NN thấy có lẽ ông cụ của huynh TT đã trở về nhưng khi về có ma, quỉ đi theo thành ra khi về đến nhà thì tụi nó phá huynh đấy. NN thấy ông cụ làm gì mà phá hoại con cháu của mình?
Câu thần chú của huynh đọc lên mà đánh bật được con quỉ đó thì khỏi phải nói là đã có linh lực ở trên cho rồi, nhưng vì lực của huynh còn quá yếu cho nên chỉ làm cho nó hoảng sợ mà thôi. Mấy ngày sau này huynh bị còn tệ hại hơn nửa thì khỏi nói là nó trở về báo thù đó. Con quỉ này nó trở về phá tiếp thì chẳng phải loại hiền. Nếu một mình nó yếu sức thì nó cũng có thể kêu thêm đồng bạn của nó mà.
Huynh TT có thể cho biết là những lần sau này tụi nó phá huynh như thế nào? Khi tụi nó phá như vậy thì huynh làm gỉ để bảo vệ mình?
Thân
NN
p.s.: NN thấy học và hành theo Phật thì dễ hay khó cũng do chính cái tâm của mình thôi. NN thấy học Tử Vi thì cũng để chỉ coi cái "định nghiệp" nó dẫn mình đi như thế nào thôi. Đâu có vui. NN thấy cái vui là cái mình hành trì theo những gì Phật đã dạy để có thể làm chủ lấy đời mình, để có thể " Di Tinh, Hoán Số", để có thể thoát khỏi sự hụp lặn trong cõi giới lục đạo đầy đau khổ này thì mới đáng chứ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks