Cũng như câu chuyện thần mặt trời trên, xét về bản chất thì họ vẫn đang ca ngợi, thờ Thiên Chúa, có điều do nhận thức nên chỉ ở mức độ rất thấp, nhưng trong sáng và thành thật.
Chúa chắc sẽ yêu những người đang thờ Thần Mặt Trời này hơn là nhiều người gọi là theo đạo Thiên Chúa.
Còn hành động, cuộc sống cụ thể như thế nào mới là quan trọng nhất, và đó mới là bản chất của việc Thiên Chúa hiện hữu trong nhân tính con người. Chẳng phải vì anh là Kito hữu, hay Phật Tử, hay theo Khổng Giáo, Lão giáo,vv... mà anh tốt lành hơn tôi.
Trường hợp riêng bạn Abe gặp thì mt ko có ý kiến.
minhthai so sánh thế thì phiến diện quá, minhthai nói giữa 2 loại ng`, 1 loại thờ thần ngoại mà tốt, với 1 loại thờ Chúa mà xấu chứ gì. Nhưng thử hỏi,minhthai thử xem mấy người thờ thần ngoại trong thực tế có sống tốt hơn mấy người thờ Chúa ko, hay là ngược lại? :hee_hee:
”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Bookmarks