Chúng ta mong muốn những hài cốt chiến sĩ này sẽ được gia đình đón về an táng tại quê nhà . Nhưng có một lưu ý là thời điểm tử trận ( 1962-1968) là còn cách ngày định mệnh 30/4/75 khá dài . Tức là trước đó quân đội VNCH đã biết và chắc chắn đã có thông báo về gia đình từng người chiến sĩ , và cũng có vài ngôi mộ được người thân an táng lập mộ ngay tại đó . Như vậy chúng ta cũng nên suy rằng số phận của những người lính này là phải nằm xa gia đình (là do thân nhân ly tán hoặc muốn như vậy), chuyện này nằm ngoài khả năng mọi người.
Nếu thời thế thay đổi hoặc tương tự , thì hy vọng họ sẽ được quy tập vô nghĩa trang quân đội do nhà nước chỉ định .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks