-2010 at 01:04 AM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chậu nàng Thâm có lá xanh có viền lá tím tía, củ ngải Thâm trong ruột của củ ngải có màu thâm tím...Trước đây JIMMY NGUYEN thường nhắc đến, có hai loại dạng lá khác nhau
Trích dẩn lời JIMMY NGUYEN :"Nàng Thâm có hai dạng củ, loại TB với TH có là loại củ hơi dài, màu nâu tím .... Loại củ hơi tròn thì da láng bóng, các mắc củ tròn và tạo thành 1 chuỗi dài rất giống củ gừng, màu củ thì cũng rất đa dạng..."
" ...màu nâu đen như của TB với TH thì cũng là thuộc loại hàng hiếm rồi!!!.."
"Nói chung là loại ngải nàng thâm này phân biệt mức độ quí của nàng thì phải dựa vào độ.... thâm .... của củ mà thôi! Về mặt hình dạng thì Jimmy_nguyen chỉ biết một số khái niệm cơ bản thế thôi! Hi vọng giúp được mọi người! "
![]()
Last edited by Thanhbinh123; 13-04-2010 at 10:56 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks