Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
con không biết tìm định như thế nào,nhưng nếu mà muốn tâm hồn lúc nào cũng được an lạc trong đời sống này ,thật là khó
Làm sao mà không sân?
Làm sao mà không tham ?
làm sao mà không si?
Tìm định ,chỉ thoáng qua chút thôi cũng cảm thây nơi an trụ đó vô cùng hạnh phúc ,vô cùng an lạc,nhưng chỉ là thoáng qua chút xíu thôi ,còn muôn trùng sự việc đến đến, đi đi ,làm sao không bị phiền não ,làm sao .Biết là đến đi như vô thường ,biết là mọi chuyện đến đi như hư không ,nhưng......càng cố càng buộc.Thôi thì con chỉ để tự nhiên .và cười....
MÔ PHẬT.
ta chào con chứ con năm nay bao nhiêu cái tết rồi mà xưng con vậy trên diển đàn có người còn nhỏ tuổi lắm đó,sao ta đọc thấy tâm trạng con có vẻ hơi tiêu cực vậy,ta không biết con có tâm sự thật không hay là có mục đích khác,nếu thật thì ta khuyên con một điều con muốn an lạc, con muốn không tham sân si,con muốn định ,như vậy nếu con tu thì mấy chuyện nầy đâu có gì nan giãi,con muốn chiến thắng được tham sân si thì trước nhất con phải hiểu về nó đã,rồi mới chiến thắng nó được,con không cần phãi nghe các đại sư thuyết giản tràng lang ,toàn là những từ cũa kinh điễn làm cho con tối tăm mặt mày,không phãi họ nói sai đâu, mà họ nói cho từng lớp cao có nhiều năm tu luyện,sức con gánh 50 ký thì mình gánh 48 ký thì nó thoãi mái hơn,
thế con có biết tu là tu cái gì không,tu là sửa mà sửa ở đâu sửa lúc nào,
trong con người của mổi chúng ta nó hội đủ các giác quan không thiếu một cái gì cả ví dụ họ nói thương đế thì ta cũng có thượng đế ,họ nói phật thì ta cũng có phật,họ nói bồ tát thì ta cũng có bồ tát,họ nói ma quỉ thì ta cũng có ma quỉ vậy,như vậy tu là ta tu từng cái một nhé,đừng nghe người ta nói thiền thiền rồi mình cũng đòi tu thiền,tức nhiên ai củng có thể tu thiền nhưng ta làm nhà thì phãi xây cái móng cho vững trước rồi ta hãy xây tiếp từng trên,bây giờ ta sửa cái tham,trước tại sao tham,nghĩa của chữ tham nó rất rộng tu mà muốn mau thành chánh quả củng là tham luyện đạo mà nôn nóng muốn cho mau đạt cũng là tham,cái muốn cho mình muốn cho người củng là tham,muốn người ta biết về mình ,muốn ai cũng khen tặng mình nói chung muốn và được là tham,vv...sân là sự nóng giận trong lòng gọi là hõa vựng,một khi ai nói xấu ta,chưởi ta đánh ta chê bai ta,nói chung là đụng chạm tới danh dự cái tôi cũa ta, thì lập tức ta có phãn kháng kịch liệt,vì thế cho nên nếu ta nhẩn để đè nó xuống, thì ta phãi nhẩn tới 3 cái nhẩn ,là nhẩn thân nhẩn khẩu nhẩn cái tâm thì mới hàng phục nó được,si là một hiện tượng làm cho ta đau khỗ vô cùng ,mắt ta thấy tai ta nghe ý ta ta suy tưởng ,nào là đẹp xấu thương ghét, mến ,thù, say đắm ,cất giữ trong lòng khó buôn bỏ muốn cho mình thỏa mảng mà khi thỏa mãng xong mà mất đi thì đau khổ vô cùng sự si mê làm cho con người sẻ bị luân hồi đó tìm thức dẩn dắt,khi mà con đối diện với nó con hảy dùng quán tưởng vô thường,quán tưỡng nhân quả ,mà mình đang trả,thì con nói cảm ơn mi đã cho ta trã món nợ mà ta đã vay ngươi kiếp trước ,thì con đâu có khổ nứa ,mà khi 3 món tham sân si con hóa giãi được nó rồi thì ngay nơi đó con đã định ,chứ con tìm định làm gì cho nó rối tung lên,ta tặng con câu nầy
----------------
----------------KHÓC: LÀ RỮA SỐNG CHO TÂM HỒN

----------------CƯỜI :LÀ HƯỚNG ĐI SỰ SỐNG CŨA TƯƠNG LAI

----------------NÓI :LÀ THOÁT ĐI VƯỚNG MẮT CŨA CUỘC ĐỜI

----------------NGHE :LÀ GHI NHẬN SỰ TẬN CÙNG

----------------NGHỈ :LÀ PHÁT HUY NGUỒN SỐNG SÁNG THIÊNG LIÊNG

----------------THẤY :LÀ VÔ THƯỜNG THƯỜNG ĐỊNH CÓ KHÔNG

----------------VUI :LÀ SỰ SỐNG CHUNG BẰNG ĐẠI THỂ

----------------BUỒN :LÀ NGUỒN DẨN LỐI THOÁT SINH

----------------IM LẶNG :LÀ SỰ BẰNG AN CŨA TÂM HỒN

---------------------------------------------------------------------------