Cuối cùng tôi suy ngẫm rằng bác chưa vợ, vẫn còn bị ám ảnh về tình cảm trai gái. Chưa thỏa mãn cuộc sống trần gian. Ước nguyện thì nhiều mà có được ko bao nhiêu.
Bác cứ để thời gian trôi lãng phí thế này thì bao giờ đạt được nguyện vọng.

Khi còn nhỏ tôi thường mua sách toán về tự học, mới hè lớp 4 thì tôi lo sưu tầm sách và học liên tục, ko giải trí, chỉ bỏ tập sách khi ăn cơm, ngủ và vệ sinh để thi tuyển vào lớp 6. Lớn lên khi lớp 10 cũng đi sưu tầm đề thi đại học, rồi năm lớp 11 cũng học ngày đêm cho tới khi thi đại học. Nhìn lại tôi cũng có chút hối hận vì mình còn ham chơi và ko được ai chỉ đường cho học.

Tóm lại, làm trai cần công danh sự nghiệp, đừng lãng phí thời gian than phận, hay triết lý gì hết.

Thân ái.