
Nguyên văn bởi
thanhtamtinh
Con chào thầy
Con tưởng đâu thầy nói là con chưa thể phát tâm để tu tập, chứ còn chuyện xuất gia thì con chưa bao giờ nghĩ đến mà chắc không bao giờ con làm được :).
Con chưa hiểu hết ý nghĩa câu chuyện thầy ví dụ,thầy giải thích rõ hơn cho con được ko,lúc đầu con nghĩ khác kia,con cứ nghĩ là con là người đi tìm đạo,thầy là người chỉ cho con đường đi,khi con gặp được thì quá bao la rộng lớn,con phải học từ từ,thiếu ở đâu thì học hỏi ở đó.Có lẽ là không đúng rồi phải ko thầy?
Trong 5 câu mà thầy dạy : KHÔNG THƯƠNG THÌ ĐỪNG GHÉT,KHÔNG CHO THÌ ĐỪNG LẤY,KHÔNG GIÚP THÌ ĐỪNG HẠI,KHÔNG CỨU THÌ ĐỪNG GIẾT,KHÔNG SỐNG THÌ ĐỪNG CHẾT, trong 5 thì con chỉ làm tốt được 3 thôi,con đang cố gắng làm tốt câu KHÔNG THƯƠNG THÌ ĐỪNG GHÉT,còn KHÔNG CỨU THÌ ĐỪNG GIẾT hiện giờ con chưa thể làm được vì nghề nghiệp của con là vậy mặc dù con ko có trực tiếp nhưng con tự hứa với lòng con sẽ buông xả,con đang từng bước thực hiện thầy à,con dần dần hiểu được rằng thế gian này là tạm thời,thật nhưng là giả,có nhưng mà không,cuối cùng ko có gì là của con cả,nhận thức được cái này con thấy đau lòng quá.
Con mong thầy luôn khỏe mạnh,thật tâm con luôn kính trọng thầy.
Bookmarks