Ấy dà Bé colenao hay là cố lên ảo có vẻ khó chịu vì cháo ăn toàn nói xuông đại loại lý thuyết gì đó thì đúng rùi anh ...Là KVT mà nên việc chúng ta đọc kinh mà ko thực hành sữa chữa cái bản ngã cao hơn núi mà có lấy bom nguyên tử thì có tróc cái ngã mạn ấy thôi .Đối với việc đánh giá hay theo thói quen là cái này nhiêu có giá trị ko thì xin thưa với các Bé cái thực hành là các Bé thực hành cái chứ như Bí ẩn cứ nói sách vở ...Thì em cũng chả bảo là thiền định dùng Tâm hư không quán chiếu ..Còn lúc ngồi nè sinh hoạt nè thì dùng Tâm trực giác hai cách khác nhau rõ rệt thế mà anh Dần và sàng théc méc hg chịu nổi da gà ....Thật ra các Vị Phật rất là đau cái đầu vì Kêu gọi chúng sinh thoát khổ bắng nhiều con đường để đảm bảo tính trọn vẹn hay còn gọi là phủ đầu ko cho thoát đấy mà " Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát ấy mà " thế mà chúng cứ tưởng lấy cái vudaikaka gì đó sám hối là bắt ta sám hối à...Thế là rõ các Bé chưa có đọc và hiểu dần dần để rồi sáng dần dần cho bản thân hay ít ra củng dùng 1 ít cũng đủ kiếm cơm qua ngày mà....Ta là tôi trong thời điểm này ko phải là ông vù dài dài gì đó ổng sám hối là phước báu của ổng vỉ ng ta nói chân mà ổng tưỡng cái lý ...sẵn nói cái vụ 4 d gì đó mà Bé PTT vừa hỏi vửa mếu máu ko đồng tình việc tưởng tượng nó nhanh cỡ nào và rộng ra sao à....cái ấy từ từ ta sẽ bày mân trái cây cho chúng ta ăn hen ....