19t tuổi tôi lên sg học đại học
Do sống gần sg và nhà người thân cũng ở sg nhiều nên tôi cũng không có gì bỡ ngỡ
-lúc học dh tôi có dịp ngồi cạch 4 nhà sư ,vì không có tôn giáo nên tôi vẫn kêu bằng anh và tới giờ vẫn vậy
4 nhà sư đó sau này có 4 hướng khác nhau
1 người hoàn tục đi lái xe tải ,bị tai nạn cụt mất 2 chân
1 người qua ấn độ học lên tiến sĩ phật giáo rùi hoàn tục cưới một cô hoa khôi (đám cưới không nhận tiền quà mừng )và hiện giờ là 1 trong 100 người viết về phật giáo hàng đầu thế giới
1 người đang làm chủ trì chùa
1 người nữa rất dể thương mà mình mất tin tức và đang tìm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks