dạ vâng, cháu cũng đang cố để bỏ cái tâm lăng xăng, bỏ luôn cả cái lý để ngộ được chân tâm. vẫn k ngoài việc đó.
còn vì mỗi người một căn cơ, người ngộ trước người ngộ sau, sự nỗ lực của bản thân là cần thiết. có ai tu hộ được ai đâu. bản thân trango thì chạy theo rồi đặt xuống cũng kha khá lần rồi. nên, có j thì tiếp thu, k nản. có thể vô minh chưa ngộ được, nhưng k có nghĩa là cố chấp, từ bỏ.
giảng đạo phải tùy căn cơ người nghe, nói cần khế lý khế cơ, nói lời thực tế. nhưng cũng có khi đối phương chưa ngộ được. là chuyện bình thường. tự mình soi chiếu lại trong quá khứ mình cũng vậy. dù chưa ngộ được cũng có bài học lậm lưng. để sau này biết mà tránh khỏi sai lầm hay mất thời gian vô ích
trango cảm ơn chú
à, hình như lâu lâu r trango có đọc qua bài của chú, có nhắc tới việc biết tới đạo vào năm 26 tuổi thì phải. trango thấy lạ ghê. vì trước đó cũng có người nhắc với trango việc này. có kha khá người bắt đầu bước chân vào đạo ở tuổi này, dù trước đó chưa hề có dấu hiệu j cả là ham thích. mà là duyên tới
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks