
Nguyên văn bởi
mysterious
..... ây da ... hihi .... Bảo Ngươn thủ nhất là đường Tiên Gia ... luyện xác phàm thành đơn .... âm dương hiệp nhứt ,thâu tinh khí thần về 1 tánh ở trong mà luyện thì thành Tam huê tựu đảnh .... 1 Tánh chia làm 3 đường..... minh tâm kiến tánh là gốc Phật .... phải rõ nhiều đường mới dẫn độ chứ ... người được một thì muôn việc xong .... nói làm gì nữa ... ai cũng được 1 hết thì ngồi đây viết làm gì ... ây da thật là ...
* Chấp trung quán nhứt là đường Nho ... chủ trương 2 nhà Khổng Mạnh ... là Tồn Tâm Dưỡng Tánh .... luận đạo trị đời , an định dân bang ..... cái gì cũng phải có trật tự qui giới chứ ....
- Tuy đã ngộ rồi phải tầm sư hỏi đạo .... rõ thiệt cái chơn truyền phi kinh ...thiệt 1 lời khó nói hết .. ...muốn kết xá lợi thì làm như thế nào đã rõ chưa ... ây da ..... Và đã biết mình sinh ra từ chỗ nào .... chết sẽ đi về chỗ nào chưa ... tự mà nghiệm lấy ...
* Tùy Duyên "Căn Tánh" của Chúng Sinh mà đơm hoa thành trái...Kog phải cứ "Luyện" là Thành đâu...Cụ à ! D.Đàn này Chúng Sinh hoang tưởng lại Tẩu Hỏa cũng khá nhiều... Hảy lấy Giới Làm đầu, tất có Định- Ắt sanh Tuệ. Lúc đó sẽ Biết đi đâu mà về đâu...Tự tại mà Vô ngại...Ấy ya...Cái gì mà.."..luận đạo trị đời , an định dân bang .."..Hic.. Diễn đàn đây toàn là "Bậc Đạo Sư" ...Có thích nghe "Cụ" nói đâu chứ...Hic! ...9 năm, Tổ"Diện Bích" cũng là vì thế ...
Lại biết..
* Ba cõi lăng xăng đều từ một tâm.
Phật trước Phật sau đều chỉ dùng tâm truyền tâm,
chẳng lập văn tự.
*Cái gì là Thật Giả trong Ta còn chưa tỏ rỏ, lẫn lộn như thế, chẳng biết đúng-sai ...Hic..Ấy ya...Nói chuyện với Cụ thật là Vui wa' ...Năn nĩ "Cụ" đừng giận nha!:it_wasnt_me:
Bookmarks