cho mình hỏi. triệu binh, là triệu binh của mình về, hay là các thiên binh, la hán ở cõi trời?
mình muốn học bùa phép nhưng không biết ở bình dương có thầy nào đáng tin cậy để theo học không nữa
1/muốn triệu binh,thì phải có lá sắc.....lá sắc nầy có ghi rỏ họ tên,pháp danh trong lá sắc lệnh đó 2/triệu binh[thiên binh,thiên tướng] phải có lý do chính đáng,chẳng hạn như,ngày giổ tổ,ngày cúng tháng 7 thả binh [xả binh],,,hay việc tối quan trong nào đó......vv......chứ không được tùy tiện thỉnh gọi vào việc không chính đáng.....vì như vậy là thiếu tôn trọng 3/ngoài 2 điều trên.........thì khó sống ,hoặc có thể bị ở trên cảnh cáo,hoặc bị hình thức khác..........các bạn nên cẩn thận vệc không nên
PHẬT TRUYỀN NHÂN NGUYỆN TÀ TÂM GIẢI KHẨN NIỆM NHƯ LAI ĐỘ CHÚNG SINH
tụ đi thì tự đến ko cần hồi làm gì
Xin chào huynh! Xét ra mình và huynh có cùng môn phải rồi. Nhân dịp này Mình muốn nhờ huynh giải dùm 02 câu sao đây? Mình cám ơn huynh nhièunhé.
Một là câu kinh này có ý nghĩa gì? "Ề Mế hế ly Ba Thu Ba ty Ca Ra hê, Pút Thăn Thơm Măng, Xon Khăng A bi Bớt cha đẹt mi. Pút Thăn Mê Ta, Thơm Măng Mê Ta, Xol Khăn Mê Ta. Pút Thăn A Nách Thơm Măng A Nách Xol Khăn A Nach ...Mót Kha Luân Kha Nhum Hum..."
Hai là: Mình thường nghe các vị Thày lớn ở Miền Tầy Nám Bộ trong hệ phái 5 ông (gọi là Chư vị 5 ong Xiêm) thường niệm câu:Nam Mô Tam vị Thánh Tổ....Vậy theo ý huynh ở đây Tam vị Thánh Tổ là ai vậy ?
Rất mong nhận được ý giải của huynh và các vị cao huynh khác; có gì sai sót xin hỉ xã, chúc các huynh tỷ muội trên diễn đàn này gặp nhiều sự an vui và hạnh phúc.
Chào bạn dadacm07,
Câu 1 bạn hỏi chắc có lẽ xuất xứ từ bài kinh này:
LỄ DÂNG CÚNG TAM BẢO
RATANATTAYAPUJĀ
Imehi dīpadhū pādisakkārehi Buddhaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ abhipū jayāmi mātā-pitādīnaṃ guṇavantānañca mayhañca dīgharattaṃ atthāya hitāya sukhāya.
Phiên âm:
Ý mê hí, đi bá thu, ba đí sắc ca rê hí, Bút thăng, Thăm măng, Săn khăng, á phí bu, chá gia mí, ma ta pí ta đi năng, gú ná voăn ta nănh chá, mây hănh chá, đi khă rát tăng, át tha giá, hí ta giá, súc kha giá.
Nghĩa:
Con xin dâng các lễ vật nầy, nhứt là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài.
Tuy không có giống nhau chính xác nhưng có lẽ phần đầu là từ bài kinh đó mà ra. Phần sau là thêm vào theo ý người cầu ......
bên tôi k có câu vái tam vị thánh tổ nên k rõ lắm,còn câu trên sao bạn k hỏi thầy cho rõ,có nhìu câu kinh na ná giống nhau về phiên âm nhưng ý nghĩa lại khác.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks