Làm ơn mắc oán !
Năm 2007 tôi có trên 10 tỉ ,bây giờ nghĩ lại cũng thấy lớn lớn ,nếu qui đổi vàng chỉ 11.5tr/1lượng ,usd 15.500 đ ,tôi nghĩ bây giờ nên làm gì ,
Tôi cũng không bao giờ tiêu hoang phí cho mình ,trong tủ áo tôi chưa có quá 3 bộ quần áo mới ,điện thoại cũng chỉ xài loại bình thường ,ăn uống cũng vậy ,hồi đó giao tiếp bạn bè ,tôi cũng chỉ 2 lần đi bar ,1 lần vũ trường thế thôi !
-lúc đó tôi nghĩ mình nên giúp các bạn trẻ lập nghiệp bằng cách bỏ vốn –giống như trương trình” khởi nghiệp” của vtv ấy ,
Lúc ấy tôi rất tự tin ,nghĩ rằng mình tìm người tốt và có tâm quyết là được ,thành bại không quan trọng …
Than ôi ! các mình mong nhất là sai nhất :
Lúc đó tôi giúp một số người …mới quen và không cần biết cả nhà cửa - thất bại : đương nhiên ,nhưng cái tôi buồn nhất là sự thiếu quyết tâm và can đảm- trung thực ở họ ,mấy cái dự án đó mất sạch của mình 800tr
Như trường hợp này -anh này con của một quan chức ở bến tre –tôi góp vốn với anh ta mỗi người 300tr-mở c ty bán rượu vang ,sau đó cho anh ta mượn thêm 50tr ,giao anh ta quản lí hết ,sau 6 tháng ,không thấy anh ta báo cáo .tôi tìm hoài thì anh ta mới gặp,đưa ra bản báo cáo lỗ 611tr ,và còn hàng hóa 100tr ,hỏi báo cáo này cơ quan thuế có chấp nhận không ,anh ta nói -không ,báo cáo bên thuế thấp hơn ,tôi nói vậy được ,trừ tiền bạn mượn mình ,bạn trả phần còn lại !anh ta ớ người ra ,vì anh ta nhớ lầm là hùn 250tr mỗi người,sau khi anh ta xem lại giấy tờ ,bèn nói là tôi tính lộn ,sau đó còn cho người tống tiền mình ,chưởi bới nhục mạ mình …
Mình tức mình lắm ,suy nghĩ thời gian dài quyết định khởi kiện ,tòa án nhận đơn, triệu tập thì anh ta không lên ,tòa đề nghị mình gởi đơn qua bên công an nhưng mình thôi .
-mình luôn thông cảm cho anh ta ,vì nếu để “chơi” anh ta ,chỉ cần mình đưa tất cả chứng cứ anh ta xác nhận lên mạng ,báo chí ,thì còn gì danh dự uy tính anh ta nữa ,thế mà anh ta có hiểu đâu –
Thôi thì không có cái dại nào giống cái dại nào !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks