Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
Hi hi ...Bé King ơi ...Có những cái biết tường tận để làm gì ? Lão thấy Bé ko phải muốn hiểu biết tường tận ? Mà là chỉ tám thôi ...Nói thật cảm thấy cái gì có lợi lạc thì dùng ko thì quẳng nó đi ...Mong bé hiều cho Ta già cả rùi ko thể tranh luận với Bé Vua Khỉ được nhé ( đừng buồn ta nói thẳng ko có ác ý gì đâu có lỡ xúc phạm thì rộng lượng bỏ qua cho Ta nhé )...Cuộc đời vẫn đầy sao ...
Hihi, theo tui nghĩ, biết tường tận cái gì cũng tốt hết ạh! Dù cho xét theo bất cứ khía cạnh nào, biết tường tận là điều cơ bản để biết cái cao hơn mà tiền bối!

Theo Nho gia thì là chính danh. Theo Phật gia thì là quán sát! Theo Light-worker thì cũng phải hiểu rõ bản chất của D là gì mới có thể lĩnh ngộ phải không nè? Tui cảm thấy có nhiều vị chỉ biết nói 1D, 2D, 3D....mà chưa có biết đó là gì, chưa lĩnh ngộ thì làm sao mà hiểu và cảm thụ những cấp cao hơn phải không ạh?

Tui không hề muốn tám, cũng không hề muốn chém gió hay chỉ trích,...gì gì đó. Chỉ là muốn khi tìm hiểu một vấn đề nào, mình phải theo đến cùng, hiểu từ gốc đến ngọn, thì lợi lạc không ngờ. Cũng như câu: nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Phải không nè?!

Hihi, mong tiền bối tiếp tục nói tiếp về D nhé! Kẻ hậu sinh này thật long muốn tìm hiểu thôi.

Ngôn bất tận ý!