Uhm, điều bạn trình bày chính là tâm pháp của mỗi chân ngôn. :)
Vì trước giờ khi mình tìm hiểu bộ phái này trên diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí, mình thấy rằng những người được điểm đạo đa phần là thực hành Ngũ Bộ Chú, ngoài ra không thấy nói về các pháp môn thực hành khác, do đó mình thấy rằng quả thật hạn chế khi một bộ phái chỉ có một pháp hành Ngũ Bộ Chú như thế trong khi căn cơ chúng sanh sai biệt, thông thường một vị thầy trước khi trao truyền giáo pháp cho học trò thì thường "Soi nghiệp" học trò để đảm bảo rằng pháp môn nào phù hợp với bản thân và hoàn cảnh của học trò đó. Điểm quan trọng nữa là khi một bộ phái quá ít pháp môn thì hành giả của bộ phái đó thông thường sẽ bị hạn chế trong việc hành đạo, ví như để có thể giúp chúng hữu tình thoát chết mạng yểu thì pháp "Kim Cang thọ mạng" là một pháp hữu dụng trong trường hợp này, hay như bạn có thể giúp chúng hữu tình thoát cảnh bần hàn nghèo khổ để có một cuộc sống sung túc hơn thì pháp "Tài bảo" lại rất có ít, hoặc như những phương tiện thiện xảo giải trừ tham sân si cho chính mình và chúng sanh như pháp Uế Tích Kim Cang, Bất động minh vương, Kim Cang Hàng Tam thế Minh vương, Diễm Man Đức Ca,... Hay như khi bạn có năng lực rồi thì có thể đi những pháp thiên về cứu độ như Phật Đảnh Tôn Thắng hay Đại Tùy Cầu,...
Tất cả những pháp trên đều có nghi quỹ riêng và cần có thầy trao truyền giáo pháp....Và cũng chính vì mình thấy các hành giả thuộc bộ phái Thầy Già chỉ hành Ngũ Bộ Chú thì quả thật con đường cứu độ là rất hạn chế....
Tất nhiên, nếu bạn cầu giải thoát, thì chỉ tin tấn 1 câu Om mani padme Hum cũng đã ngon lành rồi :)
--Điều thứ 2 như bạn nói là
Thì mình lại thấy cái này dở. Ví dụ như bạn điểm đạo cho người tôn thờ Cụ Hồ chẳn hạn. Điều căn bản của sự thành tựu khi bạn hành chân ngôn thì bạn phải có Tín - Nguyện - Hạnh. Hạnh thì không sao, nhưng Tín và Nguyện thì lại có vấn đề. Tín ơ đây là Tín vào Phật, Pháp, Tăng. Nhưng họ chỉ làm được một phần là Tín vào Pháp. Còn Phật thì họ không tin và Tăng thì lại càng quá xa vời với họ vì người được điểm đạo tin vào Cụ Hồ. Mà một khi họ đã không tin Phật và Tăng thì nguyện của họ cũng sẽ không liên quan đến Phật và Tăng và như vậy thì .... Không thể giải thoát. Tất nhiên đạo nào cũng đề cao nhân phẩm con người hướn đến sự tốt đẹp nhưng Đạo Phật đâu chỉ làm nhiêu đó, vấn đề là hành giả phải làm là làm sao mình đạt được "Vô Ngã", nhưng nếu người được điểm đạo không tin vào Phật, Tăng thì dù cho họ có thực hành tin tấn thế nào thì sự thành tựu cũng là... quá hạn hẹp.Nguyên văn bởi Vân Quang
Bây giờ đến phần hành pháp. Nếu như họ chỉ có câu Ngũ bộ Chú, mỗi ngày đọc trước "Cụ Hồ" thì không sao, nhưng nếu họ tu tiến rồi thì mọi thứ bắt đầu đi vào hệ thống. Lúc này họ có thể đi nghi quỹ được rồi. Nhưng với nghĩ Quỹ thực hành NBC mà bạn đã trình bày thì người thờ Cụ Hồ (hay vị nào khác ngoài các bổn tôn phật giáo) thì họ sẽ bị vướng mắc ngay. Vì họ tôn thờ "Cụ Hồ" trong khi nghi quỹ ghi là :
Như vậy có mâu thuẩn với sự tôn thờ của họ không. Họ sẽ bị hoang man liền ngay chổ này, nếu họ chuyển tâm theo phật thì không nói gì, nhưng đằng này tâm họ thì luôn hướng về "Bác Hồ" mà sao bắt họ quy mạng đến các vị Phật bên đạo Phật :D.Nguyên văn bởi Vân Quang
Cũng may là trong nghi quỹ này không có phần Thỉnh Phật, nếu không thì "Bác Hồ" sẽ bị kẹt. Bác Hồ đang an trụ trên đạo tràng, nếu chư Phật, bồ tát và các chư Kim cang đến thì Bác Hồ phải ra khỏi đạo tràng và đảnh lể ở vị trí khác với chổ thường ổng an trụ. Do đó Bác Hồ bị kẹt ở chổ này.
Một điểm nữa là cũng may bạn nói rằng nghi quỹ này không nên Kiết Ấn, Về Ấn thì có hữu tướng ấn và vô tướng ấn, thông thường tu một pháp môn nào trong mật giáo cũng điều có điều này, khi bạn dùng hữu tướng ấn và vô tướng ấn (Tâm Pháp) và tụng niệm chân ngôn thì bạn và vị bổn tôn là một, ví như khi bạn trì Om mani Padme Hum kết hợp Hữu và Vô tướng Ấn thì bạn là Quán Thế Âm, mà Quán Thế Âm đang tụng niệm chân ngôn tại đạo tràng có Bác Hồ thì bạn nghĩ Bác Hồ dám ở trên bàn thờ ngó xuống không?!!!, ổng sẽ đi ra khỏi đạo tràng liền chứ làm sao dám ^_^. Bạn có thể xem ổng là Phật chứ về phía "Bác Hồ" thì ổng còn phải suy nghĩ lại ah....
Bởi thế mình nói dở là ở chổ này ^_^. Chứ không phải là có ý phỉ báng bộ phái của bạn. Dù sao thì giúp người ta tu hướng về sự tốt đẹp là tốt rồi ^_^. Nhưng nếu tu mật mà không thực hành đầy đủ như dùng Hữu và vô tướng ấn thì theo bạn nghĩ kết quả tu tập của người được điểm đạo sẽ đạt được ở mức nào ^_^. Tất nhiên khi chúng ta tu Professional rồi thì đạo tràng ở trong tâm, nhưng từ Hữu tướng sang vô tướng thì còn... xa lắm :).
Một điểm nữa là điểm đạo, thật ra mà nói từ cách điểm đạo cho đến những hiện tượng ấn chứng bên bộ phái của bạn mình thấy giống "i chang" như bên một phái, đó chính là Thần Quyền! tất nhiên Thần Quyền cũng tu mật, nhưng đường hướng thì có khác ^_^.
Thân !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks