Trích dẫn Nguyên văn bởi Mơ ước Xem Bài Gởi
Nói phải biết suy nghĩ chứ , đừng nói bừa như bọn bị tẩy não nhá .

Thứ nhất: Đây là web tâm linh , việc tìm người thân cho hài cốt là việc từ bi của con người ( không phải con người thì không phải bàn ).

Thứ hai : Đây là người VN , hài cốt người VN nên có thể thông báo cho bất cứ nơi nào ở Việt Nam.

Thứ ba : Ngày 30/4/75 là ngày định mệnh của quân đội VNCH , sẽ có một ngày nào đó là ngày định mệnh của kẻ khác ...

Thứ tư : Những hài cốt này không phải liệt sĩ . Họ là tử sĩ vì quê hương . Họ chiến đấu đến phút cuối cùng chứ không nhường đất nước cho bất cứ ngoại bang nào .

Trên cõi đời này ,sự thay đổi luôn tiếp diễn , có thịnh ắt có suy , không có cái gì tồn tại mãi . Lich sử thế giới và VN chứng minh điều đó luôn luôn đúng . Muốn vuốt đuôi thì cứ vuốt , muốn hùa thì cứ tự nhiên .

Đã vô thần thì vào đây làm gì ? Phá đám à ?
Miền Bắc thì nói " lượn đi "
Miền Nam thì nói " biến đi "

Nhá .
Bọn nào bị tẩy não ??? Đám con cháu bọn lính VNCH bên USA ???

Điều thứ nhất, thứ hai ko cần bàn vì nghĩa tử là nghĩa tận nên post tin này trên những dd người VN ở hải ngoại thì có nhiều người đọc hơn.

Điều thứ ba, ngày định mệnh của kẻ khác ... là sao vậy bạn, ko dám nói ra ah :rolling_on_the_floo, sao giống mấy ông VNCH chống Cộng = bàn phím thế vậy :rolling_on_the_floo

D(iều thứ tư, Họ chiến đấu đến phút cuối cùng chứ không nhường đất nước cho bất cứ ngoại bang nào. Nguyễn Cao Kỳ đã từng nói quân đội VNCH chả khác nào đội quân đánh thuê, mà đây lại là nội chiến, ko hiểu ngoại bang đâu ra ??? :rolling_on_the_floo