-sau khi thất bại ê chề với 2 mối tình cô PHUƠNG và HOÀNG BÍCH ,tôi trở thành người tự do
chằng đành lòng làm người tự do tôi bèn mở cuộc chinh phục ,gặp gỡ với hơn 10 cô gái mà tôi có kể ờ trên ! kết cuộc là tôi gặp cô NGÂN HẠ
cô NGÂN HẠ là con của một cô hiệu trưởng trường cấp 1-2 ở tỉnh ,lên sài gòn ,học đại học năm 3,cô này da ngăm ngăm ,nhưng khá xinh và cao ráo ,1.63m ,nhìn đầy kêu hãnh và tự tin ,đó là mọi người nói vậy chứ với tôi ,sau khi kể chuyện "bắn cung " cô đã trúng một mũi trên thấu tim rùi nên với tôi cô ấy chỉ là một con mèo mướp ngoan ngoãn .Đây đúng là tình yêu thực sự mà tôi trải qua với gần như đầy đủ cung bậc của tình yêu ,nhớ nhung ,say đắm ,giận hờn đau đớn .....
và chia ly :
nói đến chia ly ...tôi xin xen ngang một chuyện tình trước đó nữa ,chuyện tình này ngắn ngủi thôi : đó là với cô THANH ,cô này cũng ở quê lên sài gòn phụ bán cà phê ,,lúc đó tôi cũng buồn và cô đơn nên... thời gian quen ngắn thôi ,hơn 3 tháng tý ,sau đó tôi có tâm sự với cô THANH là tình cảm không đủ mạnh và khó đến được với nhau ,cô THANH rất buồn và chủ động nói lời chia tay ... tôi vẫn nhớ mãi cái lúc cô khóc ,oán trách ,thề rằng không quen ai nữa khi nói lời chia tay ...lúc đó tôi buồn và ân hận lắm cô ấy đã dạy tôi bài học về sự nghiêm túc và chính chắn trong tình yêu mà nếu không hẳn giờ này tôi sẽ có ít nhất 5 vợ -10 đứa con (cô THANH sau này qua ĐÀI LOAN hợp tác lao động ,thỉnh thoảng có gọi về hỏi thăm tôi ,muốn gặp lại nhưng lại thôi )
chia ly đầy nước mắt !với cô NGÂN HẠ !
sau 1 năm quen nhau -lý do tại ai ! biết thế nào nhỉ ,thằng tôi ngày ấy nói như nhật xét của bạn” Brotherdiary” tuy có hoa mỹ và lý tưởng tý nhưng thiếu thực tế như công danh sự nghiệp ấy ,thực ra lúc ấy tôi cũng đang tự lập và bắt đầu thành công nhưng tôi chỉ nói với cô ấy khi chia tay.Sau khi nói lời chia tay với tôi ,khoảng chừng 1 tháng sau thì cô NGÂN HẠ đính hôn với một việt kiều quen qua mạng ,tôi không đành lòng và cũng không chấp nhận sự thật ấy đâu .Suốt mấy tháng sau đó ,khi cô ấy đính hôn và sắp làm đám cưới ,chúng tôi vần thường gặp nhau nằm bên nhau tâm sự ,nếu tôi muốn… thì … nhưng tôi cũng không muốn lấy đi phần xác của một người mà phần hồn đã quyết ra đi
-sau này tôi có gặp em trai cô ấy và nghe nói lại :
Sau khi lấy chồng mỗi đêm ấy thường khóc nhiều lắm và nói nếu có kiếp sau sẽ lấy tôi (ôi kiếp sau !!!)
-tôi và cô ấy cũng thường mail thăm hỏi ,mấy năm đầu cô ấy có vẻ buồn lắm cho đến khi có 1 đứa con thì ổn hơn ………! Cầu chúc cô ấy luôn bình an và hạnh phúc !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks