Đối đầu hay không thì chưa rõ. Nhưng CG mình học không bao giờ có chuyện tuyên bố những câu gây mất cảm tình như mấy người bạn Tin Lành đâu. THẬM chí vào tận nhà WC để đưa giấy mời là mình không thể hiểu nổi rồi. Có người còn tuyên bố không quen người CG, cũng từng có người TL làm quen mình(đó là chưa biết), sau biết mình CG thì tạch luôn. Mình không hiểu các cậu dạy họ điều gì. CG và TL xét về mặt tự nhiên đều là 2 phương thế để đưa ta về nước trời, ta là người chọn và sự lựa chọn của ta là quyết định. Nhưng đó là tự nhiên tức là về mặt con người. Còn về siêu nhiên thì chỉ có CG là có tính chất thần linh do được sáng lập và trụ cột là 2 thánh tông đồ được Chúa đặt để và có mẹ là Bà MAria. Tin Lành thì không có. Hơn nữa bí tích thánh thể bên TL có vẻ được cải chánh quá nhiều đến khó chấp nhận( TL hoạt động khá cá nhân nên mình chỉ nói chuyện đó dựa trên thực tế mình kiểm chứng). Về mặt hiệp thông thì TL cũng không như CG. Mỗi mục sư sẽ bước lên và tự giảng theo cái mình hiểu chứ không có sự nhất quán như bên CG.
ps: Mình đang so sánh phân tích theo cách mà bạn kinhvotu nói. Tức là dựa vào 1 cái để so sánh với cái khác .
TL thì mình cũng có nhiều dịp tiếp xúc chứ không có sự bịa đặt đâu bạn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks