Từ ngày cha sanh mẹ đẽ,trái tim và hơi thở vận hành không hề ngưng nghỉ.Trái đất xoay vòng ,các hành tinh lơ lững trên không. Năng lương mặt trời đã có trên 3 tỷ năm.Bốn mùa chuyễn động đều đều.

Ai đã làm ra ? Chỉ chừng đó cũng đủ là " siêu hình" rồi ! siêu hình có ngay trong sự sống,không chỉ xãy ra sau khi chết vậy !

Khước từ sự sống để chứng minh siêu hình là chạy lòng vòng.
Người phương Tây vẫn dùng cái mốc "con người" để làm hành trình cho những công cuộc nghiên cứu,tìm tòi.

Chử "ngã" của nhà Phật khi đứng đơn phương nó lại có một ý nghĩa thâm u khác. Giống như Heidergger đã dùng chử "sein"(hiện tại) trong toàn bộ triết học của ông và Krischnamurtie sử dụng chử " đang là"
Đức chúa Giêsu có câu " Nếu các con mưốn tìm thấy ta ,thì không ngoài các con trong hiện tại và bây giờ.

" Thiên thượng địa Hạ, duy NGÃ độc tôn "

Hy vọng rằng hai Ngài Huyền Trang và Cưu ma la Thập không dịch sai đi ý nghĩa từ các bộ kinh " hữu tự "Phạn ngữ để chúng ta có dịp bàn thảo dến ngày hôm nay.
Chử ngã khi đứng đơn phương không hàm ý cho cá nhân nào,mà là diễn đạt một sự kiện !

Chử "ngã" đựơc chúng ta hiễu qua diễn giãi của tình cảm nhiều hơn chính cái ý nghĩa của chính nó , buồn ,vui,khiêm tốn,tự kiêu v..v... Nhưng kỳ thực
.co may ai hiểu và định nghĩa nó là cái gì ?

kiemkhach

(còn tiếp)