
Nguyên văn bởi
chutieudidao
Xin Chào! mình đọc qua trang này mình xin góp ý kiến nho nhỏ theo sự hiểu biết của mình, và 1 bài kinh của Huynh XAB đã viết ý nói là triệu binh và đọc bài kinh ấy triệu binh tùy theo của mõi người, có nghĩa nếu người chưa thông thạo nhiều vềbùa phép thì nếu có bài kinh như vậy thì triệu binh cũng được nhưng tùy vào Tâm của mình Tốt hay xấu mà binh theo mà về khi người đọc bài kinh, và khi binh về nếu muốn biết là bao nhiêu binh hiện có mặt thì khai báo Nam. Nữ bao nhiêu và bao nhiêu em nhỏ tùy theo,và lúc đó mình muốn điều khiển gì tùy mình sai bảo những binh ấy theo ý mình tốt xấu mà binh tuân lịnh mà đi chấp hành nhiệm vụ của người đề ra,vì lẽ đó tại sao các nhà thầy họ dùng binh đi làm những chuyện tốt xấu tùy theo.
Bookmarks