Vừa rồi PTT đưa một cô khách hàng đi liên hệ công việc ở một Trung tâm tư vấn nước ngoài , khi đến nơi làm việc thì khoảng hai tiếng sau nhận được thông tin của Bộ phận Y tế ở trung tâm yêu cầu lên đón cô và được thông báo:
Cô khách hàng của mình tăng huyết áp lên đến 200 ,và họ yêu cầu mình ngay lập tức đưa cô đi cấp cứu và khả năng vỡ mạch máu là rất cao
Lúc đó rối quá vì ai có bệnh huyết áp thì biết ,số đo 200 là rất nghiêm trọng . Mình đã thầm niệm Đức Dược Sư và một vài Vị khác . Sau đó mình đưa cô vào bịnh viện gần nhất để cấp cứu
Thật ngạc nhiên Cô khách hàng sau khi được xử lý trong vòng 15 phút thì huyết áp trở lại 120 và được cho về
Kể lại câu chuyện trên ,chính người thân mình cũng không tin . Vì vậy, hôm nay nhân ngày vía đức Dược Sư , mình xin chia sẻ câu chuyện trên và xin bày tỏ sự thành kính đối với Bậc Đại Y Vương
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks