Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
Cái nguy hiểm của các vệ sĩ là luôn luôn nhìn thấy địch thủ để ngăn chặn, chiến đấu, đánh đấm. Họ có thể coi những người bình thường đang đi dạo bên ngoài thành những địch thủ đang chuẩn bị tấn công vào trung tâm đầu não mà họ đang bảo vệ. Khi sự hoạt động của những người mang danh vệ sĩ, bảo vệ đó quá mạnh nó sẽ trở thành bức tường che khuất ánh sáng chân lý đến với mọi người.
Chân lý vốn không cần bảo vệ, chân lý cần được tỏa sáng. Sự bảo vệ chân lý như nhốt mặt trời vào trong một cái hòm vậy.
Chúa cũng chẳng cần được bảo vệ. Ngài là đấng toàn năng
. Việc bảo vệ ngài một sự sỉ nhục đối với ngài và ngăn cản ánh sáng từ ngài tỏa xuống thế gian này.
Dt đồng ý với câu nói của quangcom.
Người ta nói trẻ con còn tràn đầy Thiên tánh nên ai nhìn cũng thấy tự nhiên mến yêu. Sự mến yêu ấy không phải do chúng màu mè, trang điểm, giả vờ nịnh nọt mà có và mọi người cùng hết lòng hết sức chở che bảo vệ chúng. Đó là những điều hết sức tự nhiên, một bản năng chẳng cần ai dạy bảo khuyên răn tranh luận nhau để làm điều đó.
Từ những suy nghĩ đó Dt lại liên tưởng đến cái cách mà các VIP ngày nay được bảo vệ, nó thật trái bản chất tự nhiên. Trong tự nhiên nếu một vật thật sự được bảo vệ thì nó cần "hòa tan" , "cộng sinh" được vào vạn vật chứ không phải tìm cách tách biệt, cách ly ra khỏi thế giới chung quanh.
Nói một cách khác, người ta chỉ thật sự an toàn khi mọi người ai cũng mỉm cười vui vẻ với mình và có thể an tâm vô tư nằm khoèo mà ngủ giữ thiên nhiên vạn vật.
Sự hiện diện của cái thật sự quan trọng thì cần thiết nhưng tự nhiên chẳng hạn như tiếng cười, cái nắm tay hòa đồng, sự lắng nghe chia sẻ... chứ không phải là cái cách ngày nay mọi người thủ thế, tìm đủ cách ngăn cản tách biệt đề phòng nhau khi cho là như vậy mới là bảo vệ điều quan trọng wellcome1