Ui trời, bài viết cách nay hơn 1 năm mà bác lôi lên được! Nhưng cũng thanks bác vì nhờ thế mà em mới có dịp có ý kiến ạ!
Có lẽ ít người xầm xì bàn tán về việc tu sĩ, cư sĩ... chưng diện... Điều này thì em không rõ lắm. Nhưng nói thật là bây giờ em rất ngại đi chùa! Vì chùa bây giờ em thấy mấy sư, ni giàu quá! Em làm lụng cực khổ thế mà không bằng cái gót chân son ngà ngọc của họ nữa! Này nhé, xe con, SHi, Dylan, iPhone, máy lạnh, TV LCD hoành tráng, laptop, PC có internet/wifi vù vù đấy ạ! Mà đấy chỉ là bề nổi thôi, còn bề không chịu nổi thì chắc cũng hàng đống vàng đấy!
Em là em chỉ kiếm mấy chùa nghèo, có nuôi trẻ mồ côi hoặc người già neo đơn mà em đi viếng Phật thôi ạ! Ngặt nỗi là những chùa như thế thì ngày càng ít, điều này cũng tỉ lệ thuận với việc em cũng ít đi chùa... Hix, nói điều này ra chắc thế nào có bác cũng cho rằng em ít vô chùa vì em là quỷ ạ! Vâng, em chịu! Nhưng thà em là quỷ còn hơn phải gọi những ông/bà sư như thế là thầy và xưng con ạ!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks