Trích dẫn Nguyên văn bởi Lavie Xem Bài Gởi
Hôm qua ra mua cây kiểng, chọn khá nhiều nhưng cuối cùng thấy có 2 chậu cỏ có hoa màu trắng nhìn ngộ ngộ hay hay, lại rẻ nữa chứ, thế là mua về trồng. Giờ xem topic này mới biết đó là ngải hẹ hay ngải bún gì đó. Không biết có phải là có duyên không nữa. Dù sao đi nữa cũng thấy vui vui vì thật sự thích 2 chậu hoa đó. Mà mấy anh chị cho em hỏi là 2 chậu đó nên trồng ngoài nắng hay trong nhà vậy? Vì người bán bảo em là nên để trong nhà.
TB cũng thĩnh thoả̉ng mua kiểng ở chợ , thấy đẹp là mua về trồng...:p, cũng giống như bạn, việc trồng ...thì bạn nên theo lời hướng dẩn của người bán kiểng...bạn chụp hai chậu kiểng của bạn đưa lên...

TB xin góp ý ....đây là lời thật chân tình của một huynh ,huynh thì cứ ẩn... lâu lâu đọc bài của TB , cứ thấy TB đi ra chợ mua cây kiểng ...huynh gởi bài tặng TB liền...:p:

"-bạn mua ngải làm chi !toàn là cây tào lao không hà !mấy cái đó ngải muốn ngon thì phải lấy trên núi về ,hay là có thầy nào trồng ,mình thỉnh về trồng tiếp !còn thứ bán ngoài chợ hay chổ làm kiểng đâu có ngon !mua uổng tiền !có nhiều thứ ngải mà thầy xài đả lâu .tới lúc phải đem thả nó ,mà lại đem bán cho mình !thì nguy lắm à nhe !bạn biết qua vụ nầy chưa ?"