Trang 9 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567891011121314151959109 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 161 tới 180 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #161

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Dạ!
    Con lấy ví dụ ý của con. Khi con chạy xe con biết con đang chạy xe, sau một thời gian luyện tập con ý thức được rằng con đang chạy xe, tay ga của con đang lên hay đang xuống, chân phải con có đạp thắng hay không, chân trái con có trả hay lên số hay không, tay con có đang quẹo bên nào không, mắt con đang nhìn gì... Và nhiều trường hợp ý thức khác, ví dụ đang học bài con ý thức con đang học bài, mắt con đang nhìn lên bảng hay nhìn giảng viên, tai con đang nghe giáo viên giảng bài,...
    Có lẽ con dùng sai từ vì hơi vui mừng, và thời gian gấp rút khi viết bài( vì con có việc). Con nên dùng từ tinh vi hơn.
    Mong Bác chỉ cho con thêm. Nhưng thế này Bác, nó vẫn chưa trở thành phản xạ tự nhiên được ạ, khi nào con chủ động mới được.
    Con còn có mấy điều mong Bác chỉ thêm. Hôm bữa con có chuyển bàn thờ ở nhà trọ lên sân thượng để tiện bề nhan khói( vì nhà toàn là sinh viên, để ở dưới vô cùng bất tiện), con cũng đã làm lễ xin. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần con lên thấp nhan( thường thì buổi tối) con có cảm giác rợn khi quỳ xuống... mấy lần con bị giật mình vì nhìn nhầm, tưởng nhầm là có người khác mình. Mặc dù con biết Ma hay Phật cũng do mình. Mong Bác chỉ thêm.
    Con để quên sợi dây linh trên Đà Lạt mất tiêu, con đang muốn đeo lại, chắc con gọi cho mấy chị gửi xuống cho con. :D Chúc Bác vui vẻ nha!
    bác trã lời con nhé,con dời bàn xuống chổ củ,đừng thắc mắc tại sao,thứ hai dây linh luôn bên mình,thứ 3 là con lấy một thau nước lạnh đễ trước mặt lấy hai bàn tay ngữa múc nước đưa lên mặt rữa mặt cố gắng dẹp tất cã suy nghỉ,đễ tâm trống trơn không một chúc suy nghĩ nào cố gắng thật thanh tịnh lắng nghe và cãm nhận vị cũa nó,như thế nào nhé,từ nơi đó con sẽ tự trã lời lấy
    Last edited by nguyensanh; 15-09-2012 at 05:36 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  2. #162

    Mặc định

    ----------------------Đ Ạ O T Â M L I N H Đ Ạ O------------------------------
    ----------------------------

    --------------------------SINH SỐNG SÁNG

    --------------------------KHÔNG KHÔNG KHÔNG

    --------------------------HÌNH THỂ HIỆN

    --------------------------CÓ HÓA THÀNH

    --------------------------THÂN VÔ SỐ

    --------------------------VỊ THIÊNG LIÊNG

    --------------------------ĐẠI THÁNH SƯ

    --------------------------QUÃ LÝ ĐÚNG

    --------------------------ĐẮT CHÍ NGUYỆN

    --------------------------ĐỘ MUÔN LOÀI

    --------------------------CHUNG GIÃI THOÁT

    --------------------------ĐẠO KHÔNG ĐẠO
    --------------------------------------
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  3. #163

    Mặc định

    --------------------------P H Á P Đ Ạ O H Ư Ớ N G S Ố N G

    -----------------------------CON ƠI !HÃY NHỚ LỜI THẦY

    -----------------------------TIỀN TÌNH DANH LỢI CHẴNG LÀ SỰ CHI

    -----------------------------THƯƠNG THẦY CON NHỚ SỐNG GHI TRONG LÒNG

    -----------------------------PHÁT HUY Ý TƯỞNG SÓNG THỜI NÓI NGHE

    -----------------------------LUÔN LUƠN TỰ THỄ GIỬ CHO LINH THÀNH

    -----------------------------VƯỚNG ĐÂU GỠ ĐÓ ĐÓ LÀ THOÁT LUÔN

    -----------------------------KHÔNG KHÔNG ĐẠI THỄ LINH LÀ TÂM LINH

    -----------------------------NGÀY NGÀY QUANH QUẪN CHUYỆN CHUNG

    -----------------------------ĐÊM VỀ HƯỚNG PHÁP TÂM LINH SÁNG NGỜI

    --------------------------------------------------------------------------------------
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  4. #164

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    bác trã lời con nhé,con dời bàn xuống chổ củ,đừng thắc mắc tại sao,thứ hai dây linh luôn bên mình,thứ 3 là con lấy một thau nước lạnh đễ trước mặt lấy hai bàn tay ngữa múc nước đưa lên mặt rữa mặt cố gắng dẹp tất cã suy nghỉ,đễ tâm trống trơn không một chúc suy nghĩ nào cố gắng thật thanh tịnh lắng nghe và cãm nhận vị cũa nó,như thế nào nhé,từ nơi đó con sẽ tự trã lời lấy
    con cũng muốn làm như Rốt, cảm nhận vị ngọt mát của nước. ngày 8-8 (âm lịch) con sẽ đến cô Tâm điểm đạo Bác à.

  5. #165

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    con cũng muốn làm như Rốt, cảm nhận vị ngọt mát của nước. ngày 8-8 (âm lịch) con sẽ đến cô Tâm điểm đạo Bác à.
    khi nào con đi thì điện cho cô trước và điện cho bác để bác dặn dò một tí nhé chúc con mọi việc điều như ý
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  6. #166

    Mặc định

    Con chào Bác!
    Mấy bữa nay con bận nhiều việc quá, bây giờ mới rỗi con ghé vào mới đọc được tin nhắn của Bác.
    Con cám ơn Bác!
    Mọi chuyện diễn ra bình thường lại rồi Bác. Con tìm ra được nguyên nhân rồi ạ, cũng tìm ra được cách giải quyết rồi ạ!

  7. #167

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    con cũng muốn làm như Rốt, cảm nhận vị ngọt mát của nước. ngày 8-8 (âm lịch) con sẽ đến cô Tâm điểm đạo Bác à.
    đừng chạy theo ai cả cái của mình, mình xài cái cũa họ họ xài ,không ai giống ai đâu,luôn thấy mình không cần thấy người nhé,,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  8. #168

    Mặc định

    Dạ!
    Con đeo dây linh lại rồi ạ.
    Mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi Bác.

  9. #169

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Dạ!
    Con đeo dây linh lại rồi ạ.
    Mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi Bác.
    ừ tốt rồi ,có hiện tượng gì lạ là phãi báo cho bác biết nhé,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  10. #170

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    ừ tốt rồi ,có hiện tượng gì lạ là phãi báo cho bác biết nhé,
    ngày mùng 8 con có rãnh thì đi cùng xitrum đến chõ cô tâm cho có người đồng hành trợ duyên cùng nhau,con nhớ đạo ta thì có một nhưng người hành thì đa dạng mỗi người hành mổi cách ta cứ theo đúng tông chĩ cũa thầy tổ mà hành không chạy theo ai cả mình làm chủ tự chủ phải sáng suốt để quyết sự sống tu của ta nhé,,,,,,con liện hệ với xitrum coi đi mấy giờ vì đến để điểm đạo,con mời bác nguyên cùng đi thì càng tốt bác có nói với bác nguyên rồi,chào con
    Last edited by nguyensanh; 21-09-2012 at 12:22 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  11. #171

    Mặc định

    thấy chú NS nhiệt tình với em cháu quá
    bữa nào con đi tham khảo được hông chú
    Trân trọng

  12. #172

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    ngày mùng 8 con có rãnh thì đi cùng xitrum đến chõ cô tâm cho có người đồng hành trợ duyên cùng nhau,con nhớ đạo ta thì có một nhưng người hành thì đa dạng mỗi người hành mổi cách ta cứ theo đúng tông chĩ cũa thầy tổ mà hành không chạy theo ai cả mình làm chủ tự chủ phải sáng suốt để quyết sự sống tu của ta nhé,,,,,,con liện hệ với xitrum coi đi mấy giờ vì đến để điểm đạo,con mời bác nguyên cùng đi thì càng tốt bác có nói với bác nguyên rồi,chào con
    Dạ!
    Để con sắp xếp ạ. :)

  13. #173

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm Xem Bài Gởi
    thấy chú NS nhiệt tình với em cháu quá
    bữa nào con đi tham khảo được hông chú
    tùy duyên ,em con là ai vậy,thế con muốn tham khão chuyện chi,?
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  14. #174

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Con chào Bác!
    Mấy bữa nay con bận nhiều việc quá, bây giờ mới rỗi con ghé vào mới đọc được tin nhắn của Bác.
    Con cám ơn Bác!
    Mọi chuyện diễn ra bình thường lại rồi Bác. Con tìm ra được nguyên nhân rồi ạ, cũng tìm ra được cách giải quyết rồi ạ!
    hôm nay bác dặn con một việc hàng ngày con nên chú ý vào hơi thỡ của mình nhé quên thì thôi ,nhưng nhớ thì con phải làm như vầy con chú ý hơi ra vào từng hơi một,hít vào là vào sâu tới rún thỡ ra thì nhè nhẹ,không cưởng ép,bụng hơi phình ra một tí khi hít vào luôn luôn biết mình đang thở khi nằm ngũ cũng vậy nếu cần thì NIỆM ĐẠI HÙNG LỰC THEO HƠI THỠ CÀNG TỐT thời gian thì không giới hạn tác dụng của nó thì con hỏi trên điện thoại bác giãi thích ,hít vào là mượn thỡ ra là trã,như vậy cã ngày lẫn đêm ta luôn luôn vay trả vì vậy trong cái vay trã ta phải làm gì đó cho hữu dụng,con sẽ cảm được điều nầy?NHỚ là trong mọi tư thế bất cứ lúc nào bất cứ ỡ đâu,không giới hạn thời gian thở sâu nhé ,thỡ ra thật chậm,nhé không bắt buột phải thường xuyên,đi đứng nằm ngồi thở trong mọi tư thế,khi nhớ là áp dụng,bác sẻ viết tiếp khi con thực hành 1 tháng
    Last edited by nguyensanh; 22-09-2012 at 07:36 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  15. #175

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    tùy duyên ,em con là ai vậy,thế con muốn tham khão chuyện chi,?
    con viết lộn,bác nhiệt tình với các em các cháu trong diễn đàn
    trân trọng
    Trân trọng

  16. #176

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm Xem Bài Gởi
    con viết lộn,bác nhiệt tình với các em các cháu trong diễn đàn
    trân trọng
    cảm ơn thiện hửu ,theo tôi thì đâu có cái gì thừa ,đâu có cái gì thiếu đâu,lang thang gặp đâu chúc đó nói bậy cho vui đừng tin tớ,,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  17. #177

    Mặc định

    Bác ơi!
    Con không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì hay không? Nhưng con nghĩ đúng sai gì cũng nên kể ra với Bác.
    Mấy hôm trước con mơ thấy sư thay dây linh cho con.
    Con tính kể điều này vào mấy hôm trước, nhưng nghĩ là do mình đặt để vào dây linh nên mới mơ như vậy( bởi vì mấy bữa trước con mới lấy lại dây linh để đeo, và sung sướng vì điều đó).
    Hôm nay con kể, bởi vì con suýt k tìm thấy dây linh. Bạn con đã treo nó vào rèm cửa. May mà con nói ra và hỏi nó.
    Có gì Bác chỉ bảo con thêm.

  18. #178

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi xitrumcoco Xem Bài Gởi
    con cũng muốn làm như Rốt, cảm nhận vị ngọt mát của nước. ngày 8-8 (âm lịch) con sẽ đến cô Tâm điểm đạo Bác à.
    Khi nào điểm đạo Coco cho R biết với nha! Có gì R chạy qua chơi với Coco! ^^

  19. #179

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Khi nào điểm đạo Coco cho R biết với nha! Có gì R chạy qua chơi với Coco! ^^
    ngày mai bác gọi điện bác nói chuyện với con,hôm nay bác không nói được và không nói trên mạng được nhé,néu con biết được tổ ỡ đó thì can đãm lên đừng sợ nhé,,,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  20. #180

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    ngày mai bác gọi điện bác nói chuyện với con,hôm nay bác không nói được và không nói trên mạng được nhé,néu con biết được tổ ỡ đó thì can đãm lên đừng sợ nhé,,,,,,,,
    Dạ!
    Con sẽ cố gắng làm theo những gì Bác chỉ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •