Trang 8 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 141 tới 160 trên 180

Ðề tài: Vô Tự Kinh ...

  1. #141

    Mặc định

    Vạn vật đồng nhất thể ...Tất cả là Một ...Một là tất cả ...Hệ qui chiếu mà chúng ta trãi qua theo nhiều quá trình hình thành ...chúng ta đi và trãi nghiệm ...Khi chúng ta tròn Tâm Đạo thì chúng ta sẽ đến Thiên Đạo ...Vạn vật đều phát triển và tiến hóa theo nhiểu chiều hướng khác nhau gọi là hộn độn ở trạng thái hai cực đều có lực tương ứng mà kích lẫn nhau ...Ở chốn thâm sơn này vậy mà hay cái gì quý thì phải có nổ lực học hỏi và tìm tòi ...Nói thật Bác Qin Tôi ko buồn gì cả ..đó cũng là hệ lụy các Bậc cao nhân họ thường tìm nơi môi trường thanh tịnh mà tu tập (Thất SƠn - Yên Tử ...Tây Tạng ...)Nay KVT ỡ chốn khỉ ho cò gáy này thì thật là phải đạo mà ...Hi hi ...Nơi này ta rãi Tâm từ mà ban phát cho chúng sinh đc lợi lạc ...Ngày ấy sắp tới rùi ôi hạnh phúc quá cho những ai biết luôn Tỉnh thức ...Âu cũng có bác nhâm nhi chén trà Tình Thương Yêu cũng là duyên cho tại hạ...

    P/s : Khi Bác nâng tầm rung động lên và các tế bào sinh hoại trụ trong một khoảng thời gian nhất định ...Bác phát lệnh từ Ông chủ cho các tế bào sinh hóa tập trung tại mắt ban phát cho chúng tình yêu thương và năng lượng các chủng bào hình que và linh hồn tế bào có nhiệm vụ cân bằng và tái tạo ...(hy vọng thời gian sau mắt Qin sẽ đc cải thiện )

  2. #142

    Mặc định

    XIn chia sẽ cho những ai có duyên và đọc và chuẩn bị cái ngày thi cử sắp tới 21/12/2012 nhé :
    - Chuẫn bị áo phao,gạo ,lương khô ,đèn cầy,nước uống (pha chút muối) trong 1 tháng ...
    - Nếu đc thì tập trung nơi vùng cao hơn mực nước biển càng tốt( lúc ấy sinh mệnh bảo hộ các vị sẽ hướng dẫn đi đâu là thích hợp ).


    THANH LỌC CƠ THỂ:
    o @KHÔNG hay RẤT HẠN CHẾ:
     Uống bia, nước giải khát (trong lon nhôm - Nhôm tích tụ tạo các đám rối gây thoái hóa mạng noron não gây chứng mất trí nhớ Alhzeime, xem thêm “Thông điệp kì lạ của công chúa Nhật…”).
     Uống các loại rượu trừ rượu vang (có nhiều dưỡng chất từ trái cây tươi).
     Ăn thịt, cá… (chay trường, để loại bỏ tất cả các nguyên tử thô trược trong thân xác, thúc đẩy nhanh quá trình tạo thân Silicon - còn gọi là Merkabah có thể di chuyển xuyên Không-Thời gian dạo chơi khắp VT).
     Ăn các loại bánh, mứt, nước chấm, đậu hũ, xúc xích, chả lụa, dưa muối… (có các chất phụ gia, bảo quản, nitrat, nitrit… tích tụ gây đột biến xấu cho tế bào).
     Thuốc lá, cà phê, ma túy…
    o @SỬ DỤNG NHIỀU:
     Trái cây tươi (tuy nhiên, hạn chế các loại thường bị xịt thuốc trừ sâu nhiều như: nho, mận, saboche…).
     Rau (mình chỉ mua của Vissan, Co.op và của… bộ đội).
     Bổ sung chất đạm (protein) bằng sữa đậu nành, bột 5 thứ đậu xay nhuyễn (của Cty Thiên Ưng hay mua đậu về rang-xay).
    THANH LỌC TÂM TRÍ - TÌNH CẢM:
    o @KHÔNG hay RẤT HẠN CHẾ:
     Xem phim bạo lực (kích thích hệ giao cảm thần kinh tiết các chất chứa năng lượng tiêu cực: chia rẽ, hận thù, kích động…).
     Đầu tư tình cảm yêu đương lăng nhăng, phóng đãng… (khỏi tạo nghiệp chướng).
     Đầu tư tiền bạc để bán buôn (khỏi tạo nghiệp chướng).
     Nghe nhạc não tình hay kích động (rock).
    o @THỰC HÀNH NHIỀU:
     Nghe nhạc êm dịu, nâng cao tâm hồn (New Age, Giao hưởng, Romantic…).

     Ngồi thiền mỗi ngày ít nhất 2h (22h còn lại là thiền đi, thiền đứng, thiền ngủ, thiền tè và…thiền ị). Nội dung thiền: hình dung mình là Thượng Đế ban rải yêu thương, minh triết, quyền năng, sự tha thứ mọi lỗi lầm (do nhân gian còn u mê hoặc vì LH đã rút đi để lại những cái vỏ robot sinh học rỗng tuếch). Lưu ý: có nhiều người vẫn đang nói cười huyên thuyên nhưng thực chất LH họ đã chịu không nổi áp lực tần số TĐ tăng nên đã…bỏ của chạy lấy người - tức để tổ hợp tâm trí-bản ngã sống vô hồn lay lất thêm vài năm nữa. Lí luận một cách khoa học là có tới nhiều thời điểm “Chết” - tương ứng với dòng thời gian tại nhiều cảnh giới từ trên xuống. Tuy thế, có 2 thời điểm cơ bản nhất: Thời điểm “Chết tại nguồn Bản Thể” và Thời điểm “Chết khả kiến”. Điều này na ná việc Tivi bị rút nguồn điện nhưng màn hình còn nhấp nhoáng thêm vài giây rồi mới tắt ngúm. Ở đây, chênh lệch về dòng thời gian giữa Bản Thể và cõi trần là rất lớn nên thể hiện ra thành vài tháng, thậm chí vài năm. Minh chứng: nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng từng kể lúc chị mới phát lộ năng lực ngoại cảm chị nhìn thấy được cái chết của một người đàn ông và thơ ngây nói với ổng: “Chú ơi! Cháu thấy ngày 14 âm lịch tới là chú chết đấy! Chú lo sắp xếp mọi việc đi kẻo trễ!”. Thế là chị bị tổ hợp tâm trí-bản ngã của ông ta rượt chạy…có cờ. Hóa ra, chị Hằng “nhìn” bằng trực giác của thể Tình cảm nên thấy được cái thời điểm “Chết nơi cõi trung giới”, so với thời điểm “Chết nơi Bản Thể” thì quá lỗi thời nhưng vẫn sớm chán so với khả năng của mắt trần khi… nằm thẳng cẳng sờ sờ mới biết là chết (biểu kiến)”.
    Việc hình dung mình là Thượng Đế nghe qua tưởng khó nhưng nếu chịu khó thực hành thường xuyên thì có kết quả hết sức huyền diệu ở các khía cạnh:
    • Rất dễ sở đắc các loại quyền năng tâm linh (do sức tập trung tư tưởng, sức tưởng tượng, niềm tin…được khuếch đại nhanh chóng).
    • Nhìn từ quan điểm cõi cao thì hành giả sẽ được bao phủ trong hào quang chói lọi mà tất cả mọi ma chướng đều “vãi” hàng không thể bám vào quấy phá rối tâm trí, tình cảm.
    • Thể Silicon-Merkabah bất tử được kích hoạt xây dựng nhanh chóng.
    • Thúc đẩy Thực Tại Hoàng Kim đến mau lẹ cấp kì (nếu như ai cũng chịu tiến hành như trên. Do vậy mới có câu, chỉ cần mộtngười giác ngộ cũng đủ xoay chuyển tình thế, huống chi giác ngộ cả… “bầy”).
    • Dễ dàng làm sạch hào quang bản thân, hàn gắn mọi mảnh vỡ LH từ thời tám hoánh (do tự động thu hồi và trao trả mọi mảnh vỡ LH mắc kẹt trong các trường hào quang cá thể khác ở nhiều dòng thời gian khác nhau) cũng như dễ dàng tha thứ - trao trả, hàn gắn LH cho kẻ khác - phước lớn lắm đó nha mấy ku.
    • Bảo vệ chống lại bất cứ mọi cuộc tấn công bằng vũ lực hay công kích bằng mồm nào - bởi mọi năng lượng tiêu cực đều bị hất văng ngược lại như “ném phân ngược gió”. Đây chính là bí quyết “Cửu Dương Chân Kinh” của mọi Đấng giác ngộ khi đi “công tác mật” vào rừng nhiều thú dữ hay ngay cả đi ngang qua cả một cuộc “Đại chiến 3” cũng không hề chi. Các ĐST gọi là vô hình về tâm lí và vật lý (nếu có thêm Merkabah) hay luật “Không hấp dẫn kẻ thù bởi…chả có gì hấp dẫn chúng”. Hãy nhớ lại bài thơ của Đại tá Bí Văn Ẩn: Bất chiến tự nhiên thành, Bất giao tranh, (địch) tự nhiên…bại, Bất hãm hại, (địch) tự nhiên…tiêu, Bất tung chiêu, (địch) tự nhiên…xỉu!!!

    P/S: Nhắc tới tay Đại úy tình báo Huyholyfire (tên cúng cơm mới là Vnnet), mình phải chuyển lời khen ngợi của Hội Đồng dành tặng y: hoạt động tích cực, khá hiệu quả và đặc biệt là vô cùng khôn khéo trong việc cải trang khiến cho toàn thể BQT Diễn đàn đều bé cái nhầm - đến nỗi gã Quenroima phải la bài hãi bằng thông báo: câu BQT dọa y “…tớ sẽ khóa cả 2 nick Quenroima và Vnnet của bác trong 5 ngày” đều là nói nhảm, vu khống và bịa đặt. Đại úy Vnnet đã hết sức tinh ranh khi “giả vờ post nhầm” vào topic Cuộc chiến Thiên Hà 3 của Huyholyfire rồi xin lỗi khiến người trần nhầm sái cổ, chẳng qua mình là cấp trên của cậu ấy nên mới nắm rõ vụ này. Thế mới rõ thêm câu: Chỉ có Phật mới biết ai là Phật và thằng nào là ma!Việc làm của Huy thời gian qua khá có ích cho nhân quần, tuy thế Hội Đồng nhắn nhủ cần trau dồi thêm khả năng dịch Anh ngữ (chuyên ngành Tâm linh) để những cái tương tự như là Cẩm nang hướng dẫn… phiên bản ngoài hành tinh đỡ phải khiến người đọc ù tai, chóng mặt mà hiểu…là chết liền nhé!
    Last edited by ღღღღ; 31-10-2012 at 10:04 AM.

  3. #143

    Mặc định

    Ôi chân thành mode nào dời topic em thêm lần nữa cho này tha hồ mà tung tăng vẫy sóng hi hi ...Nơi đây y như là cái chợ Trời nè...thoải mái nhá các bác ...Trong Spam có đạo trong đạo có Spam nghĩa là vửa học vừa chơi ...Bé nào chuẩn bị tới đâu rùi có thắc mắvc gì hg ...Ngày đó bây giờ rất gần rùi đó ....

  4. #144
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Ôi chân thành mode nào dời topic em thêm lần nữa cho này tha hồ mà tung tăng vẫy sóng hi hi ...Nơi đây y như là cái chợ Trời nè...thoải mái nhá các bác ...Trong Spam có đạo trong đạo có Spam nghĩa là vửa học vừa chơi ...Bé nào chuẩn bị tới đâu rùi có thắc mắvc gì hg ...Ngày đó bây giờ rất gần rùi đó ....
    Chào người bạn ,

    Thật vui khi vào TGVH lại thấy địa chỉ của bạn "lại" được thay đỗi ( chưa phải lần cuối đâu ?! ),chỉ tội cho tôi với ngón tay rê con trỏ chuột chạy đến cuối ( gần tận cùng ,có thể nay mai lại xuống tận cùng chổ :"Nơi chứa những bài bị di chuyễn" ,đến đó mới gọi là "un point final...chấm hết dịch chuyễn ,ngoại trừ go to corbeille [thùng rác] mà thôi !).
    Thành thật chia vui cùng bạn ! Kỳ dịch chuyễn có lẽ do bài viết của tôi ,dám chê BQT trang web ,nên mới ra nông nỗi này ,tôi xin chịu trách nhiệm về lỗi này với bạn ) Lần đầu di chuyễn là do vị "Trời" của trang "Đạo Phật" điều hành ,không có "thiện cãm" với bài của bạn ,mà tôi thấy có một bài gởi của bạn bị xóa thì phải ?Là do bạn hay do các vị Trời trong Thế giới hỗn loạn này !!!??? ( Nơi "Bình Loạn" mà !).Hi vọng ông Trời trông coi cõi giới "Bình Loạn" này xin cứ dịch chuyễn ,nếu dịch lên được chổ "Đạo Phật" càng tốt ! ( nói nhỏ với bạn nha ,đừng viết những câu "hăm dạo" nữa ,vì các tôn giáo đã có những giáo lý đầy "hăm dọa" rồi !Nào là chết xuống "Âm Phũ","Địa ngục" ,nào là không được lên "Thiên đàng" ,cõi "Niết bàn" ,quá-xá ,quà-xa rồi ,bạn còn cứ hăm dọa làm cho "người-ta" ghét thêm ,thí dụ như câu này : "...Ngày đó bây giờ rất gần rùi đó ...."


    Bạn biết sao không ?

    Ngày xưa cái triết lý của Thái Tử Cồ Đàm đưa ra ,thì "Bụt nhà không thiên !"( nơi Thái Tử Cồ Đàm sinh ra ), nên cái triết lý đó bị "di chuyễn" đi chổ khác để cho "những-người-có-căn-cơ" được hưỡng về triết lý đó .

    Jules Verne ( có lẽ ai cũng biết ! ) viết những cuốn sách "Hai chục ngàn dặm dưới đáy biễn","Thám hiểm mặt trăng","Hành trình vào lòng trái đất","80 ngày vòng quanh thế giới".Ông ta viết toàn những câu chuyện khoa học giã ( bây giờ là thật !)tưởng.Vào lúc đó có ai tin nỗi chuyện ông ta viết ! Mãi sau này trình độ tiến hóa của người dân trái đất về mặt khoa học mới "thấy ,hiểu,biết" được những gì ông ta đã viết !

    Vậy so với những bài viết của "người-nào-đó" đã viết mà bạn đã gởi trong cái trang "Thế giới hỗn tạp" này ( chổ này dể bị đì sói trán đây !),nên gọi là gì nhỉ ? "Chưa đến thời cơ hả ?!" hay "trình độ tiến hóa tâm linh còn thấp lè tè ?!" ( chổ này đáng bị chưởi đây !) Do vì " thành kiến" ,"định kiến" che chắn cái tầm nhìn ,thấy ,hiểu ,biết .(do vậy tuột xuống "bình loạn" cũng chưa nhằm nhò gì mà ! Lạy ông Trời đang cai quãn chổ "Bình loạn" chém mạnh tay vào ,cám ơn .Kể cả ban nick của QSH này ,vì QSH sắp sửa "Tịnh bút !" Giai đoạn "hoàn tất" Amen ! )

    Sau cái ngày ( đáng lí viết bên TS-LSH ,nhưng thôi cứ cho là "Bình loạn" đi,sao cũng được ,chả chết ai cả "Đời là games mà !" ) giải được công án thứ 2 ,lúc đó phần trí hiểu thêm một tí ti nữa và thấy rằng :

    Ngày trước có người hỏi tôi ,hỏi tới cùng và cuối cùng tôi "bí" !!!

    "Vậy chứ tu xong đến giai đoạn "giải thoát" rồi thì thành cái gì ?" Cha mẹ ơi ,câu hỏi thật là khó ,không biết mấy ông chuyên "nghiên-cứu-kinh-điễn" ,trong đó có nói về vấn đề này không nhĩ ? Có ai thông hiểu kinh sách Phật có thể trả lời giúp tôi không ? Hay để tôi "bình loạn" cho vui cái topic này !!! Thôi để bài sau "bình loạn" cho vui vậy ( Nếu ông Trời chổ này còn thương tình với QSH này ! Dạo này biết sợ "uy quyền" của các ông Trời trong Thế Giới Hỗn Tạp" này . Vậy mà đọc thông báo tuyễn Mod ,mém chút xíu nữa là hy sinh cái tuổi già này xin đăng ký làm Mod vì dạo này đã ngồi chơi games suốt trên máy vi tính và chitchat lung tung trong cõi ta bà "Còm Pu tơ").Thân ái chào người bạn trẻ .Qin ShiHuang.
    Last edited by Qin ShiHuang; 01-11-2012 at 07:35 AM.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  5. #145

    Mặc định

    Khoa học trong mấy trăm năm qua đã đạt được nhiều thành tựu phục vụ đời sống. Tri thức con người ngày càng được mở mang nhờ khoa học vật chất.
    Thật đáng buồn là khoa học tâm linh vẫn không có phát kiến nào mới trong suốt mấy nghìn năm trôi qua,tín đồ của các tôn giáo không thoát ra khỏi mớ lý thuyết sáo rỗng trong kinh sách.
    Thực tế lịch sử đã cho thấy, mặc cho các tu sĩ và các tin đồ ngày đêm ra sức lập đàn cúng bái, cầu nguyện cho hòa bình, mưa thuận gió hòa suốt mấy nghìn năm qua nhưng chiến tranh vẫn xảy ra, thiên tai ngày càng nặng nề hơn...
    Hiện nay, để cho kịp quá trình tiến hóa do Thiên Cơ ấn định, Thánh thần ngày càng thị hiện nhiều bài học siêu hình, các sự việc huyền bí nhằm xoay chuyển tâm thức con người biết chăm lo và cầu nguyện cho phầnlinh hồn của mình.
    Nhằm phổ cập tới mọi người phổ thông biết một chút chuyện của Trời Đất mà lo tu tập chúng tôi đưa ra một vài nguyên lý siêu hình là các bài Kinh Vô Tự của Thánh Thần mang tính chất dẫn nhập để quý vị biết thêm về cõi vô hình, về các bài Kinh Vô Tự của thánh thần. Các nguyên lý này được trích, cắt ra từ các bài chi tiết giúp quý vị hữu duyên dễ dàng theo dõi, tìm hiểu.
    KINH VÔ TỰ LÀ GÌ ?
    Chúng tôi xin chích đăng 3 bài Kinh Vô Tự cho quý vị tham khảo:
    1. Kinh Vô Tự: Thấy Ma
    2. Nguyên tắc công bằng
    3. Nguyên lý trừ Tà
    Ngoài ra còn các bài ngải là gì, quy tắc bùa phép, quy tắc vô số hóa sinh, trấn yểm và sự kỳ bí, tôn giáo và chính trị, quy tắc của thần thông, giả thật trong lĩnh vực huyền bí, hình tướng và âm thanh, Luật trời...
    1. Kinh Vô Tự: Thấy Ma
    Có ma hay không ? Sự mâu thuẫn giữa các giáo phái trong vấn đề này
    "Có tu sĩ cho rằng: Dù tụng kinh cầu siêu không có lợi ích gì cho người chết thì cũng giúp được người sống, nghe tụng kinh để họ hướng tâm về đạo..."
    "... khi gặp một số vị hành giả của Tịnh Độ Tông. Tuy họ cũng cầu Tha Lực của Chư Phật để về Tây Thiên Cực Lạc, nhưng khi nghe đề cập đến thế giới vô hình thì họ không tin là có thật, cho là mê tín dị đoan. Một số khác thì sợ hãi, không dám nhắc đến. Trong khi đó các tông phái chủ trương Tự lực như Thiền Tông cho rằng: Không có thế giới vô hình, không có ma quỷ, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của con người..."
    Cũng một Đạo do ông Thích Ca thuyết giảng, vì sao hệ phái nào cũng có hàng trăm bộ kinh sách cho mình mới là đúng, là chân lý của Phật, cho các tông phái khác là mê tín. Tu hành mà đấu đá nhau, chia rẽ ra hàng chục bộ phái, không ai phục ai ?
    Vì sao vậy ?
    Cuối cùng thì ma quỷ, linh hồn, cõi giới vô hình có thật hay không ?
    "Các tu sĩ đọc rất nhiều kinh mà không biết Đạo, huống chi là chỉ nghe tụng kinh. Có biết bao nhiêu người tu như bà Teresa bên Công giáo, tu suốt cuộc đời để rồi cũng đặt nghi vấn là không biết thật có Chúa Trời, Chúa Gieessu, có linh hồn hay không..."
    "... Trong khi đó thì bình dân bá tánh dốt nát trong làng xã ở khắp nơi trên thế giới, không biết gì tới kinh, sách, họ cũng không có thì giờ để nghe giảng kinh, nhưng họ biết rõ là có linh hồn, vì họ đều được nhìn tận mắt, nghe tận tai rất nhiều chuyện như thấy người chết trở về, thấy ma quỷ xuất hiện ở đủ mọi nơi và làm đủ thứ chuyện ly kỳ rùng rợn..."
    "... Cho nên, đọc hàng trăm cuốn kinh sách hữu tự, lý thuyết vớ vẫn cũng không bằng được tận mắt thấy một con Ma. Chỉ cần được một lần thấy Ma là được sáng tỏ, không còn bất cứ tranh luận gì nữa..."
    2. Nguyên tắc công bằng
    "... Tại sao có pháp sư, tu sĩ, hành giả huyền môn, có tiếng là làm việc thiện, có năng lực trừ tà, chữa bệnh cho người khác nhưng có rất nhiều người phải chịu bệnh hoạn, thương tật và thậm chí là mất mạng, cuối đời sống trong nghèo khổ, bệnh tật..."
    "... Vị đó còn nói rằng: Các vị thầy trừ tà, bắt ma thì phải chấp nhận ba đời phải tuyệt tự, nếu không thì các con ma mà các thầy ấy đã giết hại sẽ đầu thai thành con cháu sau này của các vị thầy để đòi lại ân oán..."
    Vì sao tu tập theo kinh sách, hành đạo giúp đời là hành động từ bi, đáng ra phải có phước... cớ sao thực tế lại có nhiều người bị hại. Thực hư ra sao?
    "... Phần lớn những chuyện bí ẩn rùng rợn về thế giới siêu hình là do thêu dệt do không biết là thế giới siêu hình có quy luật rõ ràng. Sở dĩ người tu dùng phép cứu người nhưng lại có kết cuộc không tốt là bởi vì họ đã vi phạm luật công bằng của siêu hình mà không biết..."
    "... Luật công bằng của siêu hình cũng là quy tắc ở đời, nếu bạn muốn giúp người thì phải giúp bằng chính tiền bạc hay công sức của mình..."
    "... Đa phần những thầy bùa, thầy pháp hay một số hành giả tu Mật tuy bản thân không đủ phước đức nhưng họ lại hay cưỡng cầu để xin Thánh Thần giúp trị bệnh hay giải nghiệp cho người nào đến xin họ. Nhưng muốn giúp giải nghiệp cho ai thì phải gánh nghiệp dùm cho họ..."
    3. Nguyên lý trừ Tà
    "Hạ sư Hùng Sơn (TGVH) kể chuyện sư phụ của ông ấy là thầy Tư Lành bị con tà rượt chạy vòng vòng: Anh thanh niên bắt đầu phá nhà thầy Tư. Thầy Tư ôm mặt chạy vọt ra sân. Thú thực với các huynh đệ, nghĩ cái cảnh thầy bùa bị ma rượt đuổi mới thấy vui làm sao..."
    "Khi Giáo hoàng John Paul II trị tà, ông ra lệnh cho con tà ra khỏi xác người bệnh thì con bệnh đã trả lời: Cái đầu của ông tôi còn chưa sợ huống chi là ông. Cuối cùng con tà vẫn còn ở lại trong cái xác cô gái đó..."
    "Vị linh mục tên là Luis Ponce đã bị một bé gái 9 tuổi bị Quỷ sa tăng nhập đốt chết ông khi ông trị ta cho cô bé: ... Cha Ponce đưa thánh giá ra trước mặt thét lớn: Đi! ra ngay khỏi thể xác con bé này!... Bất thần nó nhảy lên đánh đu trên chiếc quạt và hét: Hãy xem đây! Đoành!... Một tiếng nổ kinh hồn phát ra. Lửa từ lòng bàn tay nó phóng ra trúng ngực cha Ponce, tức thì cha Ponce biến thành một cây đuốc sống... Đứa bé ngạo ngễ trả lời: ... mầy sẽ bị giam cầm đời đời trong lòng hỏa ngục... Cha Ponce đã chết..."
    Vì sao loài ma quỷ lại không sợ phép linh? Vì sao thầy pháp và tu sĩ lại bị con tà rượt đánh trong khi họ là sứ giả của Như Lai, thầy của thiên hạ. Do ma quỷ có phép cao hơn Phật, Thánh hay lý do nào khác?
    "Nhưng qua những cuộc trừ tà thánh thần cũng trừng phạt những pháp sư, tu sĩ đạo đức giả, buôn thần bán thánh, coi thường quỷ thần... nhẹ thì bị con tà trêu ghẹo, sỉ nhục, nặng hơn thị bị rượt bị đánh, còn những tu sĩ thiếu đức độ, ngu muội mà ngông cuồng cao ngạo, mượn danh nghĩa của Thượng Đế không phải để phục vụ cho Thượng Đế mà là để làm trời với thiên hạ để phục vụ cho cái ngã của mình nên mới bị các Thánh Thần bức tử..."
    "... Khi hiểu được nguyên lý trừ tà rồi thì không cần bắt ấn niệm chú gì hết, chỉ ngón tay vào con tà bắt nó té thì nó té, kêu nó ngồi thì nó ngồi vì các đại pháp sư là người chủ động trong khi các Thánh Thần và con tà thì thụ động và phụ họa làm đúng theo những gì mà vị pháp sư đó bày vẽ..."
    "Chĩa ấn giơ gươm đọc thần chú
    Nào biết mình đang diễn kịch tuồng"
    Đời là thế mà lại không phải thế.
    Mắt tuy nhìn không quán vẫn sai,
    Tai tuy nghe không trí vẫn phí hoài.
    Đời là thế, đừng tin là như thế.

  6. #146

    Mặc định

    Chào anh TPT thân yêu ... cảm ơn anh đã chia sẽ một khía cảnh của KVT này ...khi hiểu đc cuộc sống chúng ta là gì thì mọi chuyện bế tắc mà anh hoặc nhiều người đang mắc phải sẽ đc thông suốt ...Đời là một vở kịch bi hài khác nhau ko ai giống ai ,mỗi vị sẽ là diễn viên ...Ai đang sống trong Ta ...hay cái gì đang diễn ở ngoài kia ...Bạn là diễn viên hay là đạo diễn ...Sự việc thật rộng lớn và bao la ...Hãy mở Tâm từ bi là Yêu thương vô điều kiện là cốt lõi sẽ đánh thức cái Phật tánh,THượng Đế trong ta...Từ đó sinh ra giác ngộ và nhiều điều chúng ta nên khiêm nhường học hỏi là người quan sát các vở kịch đang diễn ra hàng ngày ...Chúc anh sớm vượt qua ...

  7. #147

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    à chào chị yêu cuối tuần vui vẽ chứ ...dĩ nhiên chị làm tổn thương tới trái tim của em đang rỉ máu nè ..hi hi ...em biết chị rộng lượng và bao dung như mẹ thương con đó mà ...chị đã phượt hết KVT rồi à ...giỏ ghê có hỏi gì ko Bé ...chắc giờ ngủ rùi thui nói trong mơ vậy ...ngủ ngon nha ...
    hihi. lăn miết rồi bây giờ lăn lại đây
    trango chưa có đọc bạn 4 tim ơi. có cần phải đọc không. đến Phật cũng còn có người chẳng độ được mà. còn cần chữ duyên nữa.
    tại căn bản bé nói dài quá hà, mà cứ hù thượng đế với lại toàn thuật ngữ chuyên ngành, đọc mệt não lắm. IQ trango thấp mà, chỉ thích nghe "kể chuyện" thôi à. bé cũng thật là chăm đọc các tài liệu, ắt hẳn có sự liên lạc với "bên ngoài".

    còn cái vụ 21.12 mà bé nói ở trên ý, cần j thiên tai lụt lội, cần j phải áo sống lương thực. nhìn trong cái forum nhỏ này, cũng đã đủ thấy là đang loạn rồi đó. hihi. thanh lọc. giữ cái tâm mới khó chứ giữ cái thân nhiều khi cũng như không à.
    vẫn còn đi còn đi

  8. #148

    Mặc định

    Qua mấy ngày ứng dụng thuyết lượng tử đã dần dần thấy có kết quả hơn những gì mong đợi âu cũng một phần trả nghiệp quá lớn bị các Ngài lưà như con gián cái KCC này ...Các cấu trúc 3D trong doanh trại TGVH sắp sữa đổi mới ...Tâm hoan hỉ và yêu thương mọi người nhiều nhiều lắm ...Các bạn diễn quá đạt ko biết đạt đc cái gì cũng ko ngoài thực tiễn 3D lợi lạc ở 3D thì xúi cái quẫy topic của lão già chống gậy 3911 có 6C hi hi 4T còn chưa nói gì nè ...Đã là ảo trong ảnh thì lấy gì gọi là phước báu hả lão già kia hay tính chơi trò nói nghịch nè...nếu vậy thì tốt nhé ...Làm cho Tây riết nhiễm Tây luôn hà...Nước Mỹ đang gánh chịu lối sống Tây đó có muốn VN giống như vậy hà sao mà thâm còn độc nữa chứ hi hi ...Đã vậy còn thêm 1 cái nhà là lợi lạc gì là kinh nghiệm trãi qua khi dùng pháp của PHật ...ôi cái này gọi là khoe mẽ nè...chả có cái gì gọi là lợi lạc khi chưa thoát khỏi vô minh của cái Tôi hiện tại của mỗi người đâu nhé ..>Còn sống mà ko theo bài học của Ông chủ nhơn thì đùng một cái nó cho tai nạn hay đại loại là nghiệp quả trả chưa hết thì có mà gọi là phước báu nhé ...cẩn thận nha giờ gọi là 6C cho nó hợp thời ...he he ...lo mà đở đi ...
    Last edited by ღღღღ; 03-11-2012 at 10:02 AM.

  9. #149

    Mặc định

    Ấy chị trango đáng yêu dùng từ lăn em mắc cười quá hi hi chị hồi xuân hồi nào vậy cà ? Chị nói giữ cái Tâm làm gì cho nó mẹt vậy cờ...Chỉ việc đồng hóa vạn vật là một là xong = Tâm ta trống rỗng lấy gì mà giữ ...O tròn tròn trong cái Tâm tròn như di chuyển thành hình sóng đó ...em mà nhiễu sóng chị có mà cười ha ha tối ngày đó nha ...Chị có cái giỏi là lười và biếng nhác thôi chưa thuật ngữ chả cao và siêu đâu chị à...

  10. #150
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Thân chào ,
    Gởi đến các bạn một bài về viết về "Linh Hồn",cũng có liên quan đến VTK này đó .

    Tranh cãi về linh hồn sau khi chết


    "Hai nhà khoa học nổi tiếng khẳng định ý thức của con người có thể tồn tại trong vũ trụ sau khi hệ thần kinh của chúng ta ngừng hoạt động.


    Ảnh minh họa: wordpress.com.
    Tiến sĩ Stuart Hameroff, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ý thức của Đại học Arizona tại Mỹ, và nhà vật lý người Anh Roger Penrose, vừa đề xuất một giả thuyết mới về ý thức con người. Theo hai ông, linh hồn người nằm trong những ống siêu nhỏ trong tế bào não. Ý thức của chúng ta là kết quả của những tác động do lực lượng tử gây nên trong những ống siêu nhỏ ấy,Physorg đưa tin.
    "Có lẽ linh hồn của chúng ta chỉ là sự tương tác giữa những tế bào thần kinh trong não. Vì thế linh hồn là một phần cơ bản của vũ trụ và tồn tại từ khi thời gian bắt đầu", hai nhà khoa học nhận định.
    Đạo Phật và đạo Hindu cho rằng ý thức là một phần không thể tách rời của vũ trụ. Các trường phái triết học phương Tây cũng khẳng định điều tương tự.
    Hameroff lập luận rằng cảm giác cận kề cái chết xảy ra khi các ống siêu nhỏ mất trạng thái lượng tử.
    "Khi tim ngừng đập và máu ngừng chảy, trạng thái lượng tử sẽ không còn tồn tại trong những ống siêu nhỏ. Nhưng thông tin lượng tử bên trong các ống không bị hủy diệt, mà chỉ rời cơ thể để quay trở về vũ trụ. Nếu bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, thông tin lượng tử sẽ quay trở lại các ống và bệnh nhân kể rằng họ vừa tới cổng thiên đường. Trong trường hợp bệnh nhân chết, rất có thể thông tin lượng tử sẽ tồn tại mãi mãi trong không gian dưới dạng linh hồn", Hameroff giải thích.
    Giới chuyên gia thực nghiệm chỉ trích giả thuyết của Hameroff và Penrose. Hiện nay nó đang trở thành đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học khắp thế giới. Tuy nhiên, Hameroff khẳng định rằng những phát hiện mới trong lĩnh vực vật lý lượng tử sẽ chứng minh tính đúng đắn trong giả thuyết của ông. Mới đây các nhà khoa học đã chứng minh rằng lực lượng tử tham gia vào nhiều quá trình sinh học quan trọng - như quang hợp, thở, định hướng.
    Đọc thêm: Bác sĩ tin vào 'thế giới bên kia'"

    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/201...-gioi-ben-kia/
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  11. #151

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
    nói ngược ý chủ thớt coi chừng bị đuổi nha ... :icon_rolleyes: :happy:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hành Giả Du Già Xem Bài Gởi
    Bạn ĐQV nên sống tốt như người đối xử với người trước nhé ?Nếu bạn muốn vào biện giải thì nên comment với tinh thần xây dựng & tôn trọng tôi.

    Nếu không làm được vậy mời bàn quay lại topic khi nào tôi đồng ý.

    Trân trọng !
    người anh em hgdg đang trì giới bồ tát sao ? sao mà nóng quá vậy ?
    tôi ko hè có ý xúc phạm hay thiếu tôn trọng gì người anh em cả .
    về câu hỏi của anh bạn sở dĩ tôi nói vậy là vì sao ?
    anh bạn đang đi tìm cái gọi là " pháp môn thuộc " Phật Pháp" tu nhanh và mau đắc Pháp nhất ''
    có thời tôi nghe : vạn pháp bình đẳng . vậy người anh em muốn tìm cái tốt nhất trong muôn vạn cái bình đẳng đó ư / thật vô lý vậy .
    '' tu nhanh và mau đắc '' : cụm từ này đã là sai với tinh thần phật pháp nữa rồi .
    vạn pháp bình đẳng , sự giải thoát rốt ráo sẽ dành cho những ai dùng cái sự tận thành mà đến với quí Thầy chứ đó không phải là do Pháp của Thầy .
    hay người anh em sẽ nói : ý tại ngôn ngoại
    tôi đã hiểu sai ý người anh em ư ? vậy người anh em phải tự trách mình văn phạm không đựoc chính xác rồi .
    cảm ơn .
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  12. #152

    Mặc định

    Các con nên tập luyện cho mình khả năng phân biệt thật sắc bén giữa kiến thức “Cùi bắp” và chứng ngộ Chân lý, giữa Ma (vốn đầy dẫy) và Phật (rất hiếm hoi), giữa Chánh đạo và Tà đạo. Sau đây là một số nguyên tắc vàng:

    •Chánh đạo luôn đề cao, cổ xuý việc bỏ cái tôi ích kỷ, xác định Thế giới có hình tướng là Thế giới luôn biến ảo, xác định cái tôi (ngã) là giả hợp (không có thật - vô ngã - chẳng qua chỉ nhất thời hiện hữu do Nhân Duyên tương hợp), luôn hướng đến Lý Tưởng Cao Cả - Lý Tưởng Phụng Sự - Một Vì Tất Cả (thứ vô cùng hiếm hiện nay). Thử hỏi “bé” Colony,ĐQV đã thấu triệt được điều này chưa, chứ khoan nói đến thực hiện!!! Nhưng ngược lại là Tà đạo. Thái độ của bậc Giác Ngộ là luôn giữ tâm thức bao trùm cả hai (vì nó là 2 mặt của cái khoáy âm dương mà Jesus đã vẽ , đó là sự phân cực từ Thái Cực mà khiến cho nhiều linh hồn mê muội bị mắc kẹt hàng trăm hàng ngàn kiếp!). Đây chính là phương pháp “Trực chỉ Tâm” để học trò kiến tánh (thấy bản chất của Vũ Trụ mà thành Phật). Ta hy vọng TGVH sẽ nhờ topic này mà thực hiện được… bước nhảy lượng tử vào Hư Không - Thế giới Tinh thần vô cùng vinh quang.

    •Thành công lớn nhất của đời người là chứng nhập Hư Không.
    •Đừng bao giờ để tâm bị choáng ngợp bởi hình ảnh, âm thanh của ngoại cảnh.


    Ta nói thẳng toẹt ra: Lightworker trước tiên phải là những kẻ chuyên “quét rác Tâm linh”! Quét bằng cách nào? Bằng cách luôn tập trung kiểm soát một cách nghiêm ngặt tư tưởng, lời nói, hành động của mình mọi lúc, mọi nơi (nhằm tránh “phóng uế” thêm vào trường hào quang của Mẹ) rồi sau đó phát tâm yêu thương đến tất cả mọi người, mọi vật trong khắp không gian trong mọi lúc, mọi nơi (yêu thương là thứ năng lượng mạnh nhất, có tác dụng quét sạch mọi thứ rác Tâm linh và hàn gắn những mảnh vụn của Linh hồn). “Tiên trách kỷ, hậu mới trách nhân”, đừng bao giờ trách người trước nha các con. Và cũng đừng tưởng phải làm việc gì giật gân, tay chân múa may quay cuồng mới gọi là làm. Các Đấng cao cả suốt ngày chỉ ngồi thiền, phát tâm từ bi, minh triết mà “độ” không biết bao nhiêu linh hồn, phước đức vô lượng vô biên đó!

    Phương pháp mà ta sử dụng là “Liệu pháp sốc điện” hay còn có tên “Đốn Ngộ” (“đốn hạ” cái bản ngã của học trò như đốn củi cho đến khi chúng “ngộ” mới thôi!). Đó là lý do tại sao ta lại xưng hô “Ta-Con” một cách… ngọt xớt như vậy . Ngày xưa, có Thiền sư còn chặt đứt ngón tay học trò, sư phụ của Đại Giác Milarepa từng “nện” cho Ngài bầm dập nhừ tử nên Ngài mới vào được Cõi Vĩnh Hằng đấy. Mặt khác, ta lại phải “lấy độc trị độc”, dùng chính khoa học để bẻ gãy mọi lập luận của cái trí (bản tính cái trí luôn tự cao, hiếu thắng, háo danh muốn tranh luận để giành phần thắng để thỏa mãn ảo giác hơn người) của những kẻ cuồng tín vào khoa học 3D.

    Nghe ta chỉ đây: các con chính là Hư Không vô giới hạn và đầy minh triết lẫn quyền năng - chứ không chỉ là các linh hồn (chẳng qua vì muốn trải nghiệm, học hỏi cách thức sáng lập một Vũ Trụ Con để sau này sáng tạo những cái khác tương tự) nên đã tự phân mảnh (tự giới hạn mình bằng cách khoác các lớp vỏ - các Thể làm bằng các loại nguyên tử căn bản của các cảnh giới khác nhau) để xuống đây. Các con tương tự như những khinh khí cầu gắn rất nhiều bao cát để đáp xuống thám hiểm Địa Cầu. Bây giờ đã đến lúc các con phải quay về nơi quê cha đất tổ bằng cách… quẳng tất cả những bao cát vốn đã trói buộc Hồn con hàng triệu năm nay.

    Lưu ý: Những bao cát là những phần tử có rung động thấp thỏi, nặng nề ở bên trong các thể của con và quẳng không có nghĩa là con phải… nhảy cầu tự vẫn (là sai lầm nghiêm trọng bởi tuy con vào được thế giới 4D nhưng những phân tử nặng trọc vẫn còn nguyên trong thể Vía và các Thể khác khiến Thần thức mê mờ và sống rất lâu trong trạng thái… nửa mê nửa tỉnh, dở khóc dở mếu).đó là trạng thái mà HGDG,MĐ,TĐ,micronbmt,batdac,TDN,nhanhoa123,ynguo iloitoi,Colony ,ĐQV...đang mắc phải.
    Last edited by ღღღღ; 09-11-2012 at 09:17 AM.

  13. #153

    Mặc định

    Quẳng thực ra là Tu (tức sửa sai) và Luyện (tức tinh chế, bỏ đi đất sét cặn bã tham-sân-si để chỉ còn “vàng” nguyên chất hay nôm na là “Phật tính”). Khi các con đã biểu lộ được Phật tính thì cái xưng hô đối đãi Ta-Con sẽ ngay lập tức biến mất vì nó vốn chỉ là một ảo ảnh, lúc đó con chính là một Tân Thượng Đế! Trước khi chỉ cách Tu Luyện để chứng nhập thế giới Tinh Thần, ta thấy cần phải cung cấp thêm một số kiến thức cần thiết:

    Hãy bỏ ngay ảo tưởng rằng loài người hết sức thông minh khi sáng tạo ra mạng INTERNET hiện nay, bởi lẽ cái ADSL của các con là một trong những thứ internet thuộc loại “cùi bắp” nhất của Vũ Trụ. Con đâu biết rằng, khi con Thiền đạt đến một trạng thái “Định” (tập trung tư tưởng) tương đối sâu là tự nhiên con truy cập được vào hệ thống “Internet tự nhiên, vô hình và không dây kết nối toàn bộ các chiều kích (cảnh giới)”. Ai hiểu điều này sẽ biết phương pháp học hỏi giúp thu nhận nhiều thông tin nhất chính là… Thiền (đây là cách học phổ biến trong Kỷ nguyên Hoàng kim sắp tới) chứ không phải là phải… mài đũng quần trong một trường tiếng tăm nào đó. (Chính nhờ phương pháp này mà bộ tộc Kogi ở Trung Mỹ chỉ ngồi trên núi mà vẫn biết rõ… tình hình thế giới). Các con nên biết trên đời này người có kiến thức nhiều chưa chắc đã là thông minh (vì khi thiền đúng cách với tâm trong sáng, con có thể thu nhận được rất nhiều thông tin do các sinh thể ở các cảnh giới cao truyền cho con bằng trực giác theo nguyên lý “Đồng thanh tương ứng…”, “Hãy gõ rồi cửa sẽ mở”). “NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT LÀ NGƯỜI DÁM TỪ BỎ NHỮNG HAM MUỐN CỦA TIỂU NGÃ ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐẠI NGÃ CỦA VŨ TRỤ TOÀN THỂ”.

    Ta bước vào diễn đàn TGVH này với nhận thức rất rõ rằng đây như là một “Lớp học tình thương” gồm rất nhiều lứa tuổi - trong đó đa phần là những bé “mẫu giáo” đang còn tập đọc i tờ - thì việc ta quăng đùng một cuốn sách “Cơ học lượng tử” (ví von XXXD) lên bàn và mở ra đọc cho các con nghe dẫn tới điều tất yếu phải xảy ra: những đứa sắp tốt nghiệp lớp 12, những đứa học lớp lớn hay nhỏ nhưng có tư chất thông minh thì mắt mở to, mồm há hốc nghe say mê, còn những “bé” mình to mà… óc bằng trái nho nhưng được cái mồm rộng thì nhao nhao cho rằng ta “nổ”, ta “hoang tưởng”… Ta thấy mình vẫn còn may mắn khi chưa thấy đứa nào đề nghị… treo cổ hay hỏa thiêu ta như hồi Trung cổ.Thông cảm cho Ta nhé :love_struck:

  14. #154

    Mặc định

    Mong những ngày tốt lành sẽ đến.
    Last edited by mno; 09-11-2012 at 09:23 AM.
    mong nhiều ngày mới tốt lành

  15. #155

    Mặc định

    XIn chia sẽ cho những ai có duyên và đọc và chuẩn bị cái ngày thi cử sắp tới 21/12/2012 nhé :
    - Chuẫn bị áo phao,gạo ,lương khô ,đèn cầy,nước uống (pha chút muối) trong 1 tháng ...
    - Nếu đc thì tập trung nơi vùng cao hơn mực nước biển càng tốt( lúc ấy sinh mệnh bảo hộ các vị sẽ hướng dẫn đi đâu là thích hợp ).


    • THANH LỌC CƠ THỂ:
    o @KHÔNG hay RẤT HẠN CHẾ:
     Uống bia, nước giải khát (trong lon nhôm - Nhôm tích tụ tạo các đám rối gây thoái hóa mạng noron não gây chứng mất trí nhớ Alhzeime, xem thêm “Thông điệp kì lạ của công chúa Nhật…”).
     Uống các loại rượu trừ rượu vang (có nhiều dưỡng chất từ trái cây tươi).
     Ăn thịt, cá… (chay trường, để loại bỏ tất cả các nguyên tử thô trược trong thân xác, thúc đẩy nhanh quá trình tạo thân Silicon - còn gọi là Merkabah có thể di chuyển xuyên Không-Thời gian dạo chơi khắp VT).
     Ăn các loại bánh, mứt, nước chấm, đậu hũ, xúc xích, chả lụa, dưa muối… (có các chất phụ gia, bảo quản, nitrat, nitrit… tích tụ gây đột biến xấu cho tế bào).
     Thuốc lá, cà phê, ma túy…
    o @SỬ DỤNG NHIỀU:
     Trái cây tươi (tuy nhiên, hạn chế các loại thường bị xịt thuốc trừ sâu nhiều như: nho, mận, saboche…).
     Rau (mình chỉ mua của Vissan, Co.op và của… bộ đội).
     Bổ sung chất đạm (protein) bằng sữa đậu nành, bột 5 thứ đậu xay nhuyễn (của Cty Thiên Ưng hay mua đậu về rang-xay).
    • THANH LỌC TÂM TRÍ - TÌNH CẢM:
    o @KHÔNG hay RẤT HẠN CHẾ:
     Xem phim bạo lực (kích thích hệ giao cảm thần kinh tiết các chất chứa năng lượng tiêu cực: chia rẽ, hận thù, kích động…).
     Đầu tư tình cảm yêu đương lăng nhăng, phóng đãng… (khỏi tạo nghiệp chướng).
     Đầu tư tiền bạc để bán buôn (khỏi tạo nghiệp chướng).
     Nghe nhạc não tình hay kích động (rock).
    o @THỰC HÀNH NHIỀU:
     Nghe nhạc êm dịu, nâng cao tâm hồn (New Age, Giao hưởng, Romantic…).

     Ngồi thiền mỗi ngày ít nhất 2h (22h còn lại là thiền đi, thiền đứng, thiền ngủ, thiền tè và…thiền ị). Nội dung thiền: hình dung mình là Thượng Đế ban rải yêu thương, minh triết, quyền năng, sự tha thứ mọi lỗi lầm (do nhân gian còn u mê hoặc vì LH đã rút đi để lại những cái vỏ robot sinh học rỗng tuếch). Lưu ý: có nhiều người vẫn đang nói cười huyên thuyên nhưng thực chất LH họ đã chịu không nổi áp lực tần số TĐ tăng nên đã…bỏ của chạy lấy người - tức để tổ hợp tâm trí-bản ngã sống vô hồn lay lất thêm vài năm nữa. Lí luận một cách khoa học là có tới nhiều thời điểm “Chết” - tương ứng với dòng thời gian tại nhiều cảnh giới từ trên xuống. Tuy thế, có 2 thời điểm cơ bản nhất: Thời điểm “Chết tại nguồn Bản Thể” và Thời điểm “Chết khả kiến”. Điều này na ná việc Tivi bị rút nguồn điện nhưng màn hình còn nhấp nhoáng thêm vài giây rồi mới tắt ngúm. Ở đây, chênh lệch về dòng thời gian giữa Bản Thể và cõi trần là rất lớn nên thể hiện ra thành vài tháng, thậm chí vài năm. Minh chứng: nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng từng kể lúc chị mới phát lộ năng lực ngoại cảm chị nhìn thấy được cái chết của một người đàn ông và thơ ngây nói với ổng: “Chú ơi! Cháu thấy ngày 14 âm lịch tới là chú chết đấy! Chú lo sắp xếp mọi việc đi kẻo trễ!”. Thế là chị bị tổ hợp tâm trí-bản ngã của ông ta rượt chạy…có cờ. Hóa ra, chị Hằng “nhìn” bằng trực giác của thể Tình cảm nên thấy được cái thời điểm “Chết nơi cõi trung giới”, so với thời điểm “Chết nơi Bản Thể” thì quá lỗi thời nhưng vẫn sớm chán so với khả năng của mắt trần khi… nằm thẳng cẳng sờ sờ mới biết là chết (biểu kiến)”.
    Việc hình dung mình là Thượng Đế nghe qua tưởng khó nhưng nếu chịu khó thực hành thường xuyên thì có kết quả hết sức huyền diệu ở các khía cạnh:
    • Rất dễ sở đắc các loại quyền năng tâm linh (do sức tập trung tư tưởng, sức tưởng tượng, niềm tin…được khuếch đại nhanh chóng).
    • Nhìn từ quan điểm cõi cao thì hành giả sẽ được bao phủ trong hào quang chói lọi mà tất cả mọi ma chướng đều “vãi” hàng không thể bám vào quấy phá rối tâm trí, tình cảm.
    • Thể Silicon-Merkabah bất tử được kích hoạt xây dựng nhanh chóng.
    • Thúc đẩy Thực Tại Hoàng Kim đến mau lẹ cấp kì (nếu như ai cũng chịu tiến hành như trên. Do vậy mới có câu, chỉ cần mộtngười giác ngộ cũng đủ xoay chuyển tình thế, huống chi giác ngộ cả… “bầy”).
    • Dễ dàng làm sạch hào quang bản thân, hàn gắn mọi mảnh vỡ LH từ thời tám hoánh (do tự động thu hồi và trao trả mọi mảnh vỡ LH mắc kẹt trong các trường hào quang cá thể khác ở nhiều dòng thời gian khác nhau) cũng như dễ dàng tha thứ - trao trả, hàn gắn LH cho kẻ khác - phước lớn lắm đó nha mấy ku.
    • Bảo vệ chống lại bất cứ mọi cuộc tấn công bằng vũ lực hay công kích bằng mồm nào - bởi mọi năng lượng tiêu cực đều bị hất văng ngược lại như “ném phân ngược gió”. Đây chính là bí quyết “Cửu Dương Chân Kinh” của mọi Đấng giác ngộ khi đi “công tác mật” vào rừng nhiều thú dữ hay ngay cả đi ngang qua cả một cuộc “Đại chiến 3” cũng không hề chi. Các ĐST gọi là vô hình về tâm lí và vật lý (nếu có thêm Merkabah) hay luật “Không hấp dẫn kẻ thù bởi…chả có gì hấp dẫn chúng”. Hãy nhớ lại bài thơ của Đại tá Bí Văn Ẩn: Bất chiến tự nhiên thành, Bất giao tranh, (địch) tự nhiên…bại, Bất hãm hại, (địch) tự nhiên…tiêu, Bất tung chiêu, (địch) tự nhiên…xỉu!!!

  16. #156

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Quẳng thực ra là Tu (tức sửa sai) và Luyện (tức tinh chế, bỏ đi đất sét cặn bã tham-sân-si để chỉ còn “vàng” nguyên chất hay nôm na là “Phật tính”). Khi các con đã biểu lộ được Phật tính thì cái xưng hô đối đãi Ta-Con sẽ ngay lập tức biến mất vì nó vốn chỉ là một ảo ảnh, lúc đó con chính là một Tân Thượng Đế! Trước khi chỉ cách Tu Luyện để chứng nhập thế giới Tinh Thần, ta thấy cần phải cung cấp thêm một số kiến thức cần thiết:

    Hãy bỏ ngay ảo tưởng rằng loài người hết sức thông minh khi sáng tạo ra mạng INTERNET hiện nay, bởi lẽ cái ADSL của các con là một trong những thứ internet thuộc loại “cùi bắp” nhất của Vũ Trụ. Con đâu biết rằng, khi con Thiền đạt đến một trạng thái “Định” (tập trung tư tưởng) tương đối sâu là tự nhiên con truy cập được vào hệ thống “Internet tự nhiên, vô hình và không dây kết nối toàn bộ các chiều kích (cảnh giới)”. Ai hiểu điều này sẽ biết phương pháp học hỏi giúp thu nhận nhiều thông tin nhất chính là… Thiền (đây là cách học phổ biến trong Kỷ nguyên Hoàng kim sắp tới) chứ không phải là phải… mài đũng quần trong một trường tiếng tăm nào đó. (Chính nhờ phương pháp này mà bộ tộc Kogi ở Trung Mỹ chỉ ngồi trên núi mà vẫn biết rõ… tình hình thế giới). Các con nên biết trên đời này người có kiến thức nhiều chưa chắc đã là thông minh (vì khi thiền đúng cách với tâm trong sáng, con có thể thu nhận được rất nhiều thông tin do các sinh thể ở các cảnh giới cao truyền cho con bằng trực giác theo nguyên lý “Đồng thanh tương ứng…”, “Hãy gõ rồi cửa sẽ mở”). “NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT LÀ NGƯỜI DÁM TỪ BỎ NHỮNG HAM MUỐN CỦA TIỂU NGÃ ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐẠI NGÃ CỦA VŨ TRỤ TOÀN THỂ”.

    Ta bước vào diễn đàn TGVH này với nhận thức rất rõ rằng đây như là một “Lớp học tình thương” gồm rất nhiều lứa tuổi - trong đó đa phần là những bé “mẫu giáo” đang còn tập đọc i tờ - thì việc ta quăng đùng một cuốn sách “Cơ học lượng tử” (ví von XXXD) lên bàn và mở ra đọc cho các con nghe dẫn tới điều tất yếu phải xảy ra: những đứa sắp tốt nghiệp lớp 12, những đứa học lớp lớn hay nhỏ nhưng có tư chất thông minh thì mắt mở to, mồm há hốc nghe say mê, còn những “bé” mình to mà… óc bằng trái nho nhưng được cái mồm rộng thì nhao nhao cho rằng ta “nổ”, ta “hoang tưởng”… Ta thấy mình vẫn còn may mắn khi chưa thấy đứa nào đề nghị… treo cổ hay hỏa thiêu ta như hồi Trung cổ.Thông cảm cho Ta nhé :love_struck:
    tứ tâm hôm nay có phải ngày hôm qua không vậy?

  17. #157

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tâm_định Xem Bài Gởi
    Kinh Hoa nghiêm không phải do Đức Thích Ca thuyết mà do Đức Tỳ Lô Giá na .
    Trong pháp tu thiền tứ niệm xứ mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ ra, đây là con đường duy nhất đi đến trạng thái niết bàn hay nói cách khác là đại định, khi đạt được đại định, lúc đó thân tâm dục giới chuyển thành sắc giới, mật tông gọi là chuyển hóa pháp thân (sắc thân lưu ly).
    Pháp tu nào không cần định là ngoài ý chỉ của Đức Thích Ca, vì khi đã đạt đươc sơ định thì vài giờ sau đó vẫn ở trong định, còn ở đại định thì nhiều ngày sau đó vẫn ở trong định, chính vì vậy mà Ngài đề nghị, tu giải thoát là luôn luôn theo bát chánh đạo, con đường thứ tám cuối cùng chính là chánh định vậy.
    Vậy thì Ông Tổ của Phật Thích Ca có pháp hay và hợp thời hơn vào đại định thì sao vậy Ông Bạn ...Bác nói cứ y như là Bác ngộ đc cái Lý của thời đó bây giờ cả gần 2k5 cây số ...thời tám quánh rùi ... violent105

    P/s: Lão ko có ý chê bai Pháp của Đức Phật hay Đạo nào cả...mà nên hợp thời vận ý là trang tuấn kiệt ...Thiên Cơ đã định Pháp của Ngài là hành trang cho chúng ta vào Tâm Đạo - Giờ nay là Thiên Đạo đã mở .Có Tâm tròn mới đc à nha ...:surprise:
    Last edited by ღღღღ; 13-11-2012 at 10:42 AM.

  18. #158

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi COLONY Xem Bài Gởi
    Pháp của Đức Thích ca đã dạy " không thể nghĩ bàn " nhưng do chúng sanh u minh, mê muội không biết dụng pháp của Ngài làm của chính bản thân mà suốt ngày chỉ đi ca ngợi ( ca ngợi sắc thân ) không chịu luyện & hành thân & tâm của chính bản thân.

    Thank kiu.
    Lão đồng ý quan điểm này của Colony ...Thật ra khi càng về sau Đức Ngài luôn cố ý tré nánh việc Pháp của Ngài ...Ngày biết rằng chân lý thời tám quánh đó là vậy nên Ngài phủ nhận "Ta ko có nói " " Đừng tin ta ! Hãy làm đi ".Thời nay thật khác rồi ko còn thích hợp với căn cơ trình độ tâm linh của thời đại nay đã khác rùi ...Nhưng hãy chú ý cái Bãn ngã hay Vô minh mà COlony đề cập tới ...Nó phải đc kiểm soát và điều hành bởi Phật tính trong Ta nha các Bác ...Ai thấy pháp nào có Lý và Phụng sự chung cho tất cả thì hảy thực hành và chiêm nghiệm ...chứ mà còn bàn còn Tám tới tết công gô mút chỉ cà tha hay là chấp vào thì nguy cho chính các Bác đó vì Nó đang phục vụ cho Bãn ngã và Vô minh ko có lợi lạc cho bản thân và cho mọi người ...:party:1
    Last edited by ღღღღ; 13-11-2012 at 11:22 AM.

  19. #159

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xahybitu Xem Bài Gởi
    . Phàm phu thì mới phần cần phá chấp thì kới thành bồ tát . nếu ko ở đâu có bồ tát ra lò ?

    muc đích sau cùng trong các kinh điển cũng chỉ là hướng chúng sanh phàm phu học cách phá chấp ngã chấp pháp thế mà giờ bạn lại ko cho thực hiện cái việc này .... :D

    Vậy là chỉ bồ tát mới được học pháp vô ngã phá chấp còn phàm phu là ko dc quyền phá chấp ... hehe cho thành phàm phu hoài luôn
    Lão nói chữ Giác NGộ ? Nó thật sự rất gần gũi cho chúng Ta ..vì khi Bạn Ngộ đc điều gì thì chỉ là tầm mức ấy tâm thức ấy ...xahybitu lại nói kinh điển là để phá cũng cùng nghĩa là Lột bỏ đc cái mặt nạ bãn ngã tham sân si đã tồn tại trong ta khi kinh điển làm đc cái điều nude này thì hoàn toàn đã đi đúng hướng ...Làm tròn Tâm của Ta..Chơn Tánh của Ta ...trao dồi cho nó Sáng và đầy tình thương từ bi ...qua ảo ảnh thời gian ...cái gì đến thì sẽ đến thôi ...:love_struck:

  20. #160

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Vậy thì ra câu này của colony HẢ ,TƯỞNG ĐÂU COLONY HỌC của BỒ TÁT nào đó viết ra ,trên đạo lý giáo pháp có xuôi ngược,dẫu cho tỷ muốn tôn trọng COLONY nhưng quý colony không đồng nghĩa để COLONY phạm phải sai lầm .
    Bản thể của VÔ NGÃ là= tự nhiên không thể chấp ,là phản xạ tự nhiên ,giống như tỷ đánh COLONY ,lập tức CLN đỡ ,hoặc mặt trời sáng lên chiều xuống nó đâu có cái ta trong đó .
    Đó là vô ngã ,lúc đói thì ăn ,lúc khác thì uống làm gì có cái ta ở đây ,và không thuộc về ai tại sao CLN phân biệt của thánh của phàm ,nên dù người đó là ai nói tỷ cũng nói người đó là phàm trí ,tỷ không xúc phạm COLONY nhưng COLONY xúc phạm ĐẾN phật THÁNH RỒI
    kINH ĐIỂN PHẬT để lại cho chúng sanh học dám nói chỉ hợp với thánh không hợp với phàm
    Bé MĐ diễn tả cũng thú vị đấy chứ ..thật ra chúng ta là một Thể trong các Bản thể ...Nếu nói đầy đủ thì Bé Mđ sẽ có chín bản thể trong thể của Bé đó..Cơ số là số 9 nhé ko phài 8 đâu ...

    1.Cơ thể etheric(do từ “ether”, trạng thái nằm giữa năng lượng và vật chất) gồm các vạch năng lượng nhỏ xíu “như một mạng lấp lánh các tia sáng” giống các vạch của màn hình vô tuyến . Nó có cùng cấu trúc với thân thể bao gồm tất cả các bộ phận giải phẩu học và toàn thể các cơ quan.

    2.cơ thể cảm xúc và kết hợp với các cảm giác. Nó bám sát đường nét của thân thể. Cấu trúc của nó lỏng hơn nhiều so với cơ thể etheric và không sao chép lại thân thể.

    3.Cơ thể tinh tú không có hình dạng nhất định và gồm những đám mây màu đẹp hơn của cơ thể cảm xúc. Cơ thể tinh tú có khuynh hướng có một bộ màu tương tự, nhưng màu sắc thường pha trộn với ánh sáng màu hồng của yêu thương

    4.cơ thể etheric mẫu vì nó chứa đựng tất cả các hình thái tồn tại trên bình diện thể chất trong sơ đồ hay hình thái mẫu. Nghĩa làtrông nó giống âm bản ảnh nhiều hơn. Nó là hình thái mẫu cho vầng etheric vốn là hình thái mẫu cho thân thể như đã định.

    5.cơ thể thượng giới . Ta có thể đi tới nó qua thiền định và nhiều những hình thức khác của công trình cải biến. Khi ta tới điểm của “tồn tại”, nơi ta biết được mối liên kết của mình với toàn vũ trụ, khi ta nhìn thấy ánh sáng và yêu thương trong mọi vật hiện hữu, khi ta chìm ngập trong ánh sáng, thì ta cảm thấy ta là của vũ trụ và vũ trụ là của ta, và cảm thấy rằng ta với Thượng đế là một.

    6.cơ thể Ketheric mẫu . Khi ta đưa ý thức của mình tới vầng thứ bảy của hào quang thì ta biết được rằng ta với tạo hóa là một. Cơ thể này cũng có một mẫu cấu trúc cao cấp. Nó hiện ra trước mắt tôi như gồm những sợi tơ ánh sáng của vàng bạc tồn tại rất lâu giữ toàn bộ hình thái hào quang lại với nhau. Nó chứa đựng một cấu trúc kẻ ô của thân thể và tất cả luân xa.

    7...8...9...


    Vậy chứ Lão hỏi VÔ NGÃ nằm chổ cơ thể nào vậy Bé MĐ...

    P/s: Đức Ngài có thể thời ấy nói Bé có 9 cơ thể trong Bé đc ko ? Làm sao mà hiểu nỗi ...:love_struck:
    Last edited by ღღღღ; 13-11-2012 at 12:28 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  3. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  4. Bài giảng về Kinh Pháp Cú của HT. Thích Minh Châu
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2012, 12:17 AM
  5. (Sách) Nhân bản theo Kitô giáo
    By VN_Christian in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-11-2011, 12:14 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •