diễn đàn này luôn có những sư huynh với tấm lòng hết sức rộng mở và từ bi. Đó là lý do Salad đã quay trở lại ngôi nhà chùng sau một khoảng thời gian rất lâu không ghé thăm.
Salad cảm thấy mình căn cơ chưa có, vẫn còn chưa hạ thủ được công phu, cũng như đôi lần còn buông thả trôi lăn theo ngủ dục, tham sân si nên vẫn chưa dám có ý định tiếp xúc với những bậc cao nhân, những vị Đại Sư.
Càng nhìn thấy nhiều thì càng khổ, vì đạo lực mình chưa có, tâm lực cũng chưa vẹn toàn. Nhìn thấy cõi hữu hình với đầy rẫy những đau khổ, những nội kết, định kiến... đã đủ làm tâm ta loạn động, cũng như khổ đau rồi. Salad không dám mơ hay nghĩ đến ngày mình sẽ nhìn thấy được cõi vô hình, như các nhà ngoại cảm có khả năng ấy. Vì họ sinh ra, được giao cho nhiệm vụ là loan báo về thế giới vô hình, và từ những điều đó... họ giúp người đời biết tu tập và biết mình phải làm thế nào với ông bà, tổ tiên...
Salad hạn hẹp và nông cạn. Chỉ đôi lúc bắt chéo chân ngồi quán chiếu lại hơi thở .... Thở vào, tôi thấy tôi là hoa
thở ra, tôi thấy tươi mát
....
theo những cách của Sư ông Làng mai hướng dẫn. Chỉ như thế thôi, cũng là khó khăn lắm rồi... vì Salad vốn khônng có căn tu..
cảm ơn sư huynh nhe... mong sao trên đường đạo, cũng như đường đời, mọi người đều tinh tấn, và an lạc...
còn về Thầy LDK... tại sao ta không tập theo hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh nhỉ, duy trì niềm tin rằng mọi chúng sanh rồi sẽ đánh thức được Phật tánh, và giác ngộ viên mãn... Chúng ta có quyền tin vào người trẻ ấy mà...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks