Tiến trình giác ngộ có thể được chia thành 3 giai đoạn rất quan trọng và luôn theo thứ tự lần lượt là GIỚI - ĐỊNH - TUỆ. Hành giả phải trì Giới nghiêm nhặt rồi mới vào trạng thái Định được, rồi công phu Định miên mật đến mức tuyệt kỹ mới phát Tuệ giác sáng suốt. Đằng này, đọc bản “tự khai” của cán bộ Bu, ta chỉ thấy y khoe nào là đọc giáo lý Phật, Thông thiên học, sách của Viên Liễu Phàm… rồi gặp người này, người nọ có khả năng ngoại cảm… tuyệt nhiên không thấy y đề cập việc trì Giới, công phu Tham Thiền. Các gã kia cũng thế cả, vì vậy các comment của chúng thật ra chỉ là các phàm ngã (robot sinh học) đang mạo danh LH mà thôi. (Định lực còn chưa có thì lấy đâu ra Tuệ giác để mà soi xét ai là ma, ai là Phật)!!! Cụ thể hơn, hào quang của những kẻ này chứa rất nhiều những “hạt sỏi” chưa được tống ra ngoài (bằng biện pháp ăn chay, tham thiền, thanh lọc tư tưởng…) - chúng vốn là các mảnh hồn tức “hình tư tưởng”, “hình tình cảm” của các Linh hồn khác bị bắt giữ do tham, sân, si nên mọi ánh sáng Chân Lý chiếu rọi qua chúng đều bị biến dạng như gặp phải một vùng nhiễu loạn sóng điện từ.
Nếu để ý kỹ cách sử dụng từ ngữ của một người thì các con có thể đoán ra kiếp trước của người đó. Dẫn chứng, khi nghe bọn này kêu “đéo” này “đéo” nọ là ta biết ngay kiếp trước chúng từng là… mèo (vì mèo thường kêu “mé.o..o”, “mé.o..o” khi thành người thì theo tập khí cũ chúng thường phát âm thành “đé.o..o”, “đé.o..o”)! Nói thêm, về mặt nguyên tắc thông thường, khi các con chưa ăn chay trường thì tư tưởng của thú vật trong thức ăn “mặn” sẽ xâm nhiễm vào thể Trí + Vía các con một cách hết sức vi tế - đến mức chỉ có những người có trực giác phát triển mới nhận biết rằng trong những phát biểu của các con bao giờ cũng có vài chục phần trăm tư tưởng của… bò, heo, gà, vịt… (trừ những vị Đại giác như Tế điên hòa thượng, các Đấng lâm phàm vì một mục đích đặc biệt nào đó thì có thể ăn “mặn” mà vẫn loại trừ được các tư tưởng của thú vật).
Các con nên biết, tất cả mọi loại Kinh sách viết bằng ngôn ngữ 3D đều chỉ là những “bản cửu chương” của mấy đứa tiểu học. Muốn “tốt nghiệp tiểu học”, điều đầu tiên phải làm là: QUẲNG TẤT CẢ CÂU CHỮ TỪNG ĐỌC TRONG KINH SÁCH RA KHỎI ĐẦU, bởi cửu chương còn chưa thuộc thì thi thố cái nỗi gì (hay chưa quẳng đống bao cát thì khinh khí cầu “thăng” lên thế nào được). Khi nào tốt nghiệp xong, các con sẽ được học những “Kinh vô ngôn” (qua trực giác), thì những hiện tượng “tam sao thất bổn”, nói một đằng hiểu một nẻo do sự thô thiển của ngôn từ 3D và do những nhiễu loạn trong hào quang (do các hình tình cảm, tư tưởng tiêu cực tác động) mới được khắc phục phần nào. Khái quát tình hình hiện nay: trong khi nhóm 1 đã vứt bỏ gần như hoàn toàn hành lý, đã lên máy bay cất cánh, đang tăng tốc để về đích thì nhóm 2 đang “đi bộ” ra sân bay, còn vác theo hàng đống vali lỉnh kỉnh thì kết cục buồn là khó tránh khỏi!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks