nếu đem niềm tin của mình ra bàn luận thì không có chi xấu, cả 2 có quyền đưa ra lý lẽ của nhau không sao cả, nhìn vào thực tế thì vịt có đọc 1 cuốn sách của 1 người TL đã thay đổi quan niệm hoàn toàn sau khi đến Mễ Du -Nam Tư nơi Đức Mẹ hiện ra và chứng kiến các thị nhân đã trò chuyện với Đức Mẹ , 1 người TL mà viết sách về Đức Mẹ thì chắc chắn ĐỨc Mẹ đã làm rúng động niềm tin của họ rồi, nên nhớ bên TL thì vai trò của Dức Mẹ không mấy quan trọng, còn chuyện cậu bé TL bị quỉ ám là chuyện thực đó, bây gio vit đang o xa , khi nào vit về lại nhà sẽ pót lên chuyện cậu bé đó sau
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks