Tham, sân, si, dục đắm bề u-minh
Công danh tranh chấp ganh kình
Tham, sân, si, dục đắm bề u-minh
Công danh tranh chấp ganh kình
em có biết ?
màu tình yêu trong đêm tối vô vi
của tình si ?
mãi chìm trong đêm tối
là giả dối ?
cũng chỉ là đêm tối mong manh
tà áo em thành tro tàn quá khứ
anh đã đốt trong một sớm hoàng hôn
chẳng tồn tại khi tro về cái bụi
xin cúi chào tro bụi đã bay đi
ngực áo anh và bờ môi thơ dại
hương hoa nhài chẳng lỡ kéo chân ai
anh đã ngắt xin em đừng khóc mãi
biết đã sai anh cài lại hương nhài
ví chăng nhộng cũng như em nhi
anh sẽ quay tơ đến cuối đời
đã bao năm nay sen trắng hồng
đôi gánh nước trong có mỏi không ?
chị Nguyệt tắm sen em có biết ?
hai thúng vơi đầy được mấy công ?
Tây Vương ơi hỡi Tây Vương
sao cho Hậu Nghệ xót thương một đời
tiên đan độc nhất của người
hại Hằng Nga xuống cuối trời trăng thanh
hận luôn cả thằng đứng canh
sao cho ả lấy mong manh vậy trời
Hằng Nga ngày khóc đêm cười
cung trăng nay đã thêm người à ơi
hi, nick mới của anh nè sham :D
Liên đài thanh khiết phủ màu quan
Hoa vườn tịnh độ chẳng khó sang
Tiên nga vũ khúc thiên thủ nhãn
Tử báo ơn trời, vạn pháp an !
Liên đài thanh khiết phủ màu quan
Hoa vườn tịnh độ chẳng khó sang
Tiên nga vũ khúc thiên thủ nhãn
Tử báo ơn trời, vạn pháp an !
Liên đài thanh khiết phủ màu quan
Hoa vườn tịnh độ chẳng khó sang
Tiên nga vũ khúc thiên thủ nhãn
Tử báo ơn trời, vạn pháp an !
lối thơ này không phải là huynh của em rồi,còn ai được nữa nhỉ ? em bỏ xót điều gì chăng ? mong a nói cho e rõ.
không biết là ai càng zui nha eatdrink004 màu mè như vậy cũng ko nhận ra àh ?
Liên đài thanh khiết phủ màu quan
Hoa vườn tịnh độ chẳng khó sang
Tiên nga vũ khúc thiên thủ nhãn
Tử báo ơn trời, vạn pháp an !
dạ không thiệt,nhưng a đối thơ với e thì e sẽ biết.
nhị tấc
thập pháp
thất giá
liên hoa
lai ứng
gia khôn
hóa tà
Liên đài thanh khiết phủ màu quan
Hoa vườn tịnh độ chẳng khó sang
Tiên nga vũ khúc thiên thủ nhãn
Tử báo ơn trời, vạn pháp an !
trời ơi,ai vậy ? tò mò quá đi.
khỏi cần thi thố nữa,em kính phục luôn,cho biết danh tính đi đại ka
em lại trở về với dáng xưa
cót két quang tre vẫn chẳng thừa
có chăng âu cũng là phố mới
quanh co ngõ nhỏ buổi chiều mưa
thử hỏi lòng em như phố cổ ?
quằn quại co ro liệu có vừa ?
không có danh, cũng ko có tính luôn, chỉ có vài nick vui chơi thôi
@ thơ: mộc mạc lắm, ko có quang gánh xem đỡ cái mủng minh hoạ vậy.
Cuối tuần vui vẻ nha các nhà thơ :hee_hee:
Liên đài thanh khiết phủ màu quan
Hoa vườn tịnh độ chẳng khó sang
Tiên nga vũ khúc thiên thủ nhãn
Tử báo ơn trời, vạn pháp an !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks