Chào người bạn trẻ của chủ đề "Kinh Vô Tự ".
Khi tôi đọc những bài viết của bạn trẻ trong " Thiền Sư LSH ",viết trả lời cho bài tôi đăng trong đó ,tôi có cãm nhận bạn là người khá đặc biệt trong diễn đàn này ( TGVH ) !
Sáng nay vào hộp thư để đọc thư của bạn bè và vào TGVH xem có gì mới lạ không ?
Thấy bạn ( mặc dù bạn gọi tôi = bác và xưng cháu ,tôi vẫn coi bạn là người có cái "hiểu,biết"thật sự qua những bài viết của bạn mà tôi đã xem qua để đánh giá khả năng của nhân vật này về cái-thật-sự-biết ,chứ không phải là vay-mượn ý của người khác và xào nấu để thành ý của mình ,do vậy tôi có sự tôn trọng bạn về ý của bạn như cái ý của một người già lão luyện ! ) có viết riêng một chủ đề " Vô Tự Kinh " ( thiếu chử "Chân" !?).
Đọc xong ,tôi gởi trả lời cho bạn qua những bài mà tôi đã gởi lên qua đường link đính kèm. ( qua bài viết của bạn cho phần mở đầu của chủ đề này ,tôi cãm nhận bạn đúng là người tôi nghĩ là có bãn lĩnh !)
Sau đó ,tôi có bạn bè phương xa đến mời đi uống cà-phê và ăn trưa ,mãi đến gần 2 giờ trưa tôi mới về nhà .
Vào coi TGVH ,xem chủ đề của bạn coi có gì lạ không ?
Thật không ngờ !
Mới trong mấy tiếng đồng hồ mà bài viết của bạn đã thu hút được khá nhiều quan tâm từ "chê" cho đến "ok" với ý của bạn đưa ra ,thành thật bái phục khã năng đáp ứng của bạn trong mỗi bài trả lời cho riêng từng người !
Bạn có cần tôi chia sẽ với bạn đôi điều không ?
Nếu đồng ý ,tôi sẽ chia sẽ với bạn .Thân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks