Trang 4 trong 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 180

Ðề tài: Vô Tự Kinh ...

  1. #61

    Mặc định

    Các con thân mến!Đúng như “bác sĩ” Ngu đã khuyến cáo: trò chơi Ta-Con sắp kết thúc (nhưng lưu ý, chỉ sắp kết thúc đối với ai sắp hết “ngu” như bác sĩ này chẳng hạn). Ta cũng luôn hy vọng trò chơi kết thúc càng sớm, càng tốt cho nhân loại bớt khổ, song với cái điệu “còm” vừa qua ta thấy có lẽ còn khá lâu nữa đó, nhất là khi ta còn chưa tung hết… tuyệt chiêu Thiếu Lâm (Công nghệ “Lập trình Tâm linh” chẳng hạn…).
    Về bản chất, 5D, 6D hay rất nhiều D (song hữu hạn) thì đều còn “rác” - tức mê lầm (bởi vì vẫn đang còn phải tiếp tục quá trình tiến hóa - loại bỏ “rác” để trở nên Toàn Thiện 100% (chỉ có Đại ngã của Vũ Trụ Toàn Thể đạt được). Cụ thể hơn là trường hợp của Jehova (một sinh thể Sirian mật độ 7 nhưng vẫn còn vướng vào sự suy đồi bằng việc bày ra những trò cúng tế). Chính xác, rác 4D gồm rác của thể Tình Cảm + một phần thể Trí (Hạ Trí - suy nghĩ có hình ảnh cụ thể), còn rác 5D gồm của Thượng trí (suy nghĩ trừu tượng) và thể Bồ Đề. (Đôi khi ta nói vắn tắt, ý tại ngôn ngoại mà). Ta bổ sung thông điệp các Đấng Sáng Tạo vào thành phần “sữa” với chỉ 10% là hoàn toàn có dụng ý!!! Thứ nhất, giúp các con đừng ảo tưởng rằng phấn đấu tới 12D là maximum khi chính các Ngài cũng thừa nhận mình vẫn còn phải học lên tiếp. Thứ hai, cũng chính các Ngài tuyên bố không có lời nào trong thông điệp là “Sự Thật” (Chân Lý tức Bản chất và các nguyên lý Tổng quát nhất vận hành Vũ Trụ Toàn Thể) mà chủ yếu là mô tả công việc “làm phim 12D” (chỉ là một trong vô số Vũ Trụ Con của Vũ Trụ Toàn Thể) và báo trước về một số trường đoạn hấp dẫn sắp công diễn (2012, 2017, 2030…). Chúc “bác sĩ” Ngu ngày càng bớt ngu để xứng với danh hiệu “bác sĩ” nhé!
    Tiếp tục, hãy xem… Giáng long thập bát chưởng của ta đây: Các con nên biết, suy cho cùng, cuộc tranh luận giữa Tâm linh và Khoa học thật ra chỉ là một hư ảo bởi Khoa học là hệ thống kiến thức rõ ràng minh bạch về các quy luật chi phối sự vận động tiến hóa của nhóm các sự vật hiện tượng trong một cảnh giới cụ thể còn Tâm linh là những hiểu biết về các quy luật chi phối sự vận động tiến hóa của nhóm các sự vật hiện tượng trong những cảnh giới cao hơn (cũng là Khoa học, song của các cảnh giới cao hơn). Khổ nỗi, Khoa học 3D lại không có công cụ, phương tiện để kiểm chứng Khoa học 4D trở lên nên đành xếp vào nhóm hiện tượng “Tâm linh” (ai hiểu thì hiểu, ai tin thì cứ tin). Do đó, khi các con tiến hóa lên 4D thì cảnh giới 5D trở lên lại trở thành Tâm linh và 4D thành Khoa học. Cứ vậy, chỉ khi các con đều chứng nhập Hư Không thì mọi cảnh giới đều trở nên hiện hữu một cách vô cùng Khoa học hay vô cùng Tâm linh vì KH và TL vốn là một mà thôi! Vấn nạn lớn hiện nay của Trái Đất là nhiều KH gia không chịu Thiền và nhiều Tôn giáo gia không hiểu KH một cách thấu đáo! Ta sẽ phân tích hai định luật mà hiện nay Khoa học 3D còn mù tịt song thật ra có cơ chế hoàn toàn khoa học (dĩ nhiên nhận thức 4D trở lên mới thấy dễ hiểu):
    • Trong các cảnh giới cao (Thế giới Sóng Ý Niệm) tồn tại quy luật gọi là Luật “Phản kích” (luật “Nhân Quả” phạm vi hẹp). Nội dung luật này: “Mọi năng lượng tiêu cực từ các sinh thể ở một cảnh giới cụ thể nào đó phóng ra nhằm vào (chửi bới, lăng mạ, hành hung, hãm hại…) một sinh thể khác có tần số rung động cao hơn (ở cảnh giới cao hơn) thì đều bị dội ngược trở lại về chính nơi xuất phát ngay lập tức - với cường độ được khuếch đại nhiều lần”. Phật gọi hiện tượng này là “ném phân ngược gió”. Chính nhờ áp dụng quy luật này mà Jesus đã khiến cho bọn cướp tự bắn giết lẫn nhau. Jesus gọi là luồng “Bạch quang tinh anh” (xem Á Châu huyền bí - phần tiếp theo của Hành trình về phương đông). Hay như Tế Điên hòa thượng đã khiến cho quân lính triều đình tự động phân hóa thành hai phe đánh nhau kịch liệt cũng do nhờ áp dụng quy luật này. Còn nữa, Milarepa khi còn đang luyện công trên núi thì có một nhóm người một hôm đã xúm nhau tung hứng xác phàm 3D của Ngài như tung… bao gạo, khiến Ngài đau đớn vô cùng, kết quả là sau đó không lâu, gần như toàn bộ nhóm người đó bị chính quyền chém đầu - trừ một người duy nhất ngăn cản thì không bị sao cả! Cơ chế của sự tác động của luật này như sau: Sự thật, hoàn toàn trái ngược hẳn với ảo tưởng do mắt 3D đánh lừa nhận thức, không gian mà mắt thịt thấy càng trống rỗng bao nhiêu (D càng cao) thì có mật độ Vật chất-Tinh thần càng lớn (càng “đậm đặc” và “cứng” gấp rất nhiều lần so với… kim cương!”. Tương tự kim cương, khi ánh sáng chiếu vào thì sẽ xảy ra hiện tượng “tán xạ” khiến ánh sáng bị đổi hướng và phân cực, cũng thế, mọi năng lượng tiêu cực cũng bị “dội ngược” và phân thành hai xu hướng đối chọi nhau cực kỳ gay gắt khi nó nhắm vào LH tiến hóa cao. Điều này cũng giải thích tại sao bất cứ comment nào có ý công kích ta thì đều xuất hiện ngay lập tức “com” khác phản bác lại. Thậm chí, nếu có kẻ nào mang tâm định ám hại ta thì ngay bên trong nội tâm kẻ đó cũng bị phân hóa và nhiều khả năng linh hồn sẽ vứt bỏ phàm ngã (hiện tượng đột tử). Lý do: khi viết loạt bài này, ta luôn nhập tâm thức vào Bản thể (một dạng “Linh hồn kim cương”), cho nên mọi sự chống đối đều mang tính “tự mình giết mình”.

    P/S : Chú thích cho các anh chị em là em chỉ trình cái KVT thôi ai hiểu và làm theo thì làm và thực hành thôi chứ KVT này em thỉnh chứ ko phải em viết nên các bác đừng hỏi xoay là ngạo mạn hay gì đó nha ....Ổng đó ổng viết đó nha....hi hi

  2. #62

    Mặc định

    Chào chị trango ...hay gọi là Bé trang đeo kính ...dùng Tâm mà đọc bức tường vô minh của Bé khá là dày dày lắm đó ...mà Tu một mình thì làm sao nhanh nè ...cùng nhau tu cùng nhau tinh tấn đi ...1 mình đi thì có lẻ cô đơn sao ấy ???

  3. #63

    Mặc định

    Các con thân mến!“Món sữa tươi tiệt trùng” này ta dành thết đãi chung cả 3 nhóm:
    • Trả lời Huyhoyfire: Hồ ly tinh thân mến, thiền có rất nhiều dạng: tọa Thiền (ngồi Thiền), Thiền trong 4 oai nghi (đi-đứng-nằm-ngồi), thậm chí còn có cả “tiểu” Thiền, “ị” Thiền, “chuyện ấy” Thiền… Tuy nhiên, tọa Thiền vẫn là tối ưu nhất vì có nhiều ưu điểm hơn hẳn các loại khác:
    o Dễ “nhiếp tâm” (tập trung tâm thức).
    o Dễ nâng cao tần số dao động của nguyên tử căn bản các thể (nâng trình độ tâm thức) của con người (theo nguyên tắc: nguyên tử càng bất động về vị trí trong không gian bao nhiêu thì tần số dao động dạng sóng tức trình độ tâm thức càng cao).
    o Dễ ghi nhớ những trải nghiệm vào bộ nhớ của não 3D (khi thiền nằm rất dễ ngủ luôn - tức trạng thái hôn trầm - tâm thức cũng chuyển sang các cảnh giới cao nhưng tâm khi đó thường khó tự chủ và khi thức dậy là quên hết ráo). Nếu ngồi lâu đau lưng thì nên tập mỗi ngày một ít, sau tăng từ từ thời lượng. Bản chất của cơn đau là do trong các thể đã tích trữ quá nhiều “trược khí” không chỉ trong kiếp hiện tại mà còn ở kiếp quá khứ (năng lượng tiêu cực: ở thể Xác gồm thói quen ăn thịt động vật, lười biếng, chơi bời trác táng, thích nói chuyện bằng nắm đấm…; ở thể Tình cảm gồm: thành kiến, hay tự ái, hận thù, ích kỷ, so đo, sợ hãi…; ở thể Trí gồm: tự cao tự đại, cố chấp, bảo thủ, tham vọng…). Nôm na là hào quang đang bị ô nhiễm nghiêm trọng nên tiềm thức ra lệnh cho cơ thể sinh ra các hoạt chất tạo cảm giác đau (một dạng quả báo do luật Nhân-Quả điều động nhằm báo hiệu cho linh hồn biết phàm ngã đã sống sai lệch với các nguyên lý căn bản vận hành của Vũ Trụ). Trong trường hợp này, Y học 3D chỉ có khả năng điều trị triệu chứng chứ không trị được tận gốc căn bệnh (ví dụ, chất corticoid chỉ có tác dụng làm ức chế các thụ thể sinh học - làm “tê” mất cảm giác đau tạm thời - hết thuốc lại đau tiếp). Sắp tới, những “fan” hâm mộ thuốc 3D sẽ hết sức khốn đốn bởi trình độ Y học 3D hiện chưa chế được thuốc phục hồi gen bị đột biến do nhiễu loạn trường điện từ! Thật ra, cách chữa trị tận gốc mọi căn bệnh và nỗi đau rất đơn giản: chỉ cần phát tâm nguyện loại bỏ tất cả các thứ năng lượng tiêu cực và thay bằng các tư tưởng thanh cao, trong sáng, đặc biệt sống đúng với các nguyên lý vận hành Vũ Trụ (VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ…) thì mọi rối loạn năng lượng giữa các thể sẽ tự động được điều chỉnh (ngoài ra còn có các đội chuyên hàn gắn gen do người ngoài hành tinh tích cực phụ trách). Một thời gian sau mọi căn bệnh và nỗi đau sẽ từ từ biến mất. Còn đau đến nỗi ngồi cũng không được thì nằm thư giãn và cố gắng bất động hoàn toàn (càng giống… xác chết càng tốt). Trong khi nằm thì cố gắng tập trung vào một “Công án” (vấn đề cần thấu triệt) nào đó như: thật sự mình là ai? Tại sao thân thể chúng ta ngày càng già đi?, Làm thế nào để chuyển cơ thể thành dạng silicon?... Lưu ý: bất cứ chủ đề nào cũng được nhưng chỉ chọn một cái cho mỗi lần thiền và chủ đề phải có tính vị tha, cao thượng, trong sáng… (nếu không sẽ nhận được thông tin “rác”, “ma”… từ cõi vô hình. Phải kiên trì giám sát và điều khiển tâm sao cho tâm càng ngày càng tĩnh lặng và hãy luôn sẵn sàng tiếp nhận những thông tin (chớ vội phán xét sai-đúng) do các bậc minh sư (vô hình) cung cấp theo nguyên tắc cộng hưởng “đồng thanh tương ứng…” (bất cứ chủ đề nào cũng có những cao thủ trong các cõi cao cung cấp thông tin). Đến một lúc nào đó, bất chợt con sẽ “ngộ” ra những điều rất thú vị (thuật ngữ: cái “aha”… thì ra là thế của Thiền!)
    • Toa thuốc chữa chứng thích… động thủ: có những đứa nhìn mặt muốn ưa mà không thể nào ưa nổi, mới thấy là muốn “oánh” rồi (dành cho cu Chuông): Đây là chứng rất phổ biến của thể Tình cảm - chứng hay sân hận. Muốn trị dứt, con phải rất kiên trì (nếu nhanh cũng phải mất nhiều năm - bởi việc thuần phục bất cứ thể phàm tục nào cũng là cả một “nghệ thuật” đòi hỏi phải thật điêu luyện). Sau đây là một số vị thuốc:
    o Hãy biết sử dụng Linh hồn để luôn giám sát nội tâm (cố gắng thực hiện 24/24!): Phân tích tình huống cụ thể: con đi vào một siêu thị, người mua đang đợi tính tiền rất đông, trong đó có con. Khi tới lượt con, bỗng có một gã ngang nhiên chen vào đòi được tính trước với vẻ mặt rất “láu”. Dĩ nhiên, con sẽ thấy ý nghĩ bực tức khó chịu xuất hiện và có ngay một số phương án để “xử” tình huống này: Nếu con vẫn còn muốn dạo chơi trong vòng luân hồi: Trí con cho đây là một cảnh có thật 100%. Thể Tình cảm của con sẽ cảm thấy hết sức bị sốc và rất tức giận vì nó cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Nó xúi giục cái Trí nghĩ ngay ra cách để dạy cho gã kia biết… thế nào là lễ độ, đồng thời nó xúi giục Cơ thể 3D (kết hợp với thể Sinh lực tức thể Phách - ta sẽ đi sâu khi thấy thích hợp) tiết ra các hormone và các enzyme nhằm đưa cơ thể 3D vào tư thế… sẵn sàng chiến đấu (các hiệu ứng 3D kèm theo - do nồng độ adrenalin trong máu tăng - như: tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, máu dồn lên đầu, mặt đỏ tía tai… Con nên biết, tình cảm và cảm giác là hai khái niệm khác nhau một cách cơ bản. Tình cảm là những trạng thái rung động của thể Tình cảm. Cảm giác là những trạng thái của cơ thể 3D khi có các phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể. Dĩ nhiên, tình cảm và cảm giác có liên quan mật thiết với nhau bên trong phức hợp sinh học-con người. Các rung động tình cảm diễn ra trong thể Tình cảm trước rồi mới truyền cho thể Sinh lực, rồi đến thể Xác để các cơ quan phụ trách sản xuất ra các hoạt chất sinh hóa tương ứng tạo các hiệu ứng 3D. Do vậy, con nên hiểu: vui, phấn khởi, lâng lâng - buồn, lo lắng, giận, bực tức/ yêu, thích - ghét/ dễ chịu, thoải mái - khó chịu, ức chế, căng thẳng/ trong sạch - có tội, tội lỗi/ bình tĩnh - hồi hộp, nóng nảy, giật mình, thót tim, run sợ… nếu vẫn ở trong thể Tình cảm thì chúng là các sắc thái tình cảm, còn khi đã có các phản ứng sinh hóa diễn ra và biểu lộ ở cơ thể như nhảy cẫng, hò reo (do phản ứng vui), tái mặt (do phản ứng sợ, giận)… thì chúng đã trở thành cảm giác. Tất cả các diễn biến trên xảy ra rất nhanh. Trong khi đó, LH con, do thiếu kinh nghiệm quản trị phàm ngã, nhắm mắt ngó lơ cho chân-tay-miệng động thủ (dĩ nhiên gã kia cũng sẽ ăn miếng trả miếng). Kết quả, cả hai đứa sẽ tiếp tục gặp nhau trong nhiều đời nhiều kiếp để giải quyết… ân oán giang hồ! (do tác động của luật Nhân-Quả). Nếu con muốn thành… thánh nhân để thoát đọa luân hồi: LH con đã thức tỉnh, hãy biết tình huống này là một cảnh “ảo” do các Thiên thần phụ trách thực thi luật Nhân-Quả (dân gian thường gọi là ngài Nam Tào và Bắc Đẩu) sắp đặt nhằm để 2 đứa giải quyết ân oán trong quá khứ. LH hãy nhận biết cơn giận là do thể Tình cảm phát động nên hãy chỉ liên tục quan sát cảm giác nóng giận trong cơ thể 3D lẫn trong thể Tình cảm cho đến khi nó biến mất hoàn toàn (tuyệt đối không dùng não phán xét hay ra lệnh bằng lời bắt nó câm mồm - vì như thế là tiếp thêm năng lượng cho cơn giận kéo dài). Đồng thời, LH con hãy cố gắng tạo rung động ngược chiều trong thể Trí là thái độ vui vẻ nhường nhịn (thực hiện chữ “Nhẫn”, chín bỏ làm mười, “dĩ hòa vi quí”…) với các lí do sau: Rung động ngược chiều sẽ giúp hóa giải các hợp chất hóa học tạo nóng giận trong cơ thể 3D và giúp thể Tình cảm thải bỏ “trược khí” ra ngoài để hấp thụ khí thanh bai vào thay. Nghiệp quả cũ lúc này được cân bằng. Nếu tiếp tục phát huy liên tục thì trong tương lai không xa con sẽ không còn mắc nợ bất cứ LH nào và dĩ nhiên sẽ được lên lớp 5D!

  4. #64

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Chào chị trango ...hay gọi là Bé trang đeo kính ...dùng Tâm mà đọc bức tường vô minh của Bé khá là dày dày lắm đó ...mà Tu một mình thì làm sao nhanh nè ...cùng nhau tu cùng nhau tinh tấn đi ...1 mình đi thì có lẻ cô đơn sao ấy ???
    ai bảo 1 mình
    vẫn còn đi còn đi

  5. #65

    Mặc định

    Cái thằng T z4 mà còn ham viết. ĐẠi. Thi hàô đâu đến lượt dzé lên tiếng
    ----------------------------
    Hữu tâm vô tướng....
    Hữu tâm vô ý.....
    Hữu tâm vô lệ.....
    Tịch tịch vô tâm.

  6. #66

    Mặc định

    hi hi .. KB đặt câu hỏi thì không trả lời được thế mà TỨ TÂM TẮC TỬ còn giả vờ tinh vi tinh tướng .. hi hi.

    TTTT chả biết đã được Lão Sư Cụ đưa đi đâu thiền liềng xiềng mà ngu thế không biết chắc là gió nó thổi vào não nên lảo đảo ong óng cái đầu rồi đấy nhỉ :icon_evil: mặt thì đen xì người thì gầy gò như thiếu cái ăn cái mặt vì thế mới là TỨ TÂM TẮC TỬ ấy :whistling:

    KB chào TTTT bốn trái tim sắp chết nhá !!!

  7. #67

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khanhbinh Xem Bài Gởi
    hi hi .. KB đặt câu hỏi thì không trả lời được thế mà TỨ TÂM TẮC TỬ còn giả vờ tinh vi tinh tướng .. hi hi.

    TTTT chả biết đã được Lão Sư Cụ đưa đi đâu thiền liềng xiềng mà ngu thế không biết chắc là gió nó thổi vào não nên lảo đảo ong óng cái đầu rồi đấy nhỉ :icon_evil: mặt thì đen xì người thì gầy gò như thiếu cái ăn cái mặt vì thế mới là TỨ TÂM TẮC TỬ ấy :whistling:

    KB chào TTTT bốn trái tim sắp chết nhá !!!
    Nó mập như heo chứ ômm gì trời
    ----------------------------
    Hữu tâm vô tướng....
    Hữu tâm vô ý.....
    Hữu tâm vô lệ.....
    Tịch tịch vô tâm.

  8. #68

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất_niệm_vạn_niên Xem Bài Gởi
    Nó mập như heo chứ ômm gì trời
    bạn NNVN mến ! Tớ ra quẻ TRUÂN là ứng với Lão Sư Cụ đấy bạn :D cuộc đời Sư Cụ Lão này gian truân lắm mà lại hơi bé người nữa chứ , đã thế Lão Sư Cụ còn QUAN với lão QSH nữa ý chứ :D

  9. #69

    Mặc định

    Đệ đã nói là trả lời cho anh rùi mà có đọc KVT ko vậy cà....hay là đui mù rùi ..tu tập thì kém thế ...mà chỉ biết đoán già đón non thế ...hi hi mà đệ cũng ko chấp cái thằng nhóc bản ngã trong anh nó quậy anh te tua đó ..cận thận bởi câu nói tự mình giết mình ...Bởi vậy anh chả đọc kinh kệ cho nó đàng hoàng nhảy vào phang đại cái ..ôi ...

  10. #70

    Mặc định

    còn quẻ SƯ bốn trái tim sắp chết TTTT với Lão Sư Cụ đang đứng đằng sau hậu thuẫn nữa cơ vì thế TTTT là đệ tử của Lão Sư Cụ gầy gò đen thui bé người thiếu ăn :D

  11. #71

    Mặc định

    Thấy mấy bác hào hứng cái đoán già đón non ra cái ảo tưởng của cái Trí ... nên đệ cũng xin làm 1 chân xiếc cho các bác biễu diễn hi hi ko ốm thì mập ko cao thì gầy ko già thì trẻ hi hi ...đại loại mấy ông thầy bói hay tiên tri dõm nói trật mà còn lây lất xóm đường nữa ...Nè KVT rất công cực khổ của Tui đó mà ko biết tu biết sữa chữa thì ngàn năm có 1 đó à nha ...hi hi nghe như mình quảng cáo sản phẩm PS kem đánh răng tuyệt trắng tới rụng ko răng mà ăn bằng nú luôn ....ú ù tìm ra đệ chưa vậy cà ...tối nay gió lạnh ngủ một mình nữa ..con lạy sợ ma nữa .. hù hù ...

  12. #72

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khanhbinh Xem Bài Gởi
    bạn NNVN mến ! Tớ ra quẻ TRUÂN là ứng với Lão Sư Cụ đấy bạn :D cuộc đời Sư Cụ Lão này gian truân lắm mà lại hơi bé người nữa chứ , đã thế Lão Sư Cụ còn QUAN với lão QSH nữa ý chứ :D
    Hihi đế́̉ sư phụ an giấc đi bạn. Còn hắn đê' hắn viết tiếp... Chịu khó tí nhê
    bạn hiền
    ----------------------------
    Hữu tâm vô tướng....
    Hữu tâm vô ý.....
    Hữu tâm vô lệ.....
    Tịch tịch vô tâm.

  13. #73

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ღღღღ Xem Bài Gởi
    Thấy mấy bác hào hứng cái đoán già đón non ra cái ảo tưởng của cái Trí ... nên đệ cũng xin làm 1 chân xiếc cho các bác biễu diễn hi hi ko ốm thì mập ko cao thì gầy ko già thì trẻ hi hi ...đại loại mấy ông thầy bói hay tiên tri dõm nói trật mà còn lây lất xóm đường nữa ...Nè KVT rất công cực khổ của Tui đó mà ko biết tu biết sữa chữa thì ngàn năm có 1 đó à nha ...hi hi nghe như mình quảng cáo sản phẩm PS kem đánh răng tuyệt trắng tới rụng ko răng mà ăn bằng nú luôn ....ú ù tìm ra đệ chưa vậy cà ...tối nay gió lạnh ngủ một mình nữa ..con lạy sợ ma nữa .. hù hù ...
    quẻ TỐN ứng với TTTT bốn trái tim sắp chết thì đã từng bị ma theo ma nhập đang trong giai đoạn phục hồi trí óc nên có phần thần kinh một tí , có tài giỏi thì ra Hà Nội mà gặp KB đây này :D

  14. #74

    Mặc định

    ây da lâu quá vậy cà ...chắc đang tập ảo thuật gia dụ con nít đó mà phải ko ...Hay làm tiên tri đi ...KVT có đề cập đến nè ...

    Sau đây là lý giải về Tiên tri dựa trên cái nhìn của Khoa học XXXD (chứ không phải nhờ KH phổ thông nhé, bởi KH phổ thông giống như một tòa chung cư mục nát đang chờ… dọn dẹp lại hoàn toàn - thuyết Tương đối là cột trụ đầu tiên bị hạ bệ, kế tiếp có thể là Mô hình chuẩn, Cơ học lượng tử… - để các Đấng Sáng Tạo xây thành một khu phức hợp đa năng khổng lồ trong tương lai gần). Để hiểu rõ bản chất của hiện tượng Tiên tri, đòi hỏi các cô, cậu phải biết các Tiên đề (các sự thật rành rành như… nấu canh rau muống, không cần phải chứng minh) thuộc VTTT:
    1. Tiên đề 1: VTTT là tập hợp không có khởi đầu và kết thúc, vô hạn các sinh thể 0D, chúng liên kết nhau theo vô số dạng thức, làm hình thành nên vô số cấu trúc Vật chất-Tinh thần gồm hiện tượng, sự vật, cảnh giới-chiều kích... (Tương tự, cùng là Carbon cả nhưng sắp xếp khác nhau thì sẽ có nào là than đá, than chì, than hoạt tính… than thở, than vãn… thậm chí tạo cả kim cương đắt tiền).
    2. Tiên đề 2: Mỗi sinh thể 0D có các đặc tính:
    o Khối lượng: 10 mũ âm vô cùng gam.
    o Kích thước: 10 mũ âm vô cùng cm.
    o Năng lượng (Tâm năng hay năng lượng tinh thần, tiền thân của tất cả mọi dạng năng lượng trong VTTT): 10 mũ âm vô cùng J.
    o Bước sóng của sóng 0D: 10 mũ dương vô cùng nm.
    o Khả năng ghi nhớ thông tin: là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất VTTT nhưng có thể phản ánh toàn bộ VTTT theo nguyên lý Toàn ánh mà Tán Tu từng post (công trình của David Bomm…).
    o Hình thái vận động cơ bản nhất trong VTTT: tồn tại-không tồn tại-tồn tại-không tồn tại… mãi (nôm na là chớp-tắt-chớp-tắt… mãi). Có khả năng tự nhận thức (tự ngã), tự rút kinh nghiệm, phát ý niệm một cách bẩm sinh. Thật ra, các khả năng này rất giản đơn như: chúng biết mình tồn tại rất ngắn ngủi, chúng có ý niệm kết hợp với các sinh thể 0D lân cận (theo nguyên tắc cộng hưởng tần số rung động chớp-tắt-chớp-tắt…) để tồn tại lâu hơn, chúng có khả năng tạo những dạng liên kết càng ngày càng bền vững, càng đẹp đẽ, càng phức tạp, càng đa dạng… (biết rút kinh nghiệm - feed back).
    o Không màu, không mùi, không vị nhưng có tiềm năng tạo ra tất cả các hình thái màu sắc, mùi vị, âm giai…
    3. Hệ quả: Tốc độ xử lý thông tin của tập hợp sinh thể 0D ở trạng thái Bản Thể Tuyệt Đối của VTTT nhanh gấp 10 mũ dương vô cùng lần so với bất cứ máy tính nào mà con người đã đang và sẽ tạo ra (nói gọn là nhanh vô hạn bởi cách thức xử lý thông tin của Bản Thể Tuyệt Đối y như một máy tính lượng tử - tự nhiên - công suất vô giới hạn).
    o Tốc độ lan truyền thông tin của sóng 0D tại Bản Thể TĐ: 10 mũ dương vô cùng cm/s.
    o Mật độ của Bản Thể TĐ: 10 mũ dương vô cùng sinh thể 0D/cm3.
    o Tỷ khối của Bản Thể TĐ: 10 mũ dương vô cùng kg/cm3.
    o Độ cứng của Bản Thể TĐ: gấp 10 mũ dương vô cùng lần so với kim cương.
    Tóm lại, các cô, cậu hãy hình dung VTTT như một sinh thể có trí tuệ, cực kỳ vĩ đại, bất sinh tử (không sinh không diệt), vô cùng cứng, chứa vô số trạng thái tâm thức (cảnh giới - các lớp tâm thức, VT con, chiều kích, xu hướng vận động…).
    Sự thật là tất cả đều hữu hình, chỉ có do khả năng nhận thức thấp kém (vì đồng nhất với cái tôi ích kỷ quá lâu) nên con người đã lầm tưởng… căn cứ trung ương cục của Tâm thức người là nằm tại cục não (não chấp), hay tại Tim (tim chấp), hay nằm tại Đan điền gần… lỗ rún (rún chấp)… nên đã đánh mất hầu hết các quan năng Trực giác bẩm sinh của các cái Tôi mật độ cao của mình như: Huệ nhãn, Thiên nhãn, Thần nhãn. Bởi thế, Osho từng than thở rằng: “Con người có cả tòa lâu đài nhưng họ lại chỉ nằm… ngoài hành lang!” Thực tế, căn cứ trung ương của tâm thức của mọi sinh thể trong VTTT là tại Bản Thể Tuyệt Đối. Chính vì thế, chừng nào mà hành giả còn chưa trụ được tâm thức của mình vào Bản Thể Tuyệt Đối thì chừng đó nhận thức của hành giả cũng sẽ bị sai lạc (như nhìn qua kính bị hơi nước làm mờ nhòe) theo nguyên tắc: cảnh giới càng rung động chậm tức càng xa rời Bản thể thì tâm thức càng sai lạc. Sai đến mức, một Chân sư từng phải nhấn mạnh: “Hãy cố nhận ra sự trống rỗng trong cái tưởng như đậm đặc (sự vật 3D) và sự đặc quánh của cái tưởng như trống rỗng (Hư không)”.
    Các cô, cậu nên nhớ: Bản thể là gốc rễ, là nơi xuất phát của mọi diễn biến của mọi cảnh giới của mọi tương tác của mọi sự vật, hiện tượng trong VTTT. Triết lý của Monsanto: kẻ nào làm chủ hạt giống sẽ làm chủ TG. Còn triết lý của người giác ngộ: ai làm chủ được các sinh thể 0D nơi Bản Thể Tuyệt Đối, người đó sẽ là Đấng Chí Tôn (Thượng Đế Của Mọi Thượng Đế)!!!
    GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG TIÊN TRI: Căn cứ vào những tiên đề trên thì về bản chất, Tiên tri là việc “đọc” thông tin về các biến cố nào đó trước khi chúng thực sự biểu hiện ra tại một cảnh giới (dòng thời gian) xác định. Tiên tri phụ thuộc vào các yếu tố:
    • Năng lực tâm linh của người tiên tri (hay nguồn cung cấp thông tin như trường hợp Vanga là do các ĐST cung cấp tin nên độ chính xác đến 80%).
    • Sự can thiệp của các sinh thể ở tất cả các cõi theo nguyên tắc: những sinh thể ở cõi mật độ cao có thể làm biến đổi dễ dàng thông tin tiên tri. Đây chính là lý do, không bao giờ có chuyện tiên tri chính xác 100% bởi xét đến cùng việc tiên tri giống như… giải phương trình… vô số ẩn (mỗi 1 trong vô số sinh thể trong vô số cõi như 1 “ẩn số khó lường” tác động kết quả dự báo). Mà khả năng giải phương trình kiểu này thì chỉ có máy lượng tử Bản thể may ra mới đủ khả năng. Mặt khác, tiên tri mà đã dùng ngôn từ 3D để nói ra thì tất nhiên phải rời xa Bản thể.
    (Còn tiếp…)

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khanhbinh Xem Bài Gởi
    quẻ TỐN ứng với TTTT bốn trái tim sắp chết thì đã từng bị ma theo ma nhập đang trong giai đoạn phục hồi trí óc nên có phần thần kinh một tí , có tài giỏi thì ra Hà Nội mà gặp KB đây này :D
    ừ hen ai nói cái đúng là con ma Khanhbinh đó mà ...hi hi tào lao giờ còn gieo quẻ này quẻ nọ ...người ta còn phân thân lượng tử mà còn chưa nói gì chứ bao cái ấy còn hạn hẹp lắm anh à...chú thích em còn tao lao hơn bác nữa đó ...:drooling:

  16. #76

    Mặc định

    bạn trái tim ơi, dụng ý của bạn khi cố tình nói chuyện đời tư người khác để làm j thế. vui lòng cho mình biết được không. hihi
    ít ra cũng phải chào người quen cái chứ nhỉ. mà sao giờ, trango nhớ member trên forum này chỉ tính trên đầu ngón tay vẫn còn dư. lại càng không có nhu cầu biết bạn là ai, nick cũ là gì. nhưng nhỡ có quen thì chả nhẽ lại k chào. thôi thì cũng cười xòe 1 cái, xong rồi đường ai nấy đi nhỉ

    cái j quá cũng mất hay mất roài. cây gậy của bạn hình như bị cong. cẩn thận cái lưng
    vẫn còn đi còn đi

  17. #77

    Mặc định

    Chào chị nói về quen biết thì là lần đầu nên chào hỏi chị trước còn chuyện đời tư ngụ ý gì ...thì thật ra chúng ta đều nude hoàn toàn 100% với các Nhà sản xuất hay Sáng tạo thì có gì mà mắc với cở vậy ...QUan trọng là bài học mà mình đang go on và học .Và giao cho ai chỉ huy trận mạc ...vậy thôi ...vì em nghĩ thần thông ko phải để biểu diễn mua vui đại loại như chị phán đại mà thông qua tư vấn của ai đó ..thì hoàn toàn sai rùi nhé ...cái vụ nhìn xuyên ko gian thời gian đó mà ...Bản ngã chị vẫn chưa chế ngự đc con khỉ và con heo trong chị thật là quấy lắm đó...chơi với Ma thì thành Ma chơi với Phật thì thành Phật nguyện sinh hồi hướng các vong linh oan gia nơi chị đc đi tiếp nhé ... vài dòng đêm khuya với chị ..thiền rùi ngũ đi nhé...

  18. #78

    Mặc định

    Chào buổi sáng cả nhà ...Hôm qua mọi người ngủ có ngon hay thấy khác mọi bữa ko ? Ai đã từng đọc và xem KVT này có cảm giác ra sao nè ...có gì ko ổn ko ...??? Lo cho mọi người quá đi...

    Các con thân mến! Các con cứ bình tĩnh! Đừng quá bức xúc! Hôm nay ta sẽ kể một ít kinh nghiệm tu hành của ta cho các con học hỏi nhé: Từ lúc còn bé tí (khoảng 5 tuổi) ta đã tiếp cận được một cuốn sách của cha ta tên là “Đường lên sao Hỏa” (xuất bản trước giải phóng, ta không còn nhớ tên tác giả). Nói thật, ta đã đọc như bị “hớp hồn” và xem một cách say mê các bức ảnh chụp của NASA (chụp các hành tinh, tàu con thoi…) dù ta chỉ hiểu chắc khoảng 5%! Từ đó trở đi, cha ta cũng không đủ khả năng giải đáp các thắc mắc của ta và ta đành phải tự mình ra đi tìm đường cứu… mình (bởi lúc nào ta cũng bị Vũ Trụ “ám” với hàng loạt câu hỏi: Vũ Trụ từ đâu ra? Nó bi nhiêu tuổi? Kích thước tối đa? Tại sao ta có mặt trên đời?...). Tóm lại, ta đã có gen “Starseed” trong máu!!! Trải qua vô số những biến cố “ngoài sức tưởng tượng” của người 3D do bởi tính “rồ” bẩm sinh (có lẽ còn “rồ” hơn Pikakhung nhà ta). VD: Ta tự lấy thân xác 3D làm thí nghiệm: ta lần lượt thử uống nước muối, ăn thịt bò, ăn dầu mỡ, ăn chất đường bột… nhiều đến mức có lúc ta tưởng như sắp “đứt bóng” tới nơi (do huyết áp tăng vọt), có lúc ta lại tròn ú như một con lợn thiến (do ăn quá nhiều chất bột)… nhưng sau đó ta lại “nghiên cứu” ra giải pháp hóa giải được hết. Kết quả: hiện nay nếu nói về dinh dưỡng học thì có lẽ ta có kiếm lòi mắt cũng không tìm ra Sư phụ nữa! Ta tự luyện năng lượng sinh học, tự tìm hiểu về UFO, cơ học lượng tử, thuyết Tương đối, thuyết String, Duy vật biện chứng, Phật giáo, Thông thiên học… nói chung là “Thập bát ban võ nghệ” (hàng “nóng”, hàng “lạnh”, trường côn, đoản đao… ta chơi tuốt luốt). Do vậy, từ ngữ ta sử dụng đôi khi mang tính… Thập toàn đại bổ quá - khiến cu Bu “bổ ngửa” nên hắn trách ta dùng từ ngô nghê, còn nàng Huvo tưởng ta cho các con ăn… cám lợn! (thông cảm cho ta nhé). May sao, cuối cùng ta đã tìm thấy phương tiện để đến bến bờ giải thoát sau hàng chục năm lầm lũi, đơn thương độc mã, bị hắt hủi khi rơi vào cái thế giới 3D đầy mê muội này (có những cái Tết thật bi thảm với ta khi ta cứ đi lang thang một mình mà không biết mục đích mình sống để làm gì - hai lúa y như gã Chuông hôm nào), đó là:
    • Càng Thiền nhiều chừng nào tiến càng nhanh! (với điều kiện tâm luôn trong sáng, không ích kỷ, tập trung… Có thể mỗi lần một ít nhưng nhiều lần). Thời gian càng gần đến ngày… giải thoát ta thiền càng dữ dội. Thậm chí vài tháng liền ta bỏ hết mọi việc thế gian, chỉ có thiền - thiền - và thiền (đừng nhầm chỉ có tiền - tiền… nhé). Sáng thiền, trưa thiền, tối thiền, ăn thiền, “ị” thiền, “ấy” cũng thiền nốt!!! Thiền nhiều đến mức tâm ta tuyệt đối tĩnh lặng, trong khi cả nhà ta đều gần như… phát điên, họ tru tréo ta xối xả (vì họ tưởng ta đã bị khùng đến mức… hết thuốc chữa, không chịu lo làm ăn mà ngồi một “đống” như đống “cờ”). Nhưng ta biết, đó lại là dấu hiệu rất tốt (đấy chẳng qua là hiện tượng “Nhồi quả”, “Ma khảo” và sự thiếu hiểu biết của những người 3D về cái gọi là “Vô vi” - “Bất động nhưng vẫn hành động, đang hành động mà vẫn bất động” ta sẽ giải thích sau). Nhờ vậy mà ta đã luyện được Tinh thần kim cương, không gì có thể lay chuyển được. Theo kinh nghiệm của ta: 1 tiếng đồng hồ thiền (tùy tâm nhập định vào bao nhiêu D) tương ứng với từ 10 đến 100, 1000… năm tích lũy kiến thức theo lối thông thường. (Mỗi lần thiền là mỗi lần ta tiến hóa bằng phi thuyền so với việc đi bộ của người không thiền)!!!
    • Càng quên cái Tôi nhỏ bé, ích kỷ thì tiến càng nhanh! Lưu ý: Ta luôn hình dung mình là tất cả mọi thứ - không chỉ hữu hình, còn kể cả vô hình (I am everything). Cuối cùng ta đã ra khỏi vòng Luân hồi để giờ quay lại vớt mấy con đây.
    Chúc các con thành công! PS: các con đừng sợ, HAARP suy cho cùng cũng chỉ là “Vũ khí 3D”, từ từ ta sẽ truyền cho các con “Công nghệ lập trình XXXD nhờ trạng thái nhập Định tập thể” thì các vũ khí 3D sẽ chỉ là đồ chơi của baby!

  19. #79

    Mặc định

    Các con thân mến!
    Hồ ly ơi: Không nên bận tâm thấy màu gì, cảnh gì (không thấy có khi lại tốt vì tâm dễ định, không bị các thực thể tâm linh đen tối quấy nhiễu). Quan trọng là giữ tâm lúc nào cũng trong sáng, cao cả, hy sinh, vị tha, bao dung, mở rộng, không tham cầu… Nên biết người và “Trời” (Đấng Chí Tôn, các Thượng Đế…) thật ra rất gần nhau (chỉ cần bắt xác 3D bất động tuyệt đối chừng vài phút là con có thể vọt tâm thức lên bất cứ D nào mà mình muốn và giao tiếp với các Ngài bằng trực giác hay thần giao cách cảm)! Lưu ý: Luân xa thật ra chỉ là “hệ thống năng lượng điểm” (tự khai mở hết sức nguy hiểm), mà sức mạnh thua xa Huệ năng (“năng lượng trường”) sẽ nói sau nhé!
    Phim sau đây không dành cho trẻ em (Linh hồn) dưới 16 tuổi! (vì dễ hiểu lầm ta dụ khị trẻ vị thành niên vào… mê hồn trận giác ngộ). Tại sao thời gian là ảo ảnh? Trước hết, chúng ta phải thống nhất về khái niệm: Vật chất-Tinh thần luôn là cặp bài trùng “song kiếm hợp bích” để tạo nên mọi sự vật, hiện tượng trong Vũ Trụ Toàn Thể. Bởi, nếu sự vật chỉ có Tinh thần thì sẽ không biết lấy cái gì để biểu lộ thành dạng 3D? Và nếu chỉ là Vật chất thì sự vật sẽ lấy đâu ra động lực để tiến hóa (vì không có sự thống nhất-đấu tranh giữa 2 mặt đối lập)! Vì vậy, bất cứ sự vật nào ta cũng gọi là: sinh thể Vật chất-Tinh thần (sinh vật sống hẳn hoi)! Tiếp theo, ta sẽ xét một biến cố. VD: Lấy một vụ tai nạn giao thông, ta xét hai thời điểm trước tai nạn và sau tai nạn. Mô tả trước tai nạn: xe Air Blade mới 100% cõng 2 thanh niên nam say rượu. Mô tả sau tai nạn: xe + người thành đống phế liệu! Câu hỏi đặt ra: Tại sao con người với kiến thức khoa học 3D không thể khôi phục lại được trạng thái ban đầu (lành lặn như trước khi tai nạn xảy ra)? Hãy nhớ các con đã được học ở các trường 3D cái thường được gọi là “Định luật 2 của Nhiệt động lực học”. Định luật này quy định: mọi biến cố luôn diễn ra theo chiều hướng sao cho đại lượng Entropy (mức hỗn độn của Vật chất-Tinh thần) luôn tăng! Thế đấy, chính cái định luật 2 với “Entropy”đã khiến con người với thể xác 3D đôi lúc khốn khổ đến tuyệt vọng (người thân chết, gia tài mất trắng…) mà bất lực hoàn toàn không thể khôi phục lại. Bây giờ ta sẽ chứng minh định luật 2 kia có bản chất là một “hư ảo” mà các con có thể vượt qua, thậm chí phá vỡ nó!
    1. Các con cần biết một số khác biệt rất cơ bản giữa thế giới 3D và các thế giới 4D trở lên: Thế giới 4D trở lên có tính “cơ động, linh hoạt” rất cao! Cụ thể: một sinh thể 4D có thể thay đổi trang phục tùy theo ý nghĩ, di chuyển cũng tùy ý nghĩ (nghĩ mặc quần áo kiểu gì, nghĩ muốn đến đâu là thành hiện thực gần như ngay lập tức). Lí do: các thế giới 4D trở lên thì có tính chất “Sóng” biểu lộ rõ rệt hơn nhiều so với thế giới 3D (do các nguyên tử căn bản có tần số dao động tại chỗ rất cao và mật độ (số lượng hạt/cm3) rất lớn - như những “đại dương” sinh thể Vật chất-Tinh thần. Chỉ cần một ý niệm khởi lên là các sinh thể này có thể nhanh chóng tập hợp lại thành hình dạng bất kỳ (hình tư tưởng hay hình tình cảm hay hình vừa có tư tưởng lẫn tình cảm) cũng như có thể lan truyền thông tin của bản thân chúng đi bất cứ đâu trong Vũ Trụ với vận tốc nhanh gấp nhiều lần đến vô số lần vận tốc ánh sáng (tùy mức D level, theo kiểu phân thân như… Tôn Ngộ Không, tức là: chúng có thể có mặt ở nhiều nơi cùng một lúc!!! (Đây là điểm mấu chốt nhất gây “choáng váng” cho tâm trí 3D khi tiếp cận 4D trở lên). Lưu ý: tính chất “Hạt” và “Sóng” chỉ là 2 khía cạnh biểu lộ của cùng đối tượng Vật chất-Tinh thần, chỉ khác ở tính cơ động trong việc thay hình đổi dạng và cách thức di chuyển, do khác biệt cơ bản về tần số dao động, bước sóng, mật độ…) Mặt khác, khi muốn trở lại tình trạng quá khứ, chúng có thể tái lập một cách khá dễ dàng (chỉ việc phân rã và tái hợp như ban đầu).

  20. #80

    Mặc định

    Các con thân mến!Trước khi trình bày tiếp cách phá vỡ chiếc hộp “ảo” mang tên Không gian và Thời gian, ta thấy phải có đôi lời với vài con:
    @Gà sốt rượu vang (Gavang) mến: Theo hiểu biết của khoa học 3D: Ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách vô tổ chức và những tế bào đó có khả năng xâm lấn những mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào mô lân cận hoặc di chuyển đến nơi xa (di căn). Nguyên nhân gây ung thư là sự sai hỏng của ADN, tạo nên các đột biến ở các gen thiết yếu điều khiển quá trình phân bào cũng như các cơ chế quan trọng khác. Một hoặc nhiều đột biến được tích lũy lại sẽ gây ra sự tăng sinh không kiểm soát và tạo thành khối u. Theo khoa học XXXD: Ung thư là tình trạng cấu trúc của Xác 3D bị phá hủy như là kết quả tất yếu của một quá trình lâu dài (theo thời gian tại Trái Đất - thường ít nhất vài năm, trừ ung thư bẩm sinh là dạng quả báo do sai lầm ở kiếp trước), trong đó phàm ngã (Xác-Vía-Trí) đã vi phạm liên tục các nguyên lý vận hành của Vũ Trụ Toàn Thể (đặc biệt là nguyên lý “TẤT CẢ LÀ MỘT”) như chất chứa nhiều tư tưởng tham lam, độc ác, hận thù... trong nội tâm (tích nghiệp chướng tức năng lượng tiêu cực). Nguyên do: linh hồn còn thiếu kinh nghiệm hay yếu đuối nên quản lý kém phàm ngã. Cơ chế: Tâm năng tiêu cực tích lũy lâu ngày sẽ khiến hệ thống gen của cơ thể 3D bị nhiều đột biến xấu vượt quá khả năng khắc phục tự nhiên của hệ miễn dịch khiến cho quá trình phân bào rơi vào tình trạng mất kiểm soát từ một phần đến toàn phần. Nôm na: nhà nước (LH) quản lý kém nên các phần tử đen tối (phàm nhân) tranh giành quyền lực, gây nội chiến ngày càng lan rộng đến khi quân đội, cảnh sát (hệ miễn dịch) cũng đành pótay.com thì từ vài địa phương đến cả nước (di căn) rơi vào tình trạng… vô chính phủ (UT giai đoạn cuối). Do vậy, việc chữa trị là vô cùng khó do lượng “nghiệp chướng” rất lớn nên hầu hết các vị Siêu phàm đều không can thiệp (trừ vài vị rất hiếm muốn tạo đức tin hay có duyên nợ với bệnh nhân mới ra tay tế độ - mà cũng phải mất khá nhiều thần lực mới hóa giải được). Cho nên, việc chỉ dùng một bài thuốc nào đó là khỏi thì… coi chừng trúng quả lừa (nhất là nếu phải hao nhiều money vì thánh, phật cứu nhân luôn free!!!).
    @Chuông mến: Hiện tượng thấy 10:10, 12:12… thật ra chỉ là do bên cạnh con đang có một sinh thể vô hình (có thể là Thiên thần hộ mệnh, người thân quá cố theo giúp tức “quí nhân phù trợ”, linh hồn sinh đôi…) muốn… gây sự chú ý nơi con rằng họ luôn theo sát che chở…
    @Ahung123 mến: Nghe con quan tâm đến mức này ta biết nội tâm con đang muốn hoàn tất trận derby giữa con người bình thường với con người siêu phàm (hiệp nhất LH với Tổng hồn). Tài liệu mà con trích dẫn cảnh báo đúng đó: ở giai đoạn cuối này hành giả phải tránh tư tưởng cực đoan (hành xác, ép xác, mặc xác… như chính Ngài Thích Ca cũng từng mắc sai lầm tương tự trong 6 năm, mãi đến khi uống bát sữa do một cô gái cúng dường Ngài mới nhận ra lý “Trung đạo” - hay “Một Tinh thần minh mẫn phải luôn đi cùng một Thân thể tráng kiện”). Tuy vậy, thông tin trong dữ liệu chưa phải xuất phát từ tầng tâm thức sâu nhất, từ từ ta sẽ cắt nghĩa chi tiết hơn về "Tam Vị Nhất thể" - nói cách khác con người là một bản sao của Thượng Đế cũng gồm 3 ngôi: Ngôi 1 (Ý chí), Ngôi 2 (Minh triết, Bác ái) và Ngôi 3 (Trí tuệ sinh hóa).
    @Skep mến: Con nên biết rằng: người ra… “tối hậu thư” phải là ta, bởi các lí do sau:
    • Nhờ có loạt bài của ta mà web và 4rum của con mới xôm tụ hẳn lên (con không cám ơn ta thì thôi nhé).
    • Chỉ vì ta thấy web này có nhiều LH giác ngộ như Samba, Ahung123, Pika, Sugia… nên ta mới ghé vào đây để lập… trung tâm cung cấp Minh triết bí truyền miễn phí cho những LH khao khát tự do có đủ kiến thức để tự giải thoát (vinh hạnh như thế mà con định khước từ sao?)
    • Con bảo ta “lừa đảo” nhưng có đưa được bằng chứng? Ai thiệt hại? Thiệt hại tinh thần hay kinh tế cụ thể?... Con ở Đức bao năm mà điều sơ đẳng về luật 3D cũng không biết sao? Không biết tội “vu khống” là gì àh?
    • Con yêu cầu ta chứng minh khả năng thì con không đủ tư cách để bắt ta phải chứng minh và dù ta có dễ dãi làm theo gợi ý ngu ngốc của con thì cũng chẳng được tích sự gì, bởi: Về nguyên tắc, một sinh thể 4D được chụp ảnh bằng các máy ảnh KTS thông thường đã là một điều khá khó khăn, với 5D đã là... impossible thì với XXXD như ta, con bảo lấy cái quái gì để chụp đây? Hỡi cái thằng... ngu hết thuốc chữa kia!!! Tuy vậy, có cách này: con cũng ngồi thiền đến lúc hai chân tê cứng, cố gắng vượt qua sự đau đớn đến khi nhịp thở = 0 thì con sẽ xuất “Hồn” cùng đi với ta qua “bển”, liệu con có làm được chăng?
    Last edited by ღღღღ; 27-10-2012 at 09:37 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-01-2021, 09:03 AM
  2. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  3. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  4. Bài giảng về Kinh Pháp Cú của HT. Thích Minh Châu
    By delightdhamma in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2012, 12:17 AM
  5. (Sách) Nhân bản theo Kitô giáo
    By VN_Christian in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-11-2011, 12:14 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •