Cho zhu hỏi : chúa có phải chân lí , sự thật , sự sống , sự thiện hok ?
Nếu phải thì tôn thờ chúa là tôn thờ sự thiện
Làm theo lời chúa là làm theo sự thiện
Đôi khi nhiều người ta tưởng họ thiện nhưng : anh làm gì kệ anh , anh vì lí do gì kệ anh , ...anh làm trái pháp luật thì tui bắt anh vì anh phạm tội !
Anh thờ thần gì với lí do gì thì kệ anh , anh làm sai lệnh chúa mà chúa là sự thật , sự thiện . Anh đã thờ cái giả dối , anh bất tuân , anh thờ cái ác , ...
Sống thì ai cũng có lí do mới làm ! Ta nên nhìn cái lí do để xem xét nên giảm hay tăng tội , còn có tội hay hok thì do kết quả quyết định .
Anh giết người => anh có tội ! Còn lí do gì thì kệ anh , lên toà rồi xét lí do nên giảm hay tăng án phạt
Cũng thế :
Anh thờ cái gì thì anh thờ thần khác rồi => anh có tội ! Còn anh thiếu hiểu bik thì chúa tính khác , anh vô tình thì chúa tính khác , anh cố ý chúa tính khác !
Cái ngục tổ tông lập ra để cho mấy người thờ thần mặt trời , mặt trăng gì đó mà hok bik chúa thì chúa cho vào đó ! Chứ họ hok bik họ làm tội mà bắt họ vào lửa luyện tội thì cũng oan cho họ , nếu bik chúa thì họ đã thờ rồi ^^
Zhu nói hay quá, bái phục bái phục :)
Mờ bởi vậy, Chúa ở ngay với ta mà ta không biết, có nhiều người cứ đi " đãi vàng" đâu đâu, vàng đâu không thấy, chỉ thấy ............... ^^
”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Tôi không đặt nặng vấn đề ai theo tôn giáo nào mới là con của Chúa.
Vì xét về bản chất, đã là con người, tức là mang hình ảnh Thiên Chúa rồi.
Còn vấn đề 1 người theo TCG hay ko theo TCG sống tốt hơn ?
1 tấm bản đồ tốt thì dễ dẫn đến đích hơn 1 tấm bản đồ xấu, nhưng quan trọng là ở người đi đường. Và tôi có rất nhiều người bạn tốt, ko phải ở vì họ là người CG, PG, Hồi giáo,vv...
Đối với Thiên Chúa, 1 người làm việc chăm chỉ từ sáng sớm với 1 anh lúc chiều tà mới đến làm việc đều được thưởng công như nhau.
Các bạn nên đặt mình vào vị trí của Chúa, nhìn 1 nhân loại với hàng vạn tôn giáo trong lịch sử để kiến tạo và phát triển những tôn giáo lớn nhằm canh tân con người. Lúc đó bạn sẽ thấy mọi tín ngưỡng, tôn giáo, con người, hình ảnh, ngôn từ, sự vật, sự sống, vv... đều ÍT nhiều mang hình ảnh Thiên Chúa, dù cái ÍT đó đôi khi như 1 hạt cát trên sa mạc, hay như 1 gam vàng trong 1 núi quặng thập cẩm các loại.
Vì không có ÍT, thì không thể có nhiều.
Mặc khải là vén bức màn, tức là cần nhiều cấp độ để con người nhận biết.
Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)
Thế minhthai có từng nghe câu này hay chưa:" Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy"
và
"Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ" ( CVTĐ)
”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Ví dụ : anh giết người ! Lí do 1 : người ta muốn giết anh nên anh tự vệ nhưng vô tình làm chết ! Lí do 2 : thiếu tiền nên giết người lấy tiền
Pháp luật nói : anh giết người anh có tội nhưng lí do 1 chúng tôi giảm nhẹ phạt hành chính hay phạt tù vài tháng , lí do 2 chúng tôi cho anh dựa cột
Chứ hok phải : thằng đó giết người hợp tình hợp lí mà , nó hok giết người đó để tự vệ thì người đó cũng giết nó thôi => hok phải tội
Pháp luật VN ta có lí luận kiểu đó hok nhỉ ?
Tôi tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi góc độ, kể cả mọi tôn giáo.
Nên nhiều người sẽ không hiểu, kể cả dị ứng, vì họ không đủ dũng cảm để tìm vàng trong đống hôi thối.
Có người đọc kinh cả ngày để phụng thờ Chúa.
Nhưng có người, có khi chỉ cần 2 động tác Hít-Thở cũng đã là 1 hành động Phụng thờ rồi.
Vì sự hiểu biết khác nhau sẽ dẫn đến niềm tin, tình yêu với mức độ khác nhau.
Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)
Còn bạn mt đốt nhang cho tượng thánh micae cũng có thể chấp nhận vì bạn mt kính tổng lãnh thiên thần và bày tỏ thôi !
Còn chúa xử sao thì zhu hok bik nhưng dù có tội thì cũng hok có gì lớn , mà chắc hok vì chúa thấu suốt lương tâm và cấm hok thờ lạy chứ đâu có cấm kính , dùng hành động cung kính đâu ^^
zhugeliang140.bạn đợt này cao tay quá.phát huy cao.hihihi
Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Thôi thì mỗi người góp 1 ý , chủ topic chọn !
9 người 10 ý mà !
Ai đúng ai sai thì cũng khó nói lắm , ai cũng bảo vệ cái lí của mình và ai cũng có lí
Hãy tìm thì sẽ thấy !
Bạn muốn tìm cách sống cho đẹp lòng chúa , rồi zhu tin 1 ngày chúa sẽ cho bạn bik ^^
Không có tôn giáo nào khác chứa đựng Tin Mừng về Ơn Cứu Độ, sao minhthai còn tìm kiếm làm gì?
"Thật, tôi bảo thật ông:
không ai có thể vào Nước Thiên Chúa,
nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí."
Đúng là ng` ta có thể dùng nhiều cách để phụng thờ Thiên Chúa, nhưng không thể = cách thỏa hiệp với việc thờ phượng các thần linh ngoại giáo.
”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Điều đó có nghĩa là Ngôi Lời, hay Ngôi Hai Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho những người Thiên Chúa Giáo.
Đối với Tôi, HIỆN HỮU-TỒN TẠI chính là Thiên Chúa Ngôi Hai.
Còn bó buộc Ngôi Lời trong 1 tôn giáo gọi là Thiên Chúa Giáo, hóa ra trước khi Chúa Giê Su giáng sinh, vũ trụ đã không có sự sống và sự thật ?
Như vậy Ngôi Lời phải hiện hữu từ ban đầu, ở nhiều mức độ, ngay từ trước khi tạo thiên lập địa.
Hay Ngôi Lời hiểu theo 1 cách khác, có thể như Einstein đã cố diễn đạt, là 1 quy luật chung nhất ( con đường) để vạn vật tồn tại, vận động.
Về chủ đề Ngôi Hai trong 3 Ngôi này, có những cái chỉ có thể cảm, nghiệm, và tin, yêu. Ngôn ngữ rất khó để diễn tả.
Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)
"Thật, tôi bảo thật ông:
không ai có thể vào Nước Thiên Chúa,
nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí."
”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Trước Khi Chúa Giêsu Giáng Sinh làm người nơi dương thế, nhân loại chết thì xuống ngục tổ tông ( âm phủ) nơi đó không có gì cả, ngoài bóng đêm
”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Zhu xin rút lui ! Chủ topic xin ý kiến mà sao tự nhiên thành .....^^
Giữ sức , coi chừng mỏi tay đó nha
Tối nay vấn đạo mà vào là 2 tay hok thể oánh chữ nổi luôn đó ^^
Ủa , rút lui hả zdu, sớm vậy, mất 1 đồng minh, hic hic (X__X)
Đúng là mình xin ý kiến, nhưng thấy có nhiều ý kiến sai quá đến nỗi ko xin đc nên phải lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình thôi, hehe
”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Đúng là như thế.nhưng cũng có ngoại lệ mà minh thái đang ở trong trang thái khác.cũng có thể như này vì ta đang có một tình yêu thiên chúa cao.lên nhì gì cũng đẹp ở trạng thái đó thì hoa hồng ở khắp mọi nơi.không biết có đúng với trạng thái của minh thái không.có lẽ là đúng.:big_hug:
Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Zhu ngồi xem thôi , đâu phải chiến tranh mà mất đồng minh ! Mọi người chỉ là trình bày suy nghĩ thôi ! Cùng học tập nhau và hoàn thiện !
Thuốc nào cũng có cái chống chỉ định to đùng :
Cái này chống chỉ định là : hok được nóng nha , coi chừng mất hoà khí đó , ai nóng thì uống DR.Thanh rồi vào tranh luận tiếp
Cứ cho là vậy đi. Nhưng nhìn mấy kẻ nghịch thù cùng Thiên Chúa mà cũng thấy đẹp sao.........@@
”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Nếu bạn ko muốn thỏa hiệp thì hãy thuyết phục họ theo TCG đi :)
Còn không, chúng ta ko có quyền lên án người khác khi họ chưa tin vào TCG.
Bởi vì ko chỉ có 1 cách duy nhất nhận biết Thiên Chúa.
Khi họ sống tốt lành, yêu thương,vv... đấy là họ đã nhận biết Chúa rồi, vì họ đã mang hình ảnh của Chúa.
Vậy nên Thiên Chúa cũng chẳng quan tâm nhiều đến mấy ông Thần tài trong 1 gia đình ko theo TCG làm gì đâu.
Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks