Xin Cảm Ơn minhhan nhiều lắm. Nhưng minhhan ơi , mình muốn đi tìm 1 cái gì đó cao hơn,và có chí hướng hơn. chứ chỉ như vậy mình cảm thấy cũng chỉ là 1 người thường. ( Có chăng là 1 người thường nhưng người đó được gọi là đạo đức ) Mình muốn kiếm 1 Minh Sư. Muốn tiến nhanh hơn trong đường tu đạo kìa.
Cũng giống như Phật Tổ, Ông đã bỏ công đi tìm và đã mãn nguyện,hài lòng với những gì Ông đã tìm được. Đó là đường lối tu hành để dẫn đưa mọi người về cõi Niết Bàn,thoát khỏi cảnh Khổ Ải Trầm Luân. Nhưng có lẽ Phật QUÁ GIỎI hoặc có 1 cái gì đó mà mình không biết được ( theo cách gọi của người trần mắt thịt )
Còn mình thì quá tầm thường, chỉ là 1 hạt cát trong đại dương mênh mông. Trí Óc còn hạn hẹp bởi những Cơm,Áo Gạo,Tiền của đời sống hằng ngày. Nên khó khăn lắm trong công việc tự ngộ đạo.
Nên đành chọn 1 giải pháp TÌM 1 MINH SƯ . Hầu để có thể đốt cháy được giai đoạn, đỡ phải mò mẫm hơn trong cõi u linh này. Vài hàng thân gửi, Mong rằng không làm phật lòng minhhan. Nhưng cũng học nơi minhhan được 1 cách sống khác. Ai cũng là Thầy ta :) Thân gửi