P/S Bạn cũng đừng quá mong cầu điều mầu nhiệm hiện ra vì " Tâm phải vô sở cầu - vô sở sợ " việc gì đủ duyên thì sinh , hết duyên thì giải tán Đừng Ngán . Còn chuyện Tà chình hắc bạch mình xin gởi bạn một câu " PHẬT THÀNH MA , MA THÀNH PHẬT " thời bệnh tật tràn lan > Phật có tật thì thành Ma , Ma mà biết Cha ( AKA) là thành Phật . bởi vì pháp nào đạo nào cũng tốt , chỉ có người dốt là làm bậy rồi bảo Pháp này Sư nọ dính lọ thôi . Bạn phải ráng hiểu được điều này - SẮC TƯỚNG - PHÁP TƯỚNG đều bị nướng chỉ còn Tâm Tướng thôi - hạy nhận diện Quỷ Ma lòng - Dùng đàn lòng mà tấu - không cần đàn điện , hại điện , tốn đủ thứ sẽ dễ gặp Quỷ sứ lắm - vì bà con khoái xài Sắc lắm . người ta dễ lầm rồi lại lầm thầm cầu nguyện ...Ngươi mình cầu đang hầu mà mình chẳng hay . Bài học về Chúa bạn cần nhìn thật rõ - Những kẻ đem chúa đóng đinh là ai - và họ cho Chúa là gì ??? ... Hãy nghiệm lại bài học này - Nó sẽ hiện ra như thế lần nửa đó - Hãy Cảnh giác - thức suốt đêm - canh giữ và chờ đợi . Bài học về những kẻ Tá Điền giữ vườn Nho cho ông chủ ... bạn còn nhớ không ? Chúa Phật là đấng Thiên liên cao cả , không bao giờ mất thời giờ để kể chuyện dông dài - Nếu lời Ngài không thật không đúng hẳn không được xem là chân lý lưu truyền .
Thân
Già lam
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks