@Khanhbinh hay còn gọi là Khánh Bình là Khánh thành cái Bình bông bình bát gì đó ơi .Nếu Ta là hi hi văn phong của bác cũng nhiễm chút cũa Ta rồi đó nha ...HI HI nhưng mà vậy là tốt rồi nhưng anh đừng đoán già đón non cái rồi lại phán cho đệ cái tên TTTT nghe như tình tiền tù tội mà bác đã từng bị chao đảo như thế .Bác từ từ cái bác hỏi thật sự là 1 đoạn sắp tới thôi ...Mà đại loại là cái LH tò mò của bác cũng già khắng ấy chứ? >>>Nói thiệt nha Bác QIn gì đó dùng trực giác mà hiểu rõ KVT trong cái đống chữ nghĩa lắng nhằng này ...Vậy mới nói là Mật truyền chứ .... đệ sợ bội thực nên ngừng chút thôi chứ ...Hãy căng con mắt bên phải teo con mắt bên trái nhưng tập trung con mắt ở giữa mà nhìn KVT nó sẽ sắp xếp như thế nào ? Đó cũng là cơ mật trong tạng kinh có nói buông bỏ khi nào ko còn nào cả ....Tiếp nè ::: Các nhân vật đã đc nói tới trong kinh chỉ mang tính chất minh hoạ ---hao hao giống báo lá cải là ưa cải nha nha ....Thì nè ...Ai cao thủ thì mới nhìn và thấu hiểu mà học và hỏi nhé ...Nếu ko có cơ trời thời vận Ta cũng chẵng nói các Bé sẽ hỏi xoay và ta đáp ko xoáy đó mà ....
Các con thân mến!Ta phải “chưởng” ngay cho thằng skep vài phát cho nó bớt “bù lu bù loa”:Này skep, mi có mắt mà như mù, không thấy đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc của mi chính là đống “sinh vật 2D” và những dấu chấm khi mi viết văn bản là những “sinh vật 1D” theo Bản thể luận ta mới điều chỉnh hay sao? (chẳng qua ta thấy chúng vẫn còn khá dày so với cỡ nanomet, sợ mi đem thước ra đo chiều cao nên mới lấy ví dụ 4D). 1-0 nhé!
Này skep, sở dĩ ta và nhiều vị khác không thể dùng trực giác mà nói chuyện với mi được là bởi trường hào quang của mi quá “bẩn” (toàn những hình tình cảm và hình tư tưởng xấu xa, thấp hèn thì làm sao tương hợp với tần số siêu cao của chúng ta - như cái máy thu bị nhiễu sóng loạn xạ).
Này skep, quyền năng Tâm linh không phải là thứ để mua vui như biểu diễn ảo thuật hay sơn đông mãi võ để phục vụ sự hiếu kì của tiểu ngã. Chúng phải luôn nhằm phục vụ một mục đích cao cả hiểu chưa?
Ta bắt đầu thấy rất hứng thú với bộ phim “Thiên Long Bát Bộ” này! Đúng, như một con đã nhận xét, ta là một “Sư quét rác”! “Rác” ở đây không phải là rác hàng ngày các con thấy mà là “Rác Tâm linh”. Rất ít đứa ở đây biết rằng, ngoài việc ô nhiễm rác 3D trầm trọng (trong không khí, đất, nước…) thì còn hai thứ ô nhiễm kinh khủng hơn gấp bội phần đó là vấn nạn ô nhiễm “Rác 4D” và “Rác 5D” (tức Thể Tình Cảm và Thể Trí của Mẹ Địa Cầu đang bị những đứa con vô ý thức làm ô uế nghiêm trọng, bởi liên tục hàng giây hàng phút chúng “ị” ra không biết cơ man nào là những “hình tình cảm” và “hình tư tưởng” độc hại (Tham, Sân, Si với muôn hình vạn trạng: lừa lọc, hận thù, than vãn, đam mê, nghĩ mưu lập kế…). Ngay trên diễn đàn này cũng không tránh khỏi sự xâm nhập của những kẻ mắc bệnh “Tiêu - tiểu không tự chủ” (điển hình là thằng Skep và thằng Bu). Ta phụng mạng Galactic Command xuống đây để góp phần “làm sạch” những thứ rác rưởi Tâm linh vừa kể. Các con trên diễn đàn này đa số tự nhận là các Starseed (trên 80 điểm trắc nghiệm) mà nhiều đứa vẫn còn ngơ ngác không biết sứ mạng mình cụ thể là làm cái gì - như thằng cu Chuông - trương cái slogan: Chữ ký của một người không biết sinh ra để làm gì (nghe cứ như… Hai lúa mới từ Lỗ đen chui ra).
Ta nói thẳng toẹt ra: Lightworker trước tiên phải là những kẻ chuyên “quét rác Tâm linh”! Quét bằng cách nào? Bằng cáchluôn tập trung kiểm soát một cách nghiêm ngặt tư tưởng, lời nói, hành động của mình mọi lúc, mọi nơi (nhằm tránh “phóng uế” thêm vào trường hào quang của Mẹ) rồi sau đó phát tâm yêu thương đến tất cả mọi người, mọi vật trong khắp không gian trong mọi lúc, mọi nơi (yêu thương là thứ năng lượng mạnh nhất, có tác dụng quét sạch mọi thứ rác Tâm linh và hàn gắn những mảnh vụn của Linh hồn). “Tiên trách kỷ, hậu mới trách nhân”, đừng bao giờ trách người trước nha các con. Và cũng đừng tưởng phải làm việc gì giật gân, tay chân múa may quay cuồng mới gọi là làm. Các Đấng cao cả suốt ngày chỉ ngồi thiền, phát tâm từ bi, minh triết mà “độ” không biết bao nhiêu linh hồn, phước đức vô lượng vô biên đó!
Phương pháp mà ta sử dụng là “Liệu pháp sốc điện” hay còn có tên “Đốn Ngộ” (“đốn hạ” cái bản ngã của học trò như đốn củi cho đến khi chúng “ngộ” mới thôi!). Đó là lý do tại sao ta lại xưng hô “Ta-Con” một cách… ngọt xớt như vậy (khiến cho thằng cu Bu cứ thắc mắc hoài). Ngày xưa, có Thiền sư còn chặt đứt ngón tay học trò, sư phụ của Đại Giác Milarepa từng “nện” cho Ngài bầm dập nhừ tử nên Ngài mới vào được Cõi Vĩnh Hằng đấy. Mặt khác, ta lại phải “lấy độc trị độc”, dùng chính khoa học để bẻ gãy mọi lập luận của cái trí (bản tính cái trí luôn tự cao, hiếu thắng, háo danh muốn tranh luận để giành phần thắng để thỏa mãn ảo giác hơn người) của những kẻ cuồng tín vào khoa học 3D (làm Bu tưởng ta khoe mẽ).
Cái thành kiến của Bu về ngôn từ 4D, 5D khiến ta liên tưởng đến câu chuyện về một bé học mẫu giáo về nhà khoe với ba mẹ. “Hôm nay thầy Thích Ca dạy con 1 + 1 = 2”. Ông bố vốn là giáo viên dạy Hán văn đáp: ba muốn con nói nhất + nhất = nhị cơ, mẹ bé dạy Anh ngữ chen vào: con phải đọc theo mẹ là one + one = two. Con bé lắc đầu nguầy nguậy, con chỉ nghe theo thầy Thích Ca thôi vì ông ấy được mọi người gọi là Thầy của người và trời!” Nói vậy thôi chứ sở dĩ ta dùng 4D, 5D… là vì mốt thời thượng của các con bây giờ (mấy phòng khám ghi siêu âm màu 3D, 4D hà rầm) và nó khá ngắn gọn. Thật sự, “Chiều không gian” hoàn toàn không phải là một khái niệm luôn được biểu thị bởi một hệ trục tọa độ với một Tâm 0 và những cái trục x, y, z… gắn vào, theo kiểu 4D thì 4 trục (thêm trục thời gian), 5D thì 5 trục, và 1000D thì 1000 trục chắc?! Không, “Chiều không gian” là “Phổ khả kiến của một lớp các sinh thể có mật độ và tần số khá tương đồng nhau mà một Đấng Thượng Đế đã sáng tạo ra một Vũ Trụ Con đã quyết định phân chia ra một cách tương đối so với các lớp sinh thể có tần số và mật độ khác” (nói nôm na là Cảnh giới”). Tương tự như quang phổ của ánh sáng, từ màu đỏ tới màu tím với tần số và bước sóng photon tương ứng ta có cái gọi là “Phổ ánh sáng khả kiến - nhìn thấy bằng mắt trần”, bước sóng photon dài hơn ta có “Phổ hồng ngoại” và ngắn hơn ta có “Phổ tử ngoại”. Tương tự, với những sinh thể nằm trong khoảng giới hạn về tần số và mật độ nào đó (do một Thượng Đế cụ thể quyết định trước khi tạo lập Vũ Trụ Con của Ngài), ta sẽ có một “Chiều không gian” (Cảnh giới) tương ứng, sao cho hầu như tất cả các chúng sinh nằm trong khoảng tần số đó đều trải nghiệm những hình sắc, âm thanh tương tự nhau. Nếu chúng sinh nào có tần số cao vượt ra ngoài giới hạn đó thì sẽ trải nghiệm cái “Chiều không gian” (Cảnh giới) có giới hạn liền kề (nguyên lý “Cộng nghiệp”).
Có đứa như Gà vàng cứ nghĩ ta còn con nít, ta xin nhắc lại câu của Jesus: “Nếu ngươi không vô tư hồn nhiên như trẻ con thì làm sao mà vào nước Thiên đàng” (nó có ý nghĩa Tâm linh rất thâm thúy, như Osho từng giảng: giữa bậc giác ngộ và con nít đôi khi biểu lộ khá giống nhau bởi cả 2 đều ra ngoài vùng phủ sóng của tâm trí). Không biết con đã nghe một Chân Sư từng phát biểu: “Cái Trí là tay đại phá hoại Sự Thật. Hãy tiêu diệt nó”. Mà cũng phải thôi, bởi lẽ các con chưa biết khái niệm “Tuổi Vật lý” và “Tuổi Tinh thần” nó khác nhau… một trời một vực như thế nào! Nôm na thế này, những người mà các con tiếp xúc hàng ngày có thể thuộc một trong số các dạng sau: “Xác già nua nhưng hồn non nớt” (như một số cụ bà, cụ ông đang bán cá, bán thịt… ở chợ), “Xác trẻ măng nhưng hồn lão làng” (“bé” Như Ý - thật ra là “cụ” theo tuổi Tinh thần, Samba, Lion, Pika, Ahung123, Tôn Ngộ Không…”), “Xác non hồn nớt” (Skep, Bu, Haithuc…), “Xác già hồn già”… Có lẽ các con đã biết nhưng quên rằng rất nhiều vị Chân Sư đã sống hàng ngàn năm mà trông cứ trẻ măng như 35 tuổi (Ngài Babaji, Minh Sư Adama...). Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế của Thái Dương Hệ này trông chỉ như thanh niên 16 tuổi - dù Ngài đã hơn chục triệu tuổi!!!). Ta mong từ nay các con đừng bao giờ mang cặp mắt thịt trần tục ra để mà bắt hình dong thiên hạ nữa nhé! Thế nào là hồn già? Là những Linh hồn đã thoát kiếp thú từ rất lâu, đến ngày nay họ đã tu và chứng được những cấp bậc Tâm linh như Tu-đà-hườn, Anahàm, Alahán, Aseka (Guru, Chân Sư), Phật, Đế quân… Thế nào là hồn non? Là những Linh hồn mới vừa thoát kiếp thú cách đây chưa lâu hoặc thoát đã lâu nhưng không chịu tu luyện nên nhiều đời nhiều kiếp vẫn đang “đi dạo” trong vòng luân hồi (đặc điểm: thú tính còn rất nhiều nên rất dễ bị kích động, chỉ cần chạm nhẹ vào cái bản ngã - tiểu ngã là chúng tự ái lồng lộn lên như… quan bị “hoạn”).
Haithuc ví von rất sinh động: ta là “Đấng chó táp mông”, ta chưa hiểu ý con là gọi các bạn khác là “Chó 3D” hay muốn nhập chung cả con vào cắn mông ta (vì trình độ con cũng chỉ là 3D mà). Nói vui vậy thôi chứ chẳng lẽ ngày xưa Đức Jesus bị dân đóng đinh thì cũng phải gọi là bị “Chó 3D đóng đinh” hay Đức Thích Ca bị phe Bàlamôn theo chửi bới suốt ngày thì là bị “Chó chửi” sao? Đó là việc hết sức bình thường với những ai đang đảm nhận sự nghiệp giáo hóa chúng sinh. Chúc con ngày càng bớt ngu đi, ta hẹn sẽ giải thích quả báo dành cho người nhập Hư không ra sao sau nhé.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks