kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: 50 triệu đổi lấy một bình rượu hảo hạng ?

  1. #1

    Mặc định 50 triệu đổi lấy một bình rượu hảo hạng ?

    18-10-2012 | 14:15
    (Nguoiduatin.vn) - Chuyện ngâm hoa anh túc, thân cây, rễ cây thuốc phiện với rượu ngoại để uống theo kiểu "thần dược" thì đúng là chỉ có thiếu gia - kẻ thừa tiền, lắm của - mới nghĩ ra độc chiêu này.
    Thiếu gia bỏ tiền triệu săn rượu ngoại... ngâm thuốc phiện

    Gần đây, giới thiếu gia Hà thành và một số tỉnh thành lân cận rỉ tai nhau về một loại rượu ngâm có "công dụng" cực đỉnh cho "của quý". Đó là rượu ngoại ngâm với hoa anh túc. Thời gian qua, chuyện rượu nấu (nếp, tẻ, sắn) ngâm với các thành phẩm của cây thuốc phiện như thân, hoa, cành, rễ... bán tràn lan, đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm. Song, chuyện ngâm hoa anh túc, thân cây, rễ cây thuốc phiện với rượu ngoại để uống theo kiểu "thần dược" thì đúng là chỉ có thiếu gia - kẻ thừa tiền, lắm của - mới nghĩ ra độc chiêu này.

    Đây là bình rượu ngoại ngâm hoa phù dung.

    Theo lời kể của đám thiếu gia choai choai mới nổi, thì độc chiêu ngâm rượu ngoại với hoa thuốc phiện được thiếu gia Duy Võ, quê ở Bắc Ninh nhưng sành điệu chuyện chơi bời hơn nhiều thiếu gia Hà thành - "phổ biến kiến thức" cho dân chơi. 13 tuổi, Võ đã biết vũ trường, quán bar, đánh bạc... Dân chơi đồn thổi, Võ vào một vũ trường khá "hot" ở Hà thành, gọi đồ uống, gọi người phục vụ...

    Các cô gái ở vũ trường nhìn thấy Võ, bỏ đi ngay, vì cho đó là "trẻ con đít xanh". Võ ném một cọc tiền xuống bàn... các em và người phục vụ im lặng, làm theo yêu cầu ngay lập tức. Quan hệ tình dục vô độ, bừa bãi từ nhỏ nên bây giờ, Võ như một thằng cò hương, lấy vợ nhưng được 4 năm rồi, vợ vẫn chưa sinh được con. Vì chơi bời quá mức, sinh lý yếu dần nên chuyện Võ nghĩ ra cái gì độc chiêu rượu ngoại ngâm phù dung để tăng khả năng đàn ông cũng là dễ hiểu.

    Theo lời kể của Văn Hoằng, một tay chuyên sưu tầm rượu "thần dược" thì mốt rượu ngoại ngâm phù dung là do một thiếu gia tỉnh lẻ "dẫn mũi" cho thiếu gia Hà thành. Hoằng còn nói: Trong giới dân chơi, cái gì thấy "có lợi" cho cuộc chơi thì theo chứ không phân biệt "bản quyền" của ai và ở đâu ra.

    Một bình rượu ngoại ngâm hoa thuốc phiện đó, trị giá bao nhiêu tiền, sử dụng được bao nhiêu lâu? Hoằng cho biết: Mỗi đứa thích một loại rượu, mùi rượu ngoại khác nhau. Đứa nào thích Chivas, Valentine, Hennessy, Vodka Platium, Remy Martin... thì tự mua cái đó về ngâm. Thực chất, khi mua những loại đó, cả bọn đều chọn những loại nhất bảng - tức lâu năm, giá cao nhất dòng rượu đó...

    Tôi hỏi: Một bình rượu Chivas, 5 lít ngâm với hoa anh túc, thành tiền là bao nhiêu? Im lặng, cau mày một lát, miệng lẩm nhẩm, Hoằng bảo: "Trên dưới 50 củ (50 triệu đồng) cho 1 bình 5 lít". Tôi tỏ vẻ ngơ ngác. Hoằng bảo: "Chỉ riêng tiền rượu đã ngốn bao nhiêu rồi còn tiền mua hoa anh túc nữa". Nghe xong, tôi choáng, vì số tiền đó mua được gần 3 tấn gạo.

    Và, còn choáng hơn khi Hoằng khẳng định: Một buổi chơi, giới thiếu gia có thể uống 5 bình/5 lít rượu ngoại ngâm hoa anh túc như thế. Có nghĩa là, trong cuộc chơi đó, tiền rượu đã hết hơn 250 triệu đồng, chưa kể những phụ phí khác kèm theo. Hoằng khoe mẽ: "Công đoạn ngâm rượu cũng phải cận thận. Khi ngâm, lấy nước rượu đầu tiên nồng độ chừng trên 45 độ C cho vào rửa hoa phù dung qua một lượt (như chúng ta tráng trà trước khi uống) rồi mới đổ rượu vào ngâm với rượu ngoại. Chỉ cần sau một tuần là uống được, lúc này rượu đã mang một màu đen đen, đặc sánh. Rượu để càng lâu, các hợp chất từ cây, rễ, quả anh túc tiết ra càng ngon hơn".

    Theo ông Vũ Duy Hoàng- Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông: "Những lời quảng cáo về loại rượu thần dược ngâm từ hoa phù dung là hoàn toàn không đúng và không có tính khoa học. Dù rằng các hoạt chất gây nghiện của phù dung tồn tại ở cả thân, lá, rễ nhưng với hàm lượng rất nhỏ khi đem ngâm với rượu chắc chắn không thể chữa khỏi các loại bệnh như những người bán thứ rượu này quảng cáo. Uống rượu ngoại ngâm phù dung mà sinh được con trai lại càng hoang đường. Dùng rượu ngâm phù dung tạo cho người dùng ảo giác. Nếu quá liều có thể ngộ độc, chết người".
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    xã hội càng ngày càng vớ vẫn..........nãnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    Thị Trấn Về Đêm...

  3. #3
    Nhất Đẳng Avatar của tuanlinhhon
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    KHU TAO SỐNG
    Bài gởi
    1,445

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    xã hội càng ngày càng vớ vẫn..........nãnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

    Đúng thật bác ạ?
    hug007

  4. #4

    Mặc định

    50 triệu chia cho 5 ngàn, giá 1 suất cơm từ thiện, ta có 10 ngàn suất cơm cho mọi người :surprise: :whew:
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  5. #5

    Mặc định

    lời ăn tiếng nói nó nhẹ lại tí là hay
    GIÁO CHỦ THẦN LONG GIÁO

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi longthien Xem Bài Gởi
    lời ăn tiếng nói nó nhẹ lại tí là hay
    ÔI DỜI! ĐẾN NHƯ VẬY MÀ CHÚNG NÓ VẪN CÒN HOÀNG HOÀNH BÁ ĐẠO. LỪA ĐẢO TÙM LUM KIA ĐẤY ÔNG BẠN ƠI. :D:D:D:D
    NGHỀ NGHIỆP: CHUYÊN TRÓC NÃ, VẠCH MẶT... NHỮNG THẰNG THẦY BÙA, THẦY NGÃI, THẦY PHONG THỦY.... LỪA ĐẢO TINH VI, CHUYÊN NGHIỆP. :big_grin::big_grin::big_grin:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi longthien Xem Bài Gởi
    lời ăn tiếng nói nó nhẹ lại tí là hay
    Nxphong mở miệng chỉ có thể để được chửi. Nhỏ nhẹ hay không cũng vậy thôi bác longthien. Đây là tư thù cá nhân mượn danh tốt đẹp vì tập thể nếu không thì làm sao tồn tại cái nick nxphong nỗi tiếng với ngôn từ đầu đường xó chợ này.
    Riết rồi Mod Lê ngọc Chi chịu hết xiết phải đầu hàng đấy thôi.
    Trời tối nên chuột bọ rắn rết bò ra hoành hành...Không lẽ bó tay sao các MOD !
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  8. #8

    Mặc định

    Thu nhập thì luôn có giới hạn, còn ăn chơi thì vô cùng tận mà.

    + 50 triệu chỉ tương đương hơn một cây vàng, mua chai rượu uống trong 1 giờ đồng hồ là hết.

    + 5 tỷ tương đương 100 cây vàng, mua được chiếc Mercedes-Benz S-Class chạy chơi ngoài đường mới vui, nếu gặp xui lao vào cột điện hay bốc cháy ngùn ngụt thì coi như đi tong 100 cây vàng.

    + 500 tỷ đồng tương đương 10.000 cây vàng, xây dựng được một cây cầu treo cho các tỉnh Miền Núi.

    + 5000 tỷ tương đương 100.000 cây vàng, xây dựng được 9km đường vành đai trên cao tại thủ đô Hà Nôi vừa mới khánh thành tháng 10/2012.

    + 21.000 tỷ là con số khá lớn, tương đương 1 tỷ USD, sẽ làm gì nhỉ.
    Đây chính là số tiền lãng phí mỗi năm tại nước ta, do chuyển từ xe máy 50km/lít xăng sang loại xe hao xăng, xe tay ga 30km/ lít xăng, một con số lãng phí thật khủng khiếp.

    Xem tính toán tại đây: http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=27639
    Last edited by Love_Tamlinh; 30-10-2012 at 12:10 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Love_Tamlinh :Thu nhập thì luôn có giới hạn, còn ăn chơi thì vô cùng tận mà.
    Mất cân đối thế mà đa số con người ta vẫn "phây phây" các bác nhỉ ?!
    Biết bao giờ thì ngược lại : Thu nhập vô cùng tận, ăn chơi có giới hạn !:money_eyes:
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

  10. #10

    Mặc định

    Nó nhiều tiền thì kệ nó. Nó mua vào nó uống rồi ngộ độc lăng đùng ra chết, lúc đó anh em tha hồ nhổ vào cái mặt chơi ngu của nó cho sướng

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô_thần Xem Bài Gởi
    Nó nhiều tiền thì kệ nó. Nó mua vào nó uống rồi ngộ độc lăng đùng ra chết, lúc đó anh em tha hồ nhổ vào cái mặt chơi ngu của nó cho sướng
    sao bik vậy đại ca
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  12. #12
    Tứ Đẳng Avatar của Dark_Angel
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế giới hư ảo
    Bài gởi
    4,536

    Mặc định

    Dân chơi chẳng phải tầm thường
    Bao nhiêu sinh kế,[chỉ] bốn đường ăn chơi ?!?
    Thói đời tị nạnh,sân si
    Không tiền thử nghĩ lấy gì ăn chơi ?!?
    Đời người mỗi số một phần
    Làm nhiều lao lực,khỏe thân nặng đầu ?!?
    Âu là hai chữ thị phi
    Thèm thì chửi rủa,muốn thì...khinh khi ?!? :icon_rolleyes::thinking::icon_evil:

    Mắng tôi ngu không thể hiện bạn thông minh hơn tôi mà đôi khi lại...lòi ra cái dại của bạn ?!?Bảo rằng tôi chém gió ?!? Phải chăng bạn đang bực vì mình ko biết chém gió ?!? :icon_wink:

  13. #13
    Tứ Đẳng Avatar của Dark_Angel
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế giới hư ảo
    Bài gởi
    4,536

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienthoai Xem Bài Gởi
    Mất cân đối thế mà đa số con người ta vẫn "phây phây" các bác nhỉ ?!
    Biết bao giờ thì ngược lại : Thu nhập vô cùng tận, ăn chơi có giới hạn !:money_eyes:

    Thì cuộc sống lúc nào chả là một bài toán mà ta luôn phải vất vả cân bằng đáp số hả huynh ?!? :peace_sign: Cày suốt tháng thấy thời gian vô cùng tận ?!? Khi lãnh lương muốn tận hưởng cho đã một lần thì nhận ra là số tiền của mình nó đã đến cái giới hạn báo nguy vì sắp cạn túi ?!? :hypnotized:
    Có 1 lần tui thử ko cân bằng đáp số làm gì mà chỉ lo điều chỉnh từ những suy nghĩ lúc soạn ra cái đề bài thì mọi cái đều ổn cả ?!? :peace_sign:
    Nếu ta tự biết cân bằng giữa sự ham muốn và thực tế,giữ được một cái thế quân bình,ổn định,tĩnh tâm,...biết chấp nhận,bằng lòng với những gì ta nhận được và cho đi thì chả có gì là mất cân đối cả ?!? :peace_sign::love_struck:
    Mắng tôi ngu không thể hiện bạn thông minh hơn tôi mà đôi khi lại...lòi ra cái dại của bạn ?!?Bảo rằng tôi chém gió ?!? Phải chăng bạn đang bực vì mình ko biết chém gió ?!? :icon_wink:

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dark_Angel Xem Bài Gởi
    Thì cuộc sống lúc nào chả là một bài toán mà ta luôn phải vất vả cân bằng đáp số hả huynh ?!? :peace_sign: Cày suốt tháng thấy thời gian vô cùng tận ?!? Khi lãnh lương muốn tận hưởng cho đã một lần thì nhận ra là số tiền của mình nó đã đến cái giới hạn báo nguy vì sắp cạn túi ?!? :hypnotized:
    Có 1 lần tui thử ko cân bằng đáp số làm gì mà chỉ lo điều chỉnh từ những suy nghĩ lúc soạn ra cái đề bài thì mọi cái đều ổn cả ?!? :peace_sign:
    Nếu ta tự biết cân bằng giữa sự ham muốn và thực tế,giữ được một cái thế quân bình,ổn định,tĩnh tâm,...biết chấp nhận,bằng lòng với những gì ta nhận được và cho đi thì chả có gì là mất cân đối cả ?!? :peace_sign::love_struck:
    Có lẽ nhờ tính "vô tư" này mà thế giới nó phong VN là nơi hạnh phúc thứ nhì thế giới :votay::votay::votay:
    Thượng Đế có mặt bên bạn khi bạn quên mình vì tha nhân.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lịch sử Chư Phật địa cầu - Chánh Giác Tông (Buddhavamsa)
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 08-11-2017, 06:29 AM
  2. Dẫn nhập giả thuyết về thiền định
    By vuhanp in forum Thiền Tông
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 25-09-2012, 07:04 PM
  3. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 11:41 AM
  5. Luyện Bùa Ma -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2011, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •