Thầy atoanmt ơi ! con có gửi cho thầy 1 tin ,trong Tin Nhắn Riêng của Thầy....
Thầy atoanmt ơi ! con có gửi cho thầy 1 tin ,trong Tin Nhắn Riêng của Thầy....
Chào thầy!
Xin cho con hỏi có bài thuốc nào trị sỏi mật không? Ba con bị sỏi mật có uống thuốc (hiệu gì con không nhớ rõ) nhưng nó không nhỏ lại , mà có vẻ như càng ngày nó càng lớn hơn.
Con cám ơn thầy.
Xin chào Thầy Atoanmt!
Lâu nay con có theo dỏi các bài viết của Thầy, rất hay và bổ ích.Nhất là những cách "Tự Trị Bệnh Không Cần Thầy" nhưng con chưa có dịp sử dụng để giúp ai cả,cho đến hôm nay con đã áp dụng trên chính bản thân con.Con xin kể lại cho Thầy và các bạn trong diễn đàn nghe nhé.
Hồi sáng này trong lúc ăn cơm với cá con vô ý bị mắc xương rất khó chịu,mặc dù đã làm mọi cách để lấy xương ra ( khạc,móc,dùng đèn rọi...)nhưng vô hiệu.
Cho đến xế chiều con mới chợt nhớ đến bài thuốc "Xin Nước của Chư Phật để trị Hóc xương" của Thầy,con đã làm đúng như Thầy hướng dẫn,và sau khi uống ly nước cúng Phật vào con chỉ khạc nhẹ thì lập tức miếng xương cá văng ra ngay,thật là ngoài sức tưởng tượng của con.Con cám ơn Thầy nhiều lắm!
Tiện đây con xin phép Thầy cho con copy mấy bài thuốc của Thầy về để sau này có dịp con sẽ mang ra để giúp đở mọi người.
Nhân dịp năm mới con xin kính chúc Thầy và thành viên trong Gia Đình Vô Hình được nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc!
Last edited by ngochuy076; 12-01-2010 at 07:36 PM. Lý do: chính tả
Bạn KMN,
Bạn nói Ba của Bạn làm theo sau đây:
CÁCH LÀM TAN SỎI MẬT & SẠN THẬN
ĐƠN GIẢN NHƯNG THẦN-HIỆU
1/- 1 trái Đu-Đủ Xanh, trung-trung, không quá lớn và cũng không quá nhỏ, sao cho 1 mình có thể ăn hết trong ngày.
Cần nhất là mua trái còn Xanh, chưa đến vẻ hườm-hườn nghen !
Rửa kỹ cho sạch, không gọt Vỏ, chỉ cắt bớt đầu và đuôi bỏ thôi.
2/- Từ phía đầu trái Đu-Đủ, luồn Dao nhọn vào giữa, khoét móc bỏ hết sạch Hột đi. Sao cho đừng lủng Vỏ.
3/- Kiếm Muối hột (Muối biển) nhắm chừng không làm mặn cả trái. Nhét chút Muối đó vào chính giữa trái Đu-Đủ.
4/-Đem chưng cách Thủy cho mềm là được, để nguội, ăn cả vỏ, ngày ăn 1 trái.
Nếu ăn được liên tục 1 tuần. Thì Sỏi Mật hoặc Sạn Thận sẽ tự tiêu ngay.
Ok hé, chúc Ba của Bạn mau hết bịnh.
Last edited by atoanmt; 14-01-2010 at 10:11 AM.
AToanmt
Trang nhà:
www
atoanmt.ucoz.com
____________________________
Tự Họa:
Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p
Bạn NgocHuy076,
Hay quá ta,
Bạn làm đúng như Tôi hướng-dẫn là giỏi lúm rồi, hèn gì có kết-quả tốt ngay.
Cám ơn Bạn về chuyện Bạn đã..."quá lịch-sự" hỏi Tôi việc copy các Bài Thuốc nghen.
OK mà Bạn, cứ tùy-ý dùng, miễn sao là dùng cho đúng chỉ dẫn để trị bịnh thiệt hay nhé Bạn.
Chúc Bạn luôn an lành mạnh khỏe và dzui dzẻ.
Mến
AToanmt
Trang nhà:
www
atoanmt.ucoz.com
____________________________
Tự Họa:
Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p
Kính bác Atoanmt,
Bạn gái con bị chứng máu lên não ít nên thỉnh thoảng hay bị chóng mặt và da mặt rất xanh. Đôi mắt thì lúc nào cũng thâm quầng như người bị mất ngủ. Vậy bác có bài thuốc nào hiệu quả trị chứng này không cho con xin. Cám ơn bác rất nhiều và chúc bác luôn an lạc !
Trích dẫn: Nguyên văn của Thach_Huynh:
"Thưa thầy! Hiện tại con đang trì Ngũ Bộ Chú của mật tông cũng được hơn 2 tháng. Vừa rồi con có gặp 1 trường hợp bị vong nhập. Con trì Ngũ Bộ Chú sau đó mới nói chuyện cùng vong, trong lúc nói chuyện thì con dùng kiếm ấn như thầy viết trong bài "Mỵ Nương" giữ 2 tay của người bệnh lại. Điều kỳ lạ là trước đó 3 thanh niên ngồi ôm người bệnh đều bị hất tung ra, con dùng kiếm ấn lại dễ dàng giữ được người bệnh. Con đã 2 lần dùng ấn như thầy chỉ đễ giữ người bệnh và nói chuyện mời vong ra và đều thành công.
Con chưa có được thời gian luyện tập và được sư phụ truyền mà chỉ tự mày mò học tập và đụng chuyện thì làm liều.
Hôm nay, con kính xin thầy truyền cho con được sử dụng kiếm ấn và câu chú mà thầy đã được học để lúc có những việc cần kíp con thể giúp được người bệnh cũng như hòa giải và giữa vong và người bệnh để người bệnh được khỏe mạnh và vong nhập vào người bệnh có thể nói những điều mà vong con u uất chưa thực hiện được.
Là một người theo đạo Công Giáo, là một người đang hành trì pháp môn Ngũ Bộ Chú con tin rằng được sự truyền thụ của thầy, con thêm phương tiện, có thêm động lực để tiếp cận các vong và hòa giải giữa vong cùng người bệnh tốt hơn.
Con chân thành cảm ơn thầy và mong nhận được sự chỉ bảo của thầy!"
Bạn Thach_Huynh,
Cám ơn tin nhắn nêu trên mà bạn đã gởi cho Tôi.
Tôi hiện rất bận rộn, và gần đây, trang TGVH thường hay bị "Hacker" quấy phá, do đó, tôi ít vào hơn trước.
Tuy nhiên, Tôi sẽ lưu-ý đến vấn đề mà Bạn yêu-cầu, khi có thơi gian, Tôi sẽ hướng-dẫn cụ-thể hơn cho Bạn.
Chúc Bạn và gia-quyến luôn an lành vui vẻ.
Mến
(Bạn có thể vào Trang Nhà của Tôi vừa làm được ...mấy ngày để liên-lạc thêm:
www.atoanmt.ucoz.com)
Last edited by atoanmt; 12-03-2010 at 09:33 PM.
AToanmt
Trang nhà:
www
atoanmt.ucoz.com
____________________________
Tự Họa:
Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p
Kính huynh Atoanmt.
Tôi đang tìm kiếm cách chữa sỏi mật cho người nhà, may quá gặp được bài thuốc của huynh như vớ được vàng.
Tôi sẽ giúp người trong gia đình thực hiện làm tiêu sỏi mật. Xin huynh chỉ giáo thêm:
-Có phải kiêng khem gì trong ăn uống không ?
-Nếu tiền sử có bệnh đau dạ dày, hoặc tim mạch có dùng được bài thuốc trên không.
Rất mong huynh giúp đỡ. Kính
Nguyệt Sinh.
kính bác Toanmt,
Cháu uống nước gạo lức rang được hơn nửa tháng nay, nhưng thấy bị khô miệng và môi bị khô nứt. Cháu lại bị sỏi thận không biết có nên tiếp tục uống hay không...Xin bác chỉ dẫn giúp cháu.
Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe, an lành!
hoalys
Hay thật mình phải copy để sau này có dịp dùng thử. Thank you so much atoanmt
Hay thiệt mình mê tít quá đi thôi,chắc có lẻ mình cần có thời gian học hỏi nhiều hơn
Bác atoanmt ơi!
Cháu bị 1 chứng rất kỳ: hàm của cháu rất hay bị trật, phải nói là kêu "cốp cốp" luôn. Ban ngày thì ít, nhưng khi nhai cái gì lâu (thịt bò, khô mực,...) thì mỏi lắm! Còn sáng ngủ dậy thì cử động hàm là nghe "cốp cốp" luôn, ngủ quay mặt phía bên phải thì còn đỡ, nhưng quay mặt bên trái thì nhiều hơn nữa. Cháu bị chứng này khoảng 1-2 năm rồi, lúc đó ăn gỏi cuốn ^^ là bị cho đến nay luôn.
Bác atoanmt giúp cháu với, không biết có mẹo nàohay cách khoán nào cho hết không ạ?
Chúc bác khoẻ!
Bạn vinhvinh,
Câu hỏi của bạn ...quá đơn-giản cho 1 chứng bệnh...hơi phức-tạp ! :) thành ra tôi hông biết phải trả lời Bạn như thế nào !
Bạn nói: "...Máu lên Não ít..." làm sao mà mình xác-nhận được như thế?
và nguyên-nhân nào khiến "Máu lên Não ít" ?
Tim là cái trung-tâm để bơm máu đi luân-lưu trong cơ thể...trong nó có nhiều "ngăn", nhiều "ống dẫn" ..động, tĩnh mạch, và nhiều "van" nắp đậy, đóng, mở...Tất cả phải hoạt-động đều hòa và nhịp-nhàng khớp với nhau...
Chỉ cần 1 trục-trặc nào đó, của 1 bộ phận nào đó sẽ dẫn đến các bệnh liên-quan về Máu, áp suất...
Và muốn "Định Bệnh" thì phải đi đến "Bác-Sĩ Chuyên-Khoa Tim Mạch" mới chẩn-đoán được.!
Sau khi biết nguyên nhân, ta mới có thể điều-trị được đó bạn !
Tuy nhiên, mình hong mún phụ lòng bạn đã hỏi, xin tạm hướng-dẫn Bạn hãy làm như sau, may ra có thể điều hòa Tim được một phần nào:
TAY TRÁI (Chỉ riêng Tay Trái mà thôi !!!):
Xòe lòng bàn tay ra, phần lòng bàn Tay ngay dưới chỗ hai ngón Áp Út & ngón Út.
cần Dùng ngón Cái của Tay Mặt bấm và day day THUẬN CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ trên chỗ đó, thường xuyên day như vậy, ngày 3 lần: sáng, trưa, và tối (Tổng cộng 9 phút) như sau:
Mỗi lần day 1 phút, nghỉ 1 phút, lại làm tiếp, tất cả là 3 phút cho 1 lần.
Trân trọng
Last edited by atoanmt; 22-03-2010 at 02:36 AM.
AToanmt
Trang nhà:
www
atoanmt.ucoz.com
____________________________
Tự Họa:
Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p
Bạn Dinhlong,
Lấy Gừng già, cắt 1 lát thật mỏng,
Đặt trên khớp NGƯỢC với khớp bị trật:
Ví dụ, khớp Trái bị trật, ta đặt trên khớp Phải. (Nếu bị cả 2 bên, thì làm bên Trái trước, bên Phải sau. và phải ...tốn tới 2 lát Gừng đó ! :surprise:)
Dùng "cây Ngải Cứu" (Tiệm Thuốc Bắc có bán, giống điếu Thuốc Xì-Gà !)
Đốt, hơ trên miếng Gừng đó, khi thấy nóng, nhấc tay ra đếm 1, rồi lại tiếp tục hơ ngay vào nữa (tất cả 20 đếm- (20 lần hơ nóng)
Ngày làm 1 lần, mỗi lần thấy Nóng, mà phải la lên: " Ui da ! Má ơi ! Nóng quá !" :crying: thì tính 1.
Cả thẩy 20 lần...khóc la như thế... là hết bịnh.:oh_go_on:
OK hé bạn.
Last edited by atoanmt; 22-03-2010 at 04:27 AM.
AToanmt
Trang nhà:
www
atoanmt.ucoz.com
____________________________
Tự Họa:
Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p
Bạn Nguyệt Sinh,
Xin lỗi đã trả lời chậm trễ...vì mấy hôm nay mình lo dọn nhà...mới...trên Mạng ! nên bận quá ! kông vào TGVH...
Cách dùng Đu-đủ như trên, không ảnh hưởng gì đến Dạ-Dày hoặc tim-mạch đâu bạn.
Bạn cứ yên tâm giúp người nhà ăn cho tiêu sỏi Mật trước đi nhé.
Mến chúc Bạn thành công.
AToanmt
Trang nhà:
www
atoanmt.ucoz.com
____________________________
Tự Họa:
Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p
Bạn Hoalys,
Xin lỗi đã trả lời chậm trễ...
Gạo Lức rang: Mình chỉ rang cho hơi Vàng, thấy thơm-thơm là được.
Còn thấy ngả sang màu Nâu đậm, mùi hơi khét là đã rang quá rồi !
Nếu rang quá độ, sẽ sinh "Dương-Tính" cao, gây Nóng !
Trị khô miệng và môi nứt: Thoa Môi bằng Vaselin và uống nước Atisô hoặc nước Rau Muống luộc. Không ăn uống các thứ lạnh, có nước Đá !
Bạn có thể dùng 1 cách khác để TRỊ SỎI THẬN như sau:
- Mua 1 Trái Khóm (Trái Thơm, hay Trái Dứa) trung bình, hông lớn hong nhỏ !
-Dùng bàn chải mềm chải rửa sạch sẽ bên ngoài Vỏ.
-Để nguyên Vỏ, dùng Dao cắt ngang phần đầu Trái để làm cái Nắp đậy.
-Dùng Dao xuyên xuống lấy bỏ cái "Lõi- cái Cùi" chính giữa trái.
-Đường Phèn: Khoảng 2 muỗng canh, Đổ vào giữa Trái .
-Đậy Nắp Trái lại. Đem chưng cách Thủy: Sao cho trái Khóm Đứng, hong ngã.
Khi chín mềm, chỉ ăn phần thịt và uống nước BÊN TRONG RUỘT trái Khóm đó. (Vỏ thì bỏ đi, đừng ăn nghen Bạn ! :big_grin:)
Xơi vài Trái như vậy sẽ làm Tan Sỏi đó bạn.
Chúc Bạn mau hết bịnh nhé.
Last edited by atoanmt; 22-03-2010 at 02:36 AM.
AToanmt
Trang nhà:
www
atoanmt.ucoz.com
____________________________
Tự Họa:
Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p
Cháu sẽ làm theo lời chỉ dẫn của Bác. Cháu xin cảm ơn Bác toanmt rất nhiều, chúc Bác và gia quyến dồi dào sức khỏe!
P/s : cháu có gửi tin nhắn không biết Bác đã nhận được chưa ạ? Cháu chờ tin của Bác nhé.
Kính mến
hoalys
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks