Trang 38 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 28323334353637383940414243444888 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 741 tới 760 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #741

    Mặc định


    Các bạn có tin về thế giới vô hình không???chắc là không tin!!! phi thuyền đi tới cung trăng rồi làm gì có chuyện vô hình mà ở đó ngồi tào lao nói chuyện phong thần,thật nhảm nhí, phải không các bạn ...hơn nữa TB đang ở Mỹ ...một nước có tầm văn minh tiên tiến, mà lại tin...thật nhảm nhí, nhảm nhí...Ấy vậy...mà có thật đó bạn ơi.
    TB nghiên cứu học hỏi,TB đi tìm giải đáp...cũng không biết làm sao giải đáp.
    Thân gởi đến các bạn xa gần yêu thích huyền thuật" Bùa ,Ngải".
    Khi TB nói ra điều này chắc các bạn nghĩ TB rất mơ hồ,và hoàn toàn không tin là có thật, mà chính bản thân TB cũng ngạc nhiên và vô cùng ngạc nhiên.:i_dont_know::i_dont_know:

    TB có vài bạn nhờ TB gĩup"thật ra Mẹ bề trên gíup chứ không phải do TB gíup, " các bạn nào gỉa bộ lên dd viết bịa chuyện...thì tin y như rằng thời gian sau ,chính bản thân người đó hoặc trong người thân cũng có chuyện xui xẽo xảy ra,"TB không có hù đâu" cho nên TB khuyên các bạn không nên làm vậy,vì đấng bề trên ,trong thế giới vô hình biết tất cả mọi việc mình làm"

    Nói thật những gì TB viết ra đây thật là khó tin...TB chưa biết, hay chưa được nghe nói đến về vô hình kỳ diệu có thể đi từ xa như vậy. TB thường nghe thầy luyện ngải...muốn thĩnh ngải phải gặp thầy,chứ TB có nghe là truyền đi từ xa !!! ...Mẹ về gíup từ xa đó, chẳng hạn ,bạn ở VN cách xa nửa vòng trái đất ...đó chính là vô hình vạn năng,mà không biết làm sao giải thích, thật khó tin.
    chắc các bạn có thể cho là nhảm nhí ...
    TB có gíup một số bạn...xin cho TB không nêu tên ra...chính các bạn đó có mặt trên DD này đã vào gặp TB...có những điều ...thí dụ chậu trồng ngải màu gì ? v.v.. TB biết trước khi người đó diễn tả , TB không có trồng ngải mách đâu...mà TB đã không có luyện ngải nữa, hầu như TB nghiên cứu và sưu tầm ngải là sở thích của TB " xin nhắc lại... TB không có lên đồng bóng à nha''


    Sẳn dịp đây TB sẽ gíup một số bạn nào thích trồng ngải cầu tài như , NGẢI HẸ, NGẢI BÚN" nàng mơn" v.v.....mà nhà đã có trồng... xin vào nhắn tin TB sẽ giúp, trước khi giúp TB phải khấn mẹ về...nếu mẹ đồng ý TB sẽ gíup tận tình...các bạn không cần phải luyện...chĩ cần cho TB nhìn thấy chậu ngải của bạn...''TB sẽ gíup đi từ xa vô hình...dù bạn ở VN , hay bất cứ các bạn ở nước nào...TB sẽ gíup, nếu mẹ đồng ý... " các bạn phải có lòng tin mới được."

    Vài hàng đến các bạn...các bạn nào không tin...xin để ngoài tai.

    Thân chào

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 05-04-2010 at 10:22 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #742
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Thanh bình có thể xem giúp PVL xem PVL đang trồng các loại ngải nào? và cây nào mạnh nhất và PVL luyện cây nào là hợp nhất. à mail bên TGVH đã bị thanh bình bỏ ko nhận tin rồi. Vậy là phải gửi và yahoo hả thanh bình?

  3. #743

    Mặc định

    Phi van long nen luyện ngãi gọi là: Vô Tình Ngãi.
    luyện tới cảnh giới, có tình như vô tình, vô tình dường như có tình, là vô địch. :D:D:D:D

  4. #744

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
    Thanh bình có thể xem giúp PVL xem PVL đang trồng các loại ngải nào? và cây nào mạnh nhất và PVL luyện cây nào là hợp nhất. à mail bên TGVH đã bị thanh bình bỏ ko nhận tin rồi. Vậy là phải gửi và yahoo hả thanh bình?

    Gởi bạn PVL! TB kể bạn nghe câu chuyện của TB , bạn có thể rút tỉa xem chọn cây nào nghe...đầu tiên TB chỉ có một loại ngải chỉ biết là cây ngải thôi... "Ngải Duyên" cứ na tới na lui...suốt trên 10 năm...trong thời gian đó TB có thêm ngải hẹ và bún...lúc đó TB chưa biết gọi ngải có tên là nàng mơn đâu...người thầy người Miên cho TB chỉ có 3 củ ...thầy gọi ngải bún là chồng , ngải hẹ là vợ...TB chỉ biết vậy thôi...

    Thế rồi ngày qua ngày thắm thoát thời gian trôi qua...một ngày nọ... TB tình cờ biết được web TGVH...Thế là TB lại na mấy chậu ngải của TB leo lên Diển Đàn...chỉ duy nhất ..độc nhất vô nhị...TB gắn bó với chậu ngải của mình taị DD THẾ GIỚI VÔ HÌNH...vì nơi đây...có lẽ là chiếc nôi...đã cho TB có một cơ duyên nào đó... thì một hôm....TB được một huynh chỉ dạy cho TB tận tình về cây ngải duyên. huynh này mới nhắn tin riêng cho TB biết...là người Miên gọi ngải duyên, ngải ăn nóiv.v.. v..."Đúng là duyên"

    Chứ TB cũng không biết chi hết...cái nào mình hỏi thì không chỉ...cái nào không hỏi thì lại chỉ...TB năn nĩ cái bài UM BÓC CHUM BON gì đó...đưa cho TB...TB năn nĩ có dạy đâu...còn bảo từ từ...có bài trong tay lo gì...sợ tui chết hả...Tui chưa có chết đâu...Thế là cái bài đó cứ nằm đây...mà thầy thì mãi mê...cái gì hông biết???

    Tóm lại bạn muốn luyện...thì gặp thầy...thầy chỉ cho...mà sao ngộ thật !...các bạn trẻ toàn chọn thích lựa thứ loại ngải chiến, ngải độc để luyện...riêng TB thì hoàn toàn khác ...duyên mình có đến đâu thì hưỡng đến đó...các bạn cần cân nhắc lại những bài luyện ngải đưa lên dd nha! đọc tham khảo biết thôi...luyện không thành bảo là dõm, cho nên chắc ăn phải tìm thầy...mà cẩn thận kẻo gặp thầy dõm...không đổ lỗi do TB xúi à.

    TB biết pvL cũng thích ngải lắm...bạn nói là bạn có nằm mơ thấy các nàng về phải không? nếu thật sự...không cần TB chỉ...lúc nằm mơ... chính các nàng đó sẽ chỉ..người mặc áo màu gì...chính là nàng đó...nếu không hiểu...bạn thắp hương khấn...tự nhiên có cái gì đó khiến bạn thích loại ngải đó.
    Last edited by Thanhbinh123; 05-04-2010 at 03:59 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  5. #745

    Mặc định

    Cãm ơn mọi người đã post hình các nàng ngãi lên ....nhìn hoa rất đẹp . chắc là em cũng có duyên với ngải cho nên gặp rất nhiều loại mọc ngoài tự nhiên ....Xin Thanh Bình chỉ cho em cách thỉnh ngải rừng về trồng với và khi nó phát triển có nhiều củ thì mình sẻ làm gì với số củ đó .....Xin Huynh , Tỷ Thanh Bình chỉ giáo cãm ơn Thanh Bình Nhiều !:love_struck:
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  6. #746

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tran Dinh Xem Bài Gởi
    Cãm ơn mọi người đã post hình các nàng ngãi lên ....nhìn hoa rất đẹp . chắc là em cũng có duyên với ngải cho nên gặp rất nhiều loại mọc ngoài tự nhiên ....Xin Thanh Bình chỉ cho em cách thỉnh ngải rừng về trồng với và khi nó phát triển có nhiều củ thì mình sẻ làm gì với số củ đó .....Xin Huynh , Tỷ Thanh Bình chỉ giáo cãm ơn Thanh Bình Nhiều !:love_struck:
    @ Để TB khấn xin trước...xem tâm TD có duyên không? được TB sẽ hỏi giúp...cách thức .xin cho TB biết tên thật, tuổi .tuổi phải trên 21 .TB sẽ dựa vô tên và nick của bạn TB hỏi giúp....TB vô mở hộp thơ on lên lại...để bạn đưa thông tin cho TB .

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 05-04-2010 at 10:20 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  7. #747

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    @ Để TB khấn xin trước...xem tâm TD có duyên không? được TB sẽ hỏi giúp...cách thức .xin cho TB biết tên thật, tuổi .tuổi phải trên 21 .TB sẽ dựa vô tên và nick của bạn TB hỏi giúp....TB vô mở hộp thơ on lên lại...để bạn đưa thông tin cho TB .

    TB
    Cãm ơn Huynh , Tỷ Thanh Bình nhiều ! tiểu đệ đã gửi thông tin cho thanh Bình rồi đó . Được TB nhận lời giúp đệ vui lắm :hee_hee:
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  8. #748

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tran Dinh Xem Bài Gởi
    Cãm ơn Huynh , Tỷ Thanh Bình nhiều ! tiểu đệ đã gửi thông tin cho thanh Bình rồi đó . Được TB nhận lời giúp đệ vui lắm :hee_hee:

    @ TB có đọc qua tin nhắn của bạn...với mục đích chính vào rừng tìm ngải trị bịnh ,giúp người.

    TB đã xin cho bạn:
    ngày khởi đầu đi vào rừng buổi sáng sớm thứ hai... nhớ là ngày thứ hai... mặc áo màu xanh ,nhớ là áo màu xanh, trước khi đi... nhớ là trước khi đi, bạn nên thắp nhang khấn cầu xin 36 mẹ tổ ngải ... nhớ là phải thắp nhang khấn ...nêu tên tuổi , nguyện vọng của bạn ...bề trên sẽ theo phò hộ giúp.
    bạn lên đường tìm ngải ...khi bạn tới khu " địa điểm" đó...bạn nhìn kỹ đi về hướng Tây Bắc...nhớ là hướng Tây Bắc....lúc đó bạn sẽ thấy...tự nhiên khiến cho bạn biết.... Lúc bạn đi nhớ mang theo dụng cụ để đào làm sẳn...bằng meca hay thanh tre, thay thế cây dao ...không được dùng dao bẳng kim khí ...trước khi bạn đào bụi ngải... bạn ở phía sau buị ngải...mặt bạn hướng về hướng Đông , nhớ là Mặt xoay về hướng Đông...khấn vái 36 mẹ tổ ngải, các chư thần tại khu đất đó ,khấn xin được đào buị ngải lên mang về ...khai tên tuối nguyện cầu...xong là bạn đào lên.....nên nhớ...lúc ra đi tìm , lúc tìm gặp...và lúc mang về, không được nói bậy ...bạn luôn luôn trong tâm phải khấn nguyện..."đây là những thông tin TB chỉ xin riêng cho bạn mà thôi "...chúc bạn may mắn

    Thân

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 05-04-2010 at 05:19 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #749

    Mặc định

    Cãm ơn Huynh TB nhiều lắm ! Sau này có đều gì khó xin Huynh chỉ dạy thêm cho đệ nhé Huynh !:rose::rose:
    Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
    Tâm kiên định
    Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .

  10. #750

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi

    Các bạn có tin về thế giới vô hình không???chắc là không tin!!! phi thuyền đi tới cung trăng rồi làm gì có chuyện vô hình mà ở đó ngồi tào lao nói chuyện phong thần,thật nhảm nhí, phải không các bạn ...hơn nữa TB đang ở Mỹ ...một nước có tầm văn minh tiên tiến, mà lại tin...thật nhảm nhí, nhảm nhí...Ấy vậy...mà có thật đó bạn ơi.
    TB nghiên cứu học hỏi,TB đi tìm giải đáp...cũng không biết làm sao giải đáp.
    Thân gởi đến các bạn xa gần yêu thích huyền thuật" Bùa ,Ngải".
    Khi TB nói ra điều này chắc các bạn nghĩ TB rất mơ hồ,và hoàn toàn không tin là có thật, mà chính bản thân TB cũng ngạc nhiên và vô cùng ngạc nhiên.:i_dont_know::i_dont_know:

    TB có vài bạn nhờ TB gĩup"thật ra Mẹ bề trên gíup chứ không phải do TB gíup, " các bạn nào gỉa bộ lên dd viết bịa chuyện...thì tin y như rằng thời gian sau ,chính bản thân người đó hoặc trong người thân cũng có chuyện xui xẽo xảy ra,"TB không có hù đâu" cho nên TB khuyên các bạn không nên làm vậy,vì đấng bề trên ,trong thế giới vô hình biết tất cả mọi việc mình làm"

    Nói thật những gì TB viết ra đây thật là khó tin...TB chưa biết, hay chưa được nghe nói đến về vô hình kỳ diệu có thể đi từ xa như vậy. TB thường nghe thầy luyện ngải...muốn thĩnh ngải phải gặp thầy,chứ TB có nghe là truyền đi từ xa !!! ...Mẹ về gíup từ xa đó, chẳng hạn ,bạn ở VN cách xa nửa vòng trái đất ...đó chính là vô hình vạn năng,mà không biết làm sao giải thích, thật khó tin.
    chắc các bạn có thể cho là nhảm nhí ...
    TB có gíup một số bạn...xin cho TB không nêu tên ra...chính các bạn đó có mặt trên DD này đã vào gặp TB...có những điều ...thí dụ chậu trồng ngải màu gì ? v.v.. TB biết trước khi người đó diễn tả , TB không có trồng ngải mách đâu...mà TB đã không có luyện ngải nữa, hầu như TB nghiên cứu và sưu tầm ngải là sở thích của TB " xin nhắc lại... TB không có lên đồng bóng à nha''


    Sẳn dịp đây TB sẽ gíup một số bạn nào thích trồng ngải cầu tài như , NGẢI HẸ, NGẢI BÚN" nàng mơn" v.v.....mà nhà đã có trồng... xin vào nhắn tin TB sẽ giúp, trước khi giúp TB phải khấn mẹ về...nếu mẹ đồng ý TB sẽ gíup tận tình...các bạn không cần phải luyện...chĩ cần cho TB nhìn thấy chậu ngải của bạn...''TB sẽ gíup đi từ xa vô hình...dù bạn ở VN , hay bất cứ các bạn ở nước nào...TB sẽ gíup, nếu mẹ đồng ý... " các bạn phải có lòng tin mới được."

    Vài hàng đến các bạn...các bạn nào không tin...xin để ngoài tai.

    Thân chào

    TB
    Chào TB .Tôi cũng như bạn hiện nay tôi đang sống ở nước hoa kỳ, là 1 một nước có nền văn minh và tiến bộ nhứt thế giới.tôi rất tin vào tgvh .nhưng có những chuyện mà nền văn mình này không giải giải quyết được mà chỉ có tgvh mới biết mà thôi

  11. #751

    Mặc định

    trong ngải nghệ thì khi luyện thì mình muốn nó hiền thi nó hiền muốn dử thì nó dử giống như huấn luyện chó vậy nếu cho nó ăn thịt sống và tập cho cắn người thì nó trở nên hung dử ,thì dụ như có 1 cách luyện ngải nguòi ta bỏ củ ngải vào một trứng vịt lộn sống đem chôn chung vào chậu rồi bắc đầu luyện khi cho ăn thì đào một một góc trong chậu chôn một miếng huyết heo tập ăn rồi mới từ từ cho ăn thứ khát ....giống như trồng luyện ngải hổ thì do kỷ thuật nuoi trống mà làm cho mạnh và hung dử ...

  12. #752

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kelangthang3000 Xem Bài Gởi
    trong ngải nghệ thì khi luyện thì mình muốn nó hiền thi nó hiền muốn dử thì nó dử giống như huấn luyện chó vậy nếu cho nó ăn thịt sống và tập cho cắn người thì nó trở nên hung dử ,thì dụ như có 1 cách luyện ngải nguòi ta bỏ củ ngải vào một trứng vịt lộn sống đem chôn chung vào chậu rồi bắc đầu luyện khi cho ăn thì đào một một góc trong chậu chôn một miếng huyết heo tập ăn rồi mới từ từ cho ăn thứ khát ....giống như trồng luyện ngải hổ thì do kỷ thuật nuoi trống mà làm cho mạnh và hung dử ...

    @ Chừng đó chậu , cho ngải ăn thịt, ăn trứng...có nước em nghèo qúa anh à.

    Mấy chậu ngải của em chắc không dữ như anh nói đâu...hihihi...chả có thịt, trứng...cứ hằng tháng em chỉ cúng chuối có thế thôi.... em trồng giống như trồng kiểng... Em cũng chẳng có luyện nữa.

    Em thường nghe nói : "Ngải không dữ...chỉ có lòng người dữ hay hiền ,ngải dữ hay hiền là do tâm tánh con người "



    Last edited by Thanhbinh123; 06-04-2010 at 06:14 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  13. #753

    Mặc định

    Dễ thương ................dễ thương...........

    trong ngải nghệ thì khi luyện thì mình muốn nó hiền thi nó hiền

    muốn dử thì nó dử

    giống như huấn luyện chó vậy

    nếu cho nó ăn thịt sống và tập cho cắn người thì nó trở nên hung dử


    Dễ thương ................dễ thương...........

  14. #754

    Mặc định

    TB trích một đoạn chát giữa TB ở HOA KỲ và một bạn ở VN...


    TB có xoá phần tên nick...

    Trước khi chat với bạn này TB phải khấn xin mẹ trước...mẹ đồng ý TB mới chat...vì bạn này muốn hỏi chuyện liên quan về ngải.





    tbn (01/04/2010 1006 CH): chậu ngải đó treo hướng đông hoặc hơi xéo phải không

    tbn (01/04/201038 CH): nhà cửa hướng tây ..đúng không

    84 (01/04/2010 1045 CH): da dung roi
    84 (01/04/2010 1053 CH): chau ngai treo gan cua


    tbn (01/04/2010 1059 CH): vậy thì đúng rồi


    84 (01/04/2010 1022 CH): chau ngai treo ngay gan cong nha

    84 (01/04/2010 1028 CH): cua nha minh huong tay

    84 (01/04/2010 1035 CH): chau ngai no doi o do


    tbn (01/04/2010 1041 CH): mẹ cho biết đó


    84 (01/04/2010 1046 CH): oh

    84 (01/04/2010 1050 CH): hay that


    tbn (01/04/2010 1057 CH): hay không


    84 (01/04/2010 1007 CH): qua hay
    Last edited by Thanhbinh123; 06-04-2010 at 07:08 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  15. #755

    Mặc định

    Ngải Mách:

    TB thường nghe nói ngải mách...TB ngờ ngợ ,chả biết cây ngải ,củ ngải ra sao?
    TB có đọc một số bài nói về cây ngải mách có lá giống như màu burgundy ,như cây huyết dụ, nhưng lá nhõ hơn hơn cây huyết dụ ...nếu bạn nào ở TX có thể mua cây kiểng này dễ dàng.

    Nhưng khi TB khấn mẹ về...hầu như bài hợp các loại ngải laị luyện chung ...các loại ngải để luyện chung nằm trong dạng mơn và đặt biệt có Thùy Hương ngải...Mẹ cho biết trong nhà TB có đủ các loại ngải đó để luyện...TB hỏi mẹ... con chỉ mới biết ṃôt vài nàng mơn... vậy xin chỉ rõ thêm ...nhà con còn loại nào nữa,vì con chưa biết ?...mẹ đưa tay ra diễn tả diễn tả củ tròn ...TB lúc đó cũng không biết, củ ngải nảo nữa, vì TB có trồng nhiều giống củ ngải tròn tròn ...cứ nhớ đến đâu là hỏi đaị đến đó ...xem có loại ngải nảo nữa...TB nói đến củ rù sọc, sa check và cây môn kiểng...mẹ bảo đúng rồi....TB không hề nghĩ củ rù sọc, sa check và cây môn kiểng lại có nằm trong bài luyện này.

    Vậy mà bấy lâu nay TB cứ mò mẫn tìm...nhờ huynh này về VN tìm , nhờ huynh nọ sang tận Campuchia... có huynh qua tận bên Thái gíup TB...hóa ra trong nhà mình đã có mà mình không biết...TB xin gởi bài này...chia sẻ cùng các bạn .
    Last edited by Thanhbinh123; 07-04-2010 at 08:47 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  16. #756

    Mặc định

    Đây là củ Huệ ngải" Nàng rù lá sọc:


    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  17. #757

    Mặc định

    Ngải lá tím






    Củ ngải lá tím:

    Last edited by Thanhbinh123; 08-04-2010 at 07:31 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  18. #758

    Mặc định

    Đây là củ? của huynh Dung 2001 tặng , hôm nay TB chuẩn bị sang qua chậu:

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #759

    Mặc định

    Củ gì mà trông như hành vậy TB?
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  20. #760

    Mặc định

    Bảo đảm không phải là củ hành. Lúc huynh Dung 2001 gởi tặng không nói là củ ngải gì, nhìn thì giống như củ hoa Thuỷ Tiên.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •