hì...bác CTT lại trêu Hoài rồi. thật mà. câu nói họ vu vơ ko nội dung nhưng là kiểu mật mã, ghép 1 số từ ở từng câu lại theo 1 trật tự nhất định sẽ thành câu chú dịch ra hình như là: mày phải yêu tao, hay cái gì đó, câu trả lời của mình sẽ là : có, hoặc vâng , hoặc đại loại là câu đồng ý ạ.
đây là loại khá hay, vì nó như dạng mật mã, thầy nào dùng là bậc cao tay, cũng khá là thông minh bởi phải có trí tuệ 1 chút, trí tưởng tượng và lô gic chút sẽ thành câu chuyện khá hấp dẫn mà người dính ko biết ạ. hì...kể ra ngần nấy thứ ko cần bùa chú cũng ối cô chết ý các bác nhì, nhưng Hoài theo chủ nghĩa tự nhiên, ty như nước chảy mây trôi, tự nhiên đến, tự nhiên đón nhận, thế mới là yêu.
Hoài ko ưng cái này nên ko tìm hiểu sâu, chỉ biết đủ để né ạ.
kính.
làm mật mả chi cho rắc rối vậy trời, rủi ngượi bị bỏ bùa nó không biết giải mã thì sau ?
Khangthien
Last edited by KhangThien; 09-11-2009 at 06:58 PM.
Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
Gia Dinh Vo Hinh
Bookmarks