anh chia sẽ thêm qua kinh nghiệm thực tế cùa anh đi như thế nào vậy ? À mà nói nghe chứ Pháp Luân Công là đại Pháp Hảo mà .theo Pháp này thì bản thân và mọi người có bớt tham lam, ích kỷ… (Tham), giảm hận thù, đấu đá… (Sân) và ngày càng thông suốt lẽ phải, hết ngu lâu dốt dai (Si) hay không? Nếu Tham-Sân-Si càng ngày càng giảm về Zero thế là Chánh Pháp chứ còn gì nữa. Thế nhé, với mọi Pháp khác cũng xét y vậy - khỏi lo bị zụ mà đỡ mệt óc lí luận tùm lum.
•Trong các cảnh giới cao (Thế giới Sóng Ý Niệm) tồn tại quy luật gọi là Luật “Phản kích” (luật “Nhân Quả” phạm vi hẹp). Nội dung luật này: “Mọi năng lượng tiêu cực từ các sinh thể ở một cảnh giới cụ thể nào đó phóng ra nhằm vào (chửi bới, lăng mạ, hành hung, hãm hại…) một sinh thể khác có tần số rung động cao hơn (ở cảnh giới cao hơn) thì đều bị dội ngược trở lại về chính nơi xuất phát ngay lập tức - với cường độ được khuếch đại nhiều lần”. Phật gọi hiện tượng này là “ném phân ngược gió”.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks