Hôm nay trên topic chia sẽ người PHẬT TỬ tu tại gia MINH ĐÀI muốn nói và giảng giải một số vấn đề người tu thường hay mắc phải .
Thường người tu hay dùng từ ngữ gọn thật chứng của các vị tổ như ngay bản thân chưa thông , chư hiểu ,chưa đạt đến thì thật là nguy hiểm cho thế hệ sau ,kính thưa quý hữu và huynh đệ ,chúng ta thường dùng câu:vô tu vô chứng vô đắc ,hoặc câu vô sở cầu ,vô sở đắc .
Người tu lại có câu:ngộ đồng không ngộ ,trong lĩnh vực thấy ,hiểu và biết phãi trãi qua nhiều giai đoạn theo từng lớp ,thứ bậc người đã chứng thì có quyền nói: không chấp ,vậy từ chứng đó là gì?
Chứng nghĩa là chứng nghiệm suy ngẫm trãi nghiệm của bản thân ,sự chứng nghiệm này phải lâu dài sâu sắc có khi cả cuộc đời mà không thể nhìn thấy ,đâu phải các quý hữu thắp nhang ,lạy phật ,trì chú ,thờ phượng bố thí v...v... mà có thể phát sanh được trí tuệ như mình nghỉ .
Hoặc các quý hữu lạy PHẬT tụng kinh trì giới mà tự nghỉ mình đã đã có trí tuệ mở rộng đều này hoàn toàn sai .
Mình hành trì những pháp thiện đó là mở phương tiện thuận trên đường tiến tu mà thôi ,hầu đa số các PHẬT TỬ rất hãnh diện với thành quả ,công trình của mình mà không thấy sự quan trọng mình làm những việc đó để làm gì,MINH ĐÀI xin nói đó là dọn đường ,y như mình muốn đến nơi nào đó mình phải dọn đường ,quét dọn những chướng ngại ,vướn mắc trên đường đi mà thôi
(còn tiếp)