KHI NGỒI THIỀN CON QUÁN MẤY CÂU CỦA TÔI NÓI THÌ CON SẺ NGỘ LIỀN NẾU CON ĐỌC KINH SÁCH NHIỀU CHỈ CẦN CON NGỘ MẤY CÂU ĐÓ LÀ ĐỦ HẾT ĐÓ CON, MUỐN HIỂU NÓ CON PHẢI LÌA NHỬNG TRI KIẾN CỦA CON TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ,TRONG CON CHỈ RỔNG KHÔNG,CHỈ CÒN MỔI TRANGO THÔI KHÔNG CÓ GÌ CÃ,,,,,,,,,,LỜI ĐÓ RẤT ĐƠN GIẢN BÌNH THƯỜNG NHƯNG AI MÀ CÓ TU CÓ THIỀN, CÓ TA ,CÓ CHỨNG ,CÓ VÀ CÓ THÌ CHẲNG NGỘ ĐƯỢC
-----con biết không một khi 6 trần rơi rớt lại trong tàng thức của mình củng như một khi chúng ta học quá nhiều các lý thuyết của quá nhiều kinh sách nhiều tông chỉ, nhiều thầy, mổi thầy nói mổi kiểu,kết thành khối bêton trong ta,rồi chúng ta ngộ nhận nó là của mình,thật sự thì đó là ta vay mượn,bên ngoài đem vào rồi tự cho là kiến thức ta tự có,nếu chúng ta can đãm tự loại bỏ nó ra ngoài,nếu không thì ta nhận giặc làm con,mà một khi mà nhận giặc làm con thì nó sẻ lôi ta đi từ sia lầm nầy đến sai lầm khác,khó mà ngừng nghỉ,chúng ta phãi dứt khoát không theo chúng thì các vọng tưởng đó tự nó sẻ diệt tự hết,đó là một lối tu rất đơn giản không rườm rà ,thì nhửng cậu nói của tôi bạn hiểu ngay,bản chất của con người vô minh thì thường thường cứ thích nói cái gì đó có vẻ cao siêu tí thì khoái nghe,cho là ta cao siêu thích nghe đại thừa đó là cái ta ngã cúa nghiệp dĩ,cứ khoái ai đó nói cao siêu cho nên mấy câu then chốt là chìa khóa mà tại vì các vị ôm cái tri thức cao siêu cho nên khó thấu huyền diệu của nó,ta ví dụ nhé ai hỏi phật tánh là gì thì ôi thôi hết kinh nầy sách kia nói tràn lang trên trời dưới đất chả thiếu gì, thì lại khoái thích, nói thầy đó cao siêu nói hay,mà quí vị có biết không một khi mình khen người ta thì chính mình phãi hơn họ mới thấy họ hay , mà nếu thế thì đâu cần phải nghe,tôi nói đơn giãn,bằng từ ngử việt nam :PHẬT TÁNH LÀ TÌNH NGƯỜI,đó thấy chưa,quá đơn giản thì trí năng của quí vị sẽ khởi lên nghi ngờ,làm gì mà đơn giản quá,còn đức phật là gì?ĐỨC PHẬT LÀ NGUỒN THƯƠNG YÊU VÔ TẬN,chắc bạn cũng thế làm gì mà đơn giãn thế,muốn biết đúng sai thì quí vị cứ sống với cái đó xem, ngồi thiền ngẫm xem ,đừng tin tôi mà cứ hành đi tin chính mình thì sẻ rỏ cã đó, mong rằng bạn sẻ sớm nhận biết: NAM MÔ CHÚNG SANH PHẬT
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks