trời, có chửi thì cũng phải chạy ra chỗ nào có người ta chửi thì mới nghe đc chứ.
đi qua cái bãi rác, nhiều khi cũng dừng lại hóng hớt, nhưng ở lâu thì bị yếm mùi. ngu chứ có đần đâu mà k biết điều ấy

trước nay mới chỉ nghe tới, lửa sân thiêu rụi rừng công đức. nay biết chẳng chánh niệm, thả trôi cảm xúc của bản thân với cái cớ cao đẹp là để thử định lực của người khác (mà chẳng rõ mình đang ra sao) cũng gây hậu quả k kém. bài học đã được học 1 lần, tuy cũng có nhiều điều khác. cảm ơn HS là bài học nhãn tiền nhắc nhở trango 1 lần nữa nhé

trời hanh củi khô, lửa đượm ghê

"ông ngồi thiền giống hệt bãi cứt"