Thân Gửi huynh Colony

Việc tu trì trước phải lấy tâm thanh tịnh làm đầu. không nên để tâm ta kẹt vào thế là: miệng thì nói không cầu thần thông, nhưng lòng thì muốn có thần thông bằng hoặc hơn người khác thì rất khó khiến cho tâm mình đạt được sự thanh tịnh rốt ráo. Nếu đã biết tu là để giải thoát khỏi nhân quả luân hồi thì nhất thiết phải đoạn diệt tận cùng gốc rễ tham, sân, si. Việc trì chú kiết ấn hành tam mật mục tiêu là để nhiếp tâm tương ưng để đưa tâm thức tới chỗ nhiếp tâm thanh tịnh; chứ không nên vì mục tiêu là đạt được thần thông. Nếu ta đắc thần thông trong khi tham sân si vẫn còn thì nguy cho thiên hạ lắm. không biết điều này huynh có hiểu không.

TB: Nói thêm là hành MT khi đắc 1 pháp thì các pháp khác tự thành. không nên khởi sự phân biệt pháp cao, pháp thấp. sử dụng vật để cứu người cũng vậy. ví dụ ta lấy 1 ly nước trì chú vào đó cho người bịnh uốn để chữa cho họ, thì nước đó là nước lọc, nước đun sôi hay nước khoáng đều được (dùng pháp khí để chữa bịnh cũng vậy). Không nên khởi tâm phân biệt lo tu trì . khi ta đắc pháp tự dưng sẽ biết phải làm gì là đúng .

Vài ý lạm bàn. Mong huynh đệ cạn suy.

Thân.