Trích dẫn Nguyên văn bởi 0127 Xem Bài Gởi
được vậy rồi thì mình lên luôn nha hi..

Mẹ đấy con! Thưởng ban đủ cách,
Thoảng như không siêu Phật siêu Thần;
Cũng làm người ở cõi Thượng Nguơn,
Muôn năm được hưởng thân an lạc.

Mẹ đấy con! Ở nơi lầu các,
Đâu bằng nơi giải thoát khổ nàn;
Thế nên cần vào cõi Niết Bàn,
Chớ màng cõi thế gian hữu hạn.
Bởi vậy lấy kinh làm bạn
Chùa chiền am tự đấy là nhà
Hữu hình này đành vay mượn
Vượt sóng ba đào thoát vòng mê

Cảnh đời phải chán phải chê
Sóng nhồi sóng khảo mọi bề khổ đau
Vô thường biến đổi sớm tàn
Nay giàu mai đổi một màng đổi thay

Vui buồn như trò đóng kịch
Vở tuồng này anh đào em kép để coi chơi
Vãn tuồng rồi mới biết hay
Người vui người khóc tỉnh say cảnh trần