Về buổi họp lần này, quả tình là mình cũng có tham dự. Nhưng chắc chắn một điều là không ai thấy mình hết. Có lẽ mình mới chính là người vô hình nhất.
Không khí quán rất là tốt nhưng diện tích nhỏ quá. Hôm đó đăng ký 2 vé, cô phục vụ bảo là phải ngồi bàn kế bên, do bàn bên đó hết chỗ rồi. Thế rồi cũng như 2 thế giới tách biệt nhau vậy. Cũng có nhiều ánh mắt nhìn mình lắm nhưng hoàn toàn chúng ta không có 1 sự liên lạc nào. Đôi lần mình cũng muốn qua bên đó nhưng thật tình nhìn lại thì chẳng còn chỗ nào cho mình cả. Cuối cùng là đành phải về trước mọi người.
Mong là nếu có 1 buổi họp trong tương lai, LTL có thể tìm một vị trí khác tốt hơn một chút để có thể hội họp được nhiều người hơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks