sorry huynh vì đã làm huynh bận tâm nha. huỵnh chắc cũng quen thân với HS ạ. hi. nhưng tiếc là trango chẳng thấy hổ thẹn j cả. trango đâu có j nói riêng với HS. những chuyện trên này cũng là chuyện đạo. chẳng ngoài 1 chữ đạo. trango k hiểu thoải mái và hoài nghi j. HS ảnh hưởng j tới trango mà trango phải thấy k thoải mái hay phải nghi ngờ. xin lỗi nhưng HS chưa tới mức mà phải khiến trango cảm thấy như vậy.
trango thấy j thì nói vậy. nếu chẳng phải là HS mà là ai khác ở trong trường hợp đó, và trango nhìn thấy được vấn đề họ đang mắc phải, trango cũng biết về vd đó thì trango vẫn nói. nhất là khi nó ảnh hưởng tới k chỉ 1 người. chúng ta đều là người Đang Tu, chưa có ai là giải thoát hay giác ngộ ở đây cả. nên việc có phạm sai lầm là chuyện bình thường. nhưng không được "đánh lậm con đen"
ở đời thì tốt khoe xấu che. nhưng trong đạo thì k vậy. Phật dạy đệ tử sống thật thà với bản thân. biết sai biết sửa. chỉ quen nghe lời tâng nịnh thì đừng rao giảng mình tu đạo, thẹn lắm.
@HS: chúc HS sớm tỉnh ngộ. hôm nào mà tỉnh rồi hoặc chưa tỉnh, nhưng biết hối thì thử đọc lại những j trango đã viết cho HS nha. trango chẳng hiểu có j mà HS phải bực mình vậy cả. vàng thật thì sợ j lửa. trango đâu có định lực hay hăm dọa j tới HS mà HS chưa j đã bộc lộ hết điểm yếu ra vậy
khinh thường người khác là sai lầm rất lớn đó nha
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks