Trang 3 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 112

Ðề tài: huynh dienbatn gặp nạn !

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
    Thông báo số 02.

    Xin chào các anh chị, vì người mở TK có trục trặc nên Bin đề nghị anh 470525 kiểm tra TK cũ tại Vietinbank và mở thêm 1 TK tại Vietcombank cho tiện.

    Dưới đây là số Tài khoản:

    Của Vietcombank:

    Số:0021002030721 (Số tài khoản)
    -Ngân hàng Vietcom Bank Hà nội
    Chào Huynh Bin571, chào Huynh 475025 ! Sáng nay 21/04/2009 Kiencanghp đã chuyển :1.000.000 VND (Một triệu đồng VN) vào tài khoản của Bác :
    Trần Văn Nghị - số tài khoản : 0021002030721 -Ngân hàng Vietcom Bank Hà nội

    KC nhờ các anh, các bác chuyển giùm KC chút tấm lòng của KC tới Anh Hùng (Dienbatn). KC gởi lời cầu chúc cho anh vượt qua được sự khó khăn này !

    Kiencang cũng xin cảm ơn Ban quản trị TGVH, cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của Bác Nghị !

    @Bác Nghị : Bác xác minh giúp KC số tiền chuyển và người chuyển tên là : Hoàng Trọng Hiệp, xem đã đúng chưa và Bác đã nhận được chưa để KC kịp thời chỉnh sửa. Cảm ơn Bác :)
    心燈

  2. #42

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Chào Huynh Bin571, chào Huynh 475025 ! Sáng nay 21/04/2009 Kiencanghp đã chuyển :1.000.000 VND (Một triệu đồng VN) vào tài khoản của Bác :
    Trần Văn Nghị - số tài khoản : 0021002030721 -Ngân hàng Vietcom Bank Hà nội

    KC nhờ các anh, các bác chuyển giùm KC chút tấm lòng của KC tới Anh Hùng (Dienbatn). KC gởi lời cầu chúc cho anh vượt qua được sự khó khăn này !

    Kiencang cũng xin cảm ơn Ban quản trị TGVH, cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của Bác Nghị !

    @Bác Nghị : Bác xác minh giúp KC số tiền chuyển và người chuyển tên là : Hoàng Trọng Hiệp, xem đã đúng chưa và Bác đã nhận được chưa để KC kịp thời chỉnh sửa. Cảm ơn Bác :)

    -Trước tiên xin cảm ơn KC, mình sẽ kiểm tra và sau khi KT mình và Bin 571 thông báo ngay trên diễn đàn, để các bạn biết .
    -Cám ơn anh Nhoquan49 đã gửi 2 tr vào tài khoản
    -Cám ơn anh TN0123 đã gửi 500 ngàn.
    -Cám ơn bạn vừa gửi mà ko biết tên
    -Cám ơn cháu Nghicngơm85.
    -Rất cám ơn Nhatnguyet bạn đang ở nước ngoài
    Thân
    470525
    Last edited by 470525; 21-04-2009 at 04:31 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  3. #43

    Mặc định

    Ôi! bác Nghị ơi! Thế ra mấy hôm nay tài khoản trên đang chỉ là cái thùng không thôi à.?Ngân hàng làm ăn sơ suất quá!
    Last edited by trungnguyen0123; 21-04-2009 at 12:41 PM.

  4. #44

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trungnguyen0123 Xem Bài Gởi
    Ôi! bác Nghị ơi! Thế ra mấy hôm nay tài khoản trên đang chỉ là cái thùng không thôi à.?Ngân hàng làm ăn sơ suất quá!
    Thế đấy TN0123 ạ ! Mình len làm việc ho đưa vào cửa 14 kiểm tra lại và họ phát hiện thấy thiếu mất số 1 đứng trước số 7 trong tài khoản, họ xin lỗi và đưa cho mình tài khoản mới, Nhưng tài khoản này được cái là gửi các ngoại tệ đều được, và mình nói với Bin571 pos lại rồi TN0123 ạ .
    Đúng là họ thiếu trách nhiệm, nghiệp vụ non quá
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  5. #45

    Mặc định

    Do mối quan hệ và tiếng tăm chú Hùng mà các diễn đàn khác tôi đã mạo muội đang tin chú Hùng bị bệnh, có nhưng người bạn tên là "BẠN THÂN" lên tiếng ủng hộ rất nhiệt tình, tôi xin đăng tải lời tâm sự cùng tôi với chú Hùng .

    "Chào Bác Nghị!
    Vừa qua khi hay tin Anh Dienbatn có chút trở ngại về sức khỏe như vậy, BẠN THÂN đã nhờ bạn Táo Ngọt và các bạn trong Nam liên lạc với Anh DB, nhưng không biết vì lý do gì hay vì sự hiểu lầm gì đó mà anh ấy đã tắt máy, không nhận ĐT của ai cả.
    Mặc dù BAN THÂN biết cả địa chỉ nơi anh ấy đang cư ngụ để chờ điều trị, nhưng trước tình hình như vậy, các bạn trong Nam cũng chưa tiện tới thăm. Nhất là sau khi đọc bài ở đây thì thấy bạn Bin còn cho biết là không nên tới thăm mà có thể làm ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của anh ấy gì đó.
    Tuy nhiên, với tấm lòng chân thành của mình, BẠN THÂN vẫn mong có thể giúp ích gì đó cho bạn của mình. Vì vậy nhờ Bác chuyển những lời thăm hỏi chân thành của BẠN THÂN và tất cả các bạn khác trên các diễn đàn tới Anh Dienbatn. Đồng thời, cũng nhờ Bác nhắn thêm thông tin sau đây với anh ấy nhé!
    Đó là theo tình hình trước mắt, anh ấy phải phẫu thuật để chỉnh sửa lại ổ đệm cho cột sống thì mới hy vọng có thể khôi phục lại khả năng làm việc bình thường. Điều đáng nói là khi phẫu thuật như vậy vừa tốn khá nhiều tiền, mà lại còn có tính rủi ro khá cao. BẠN THÂN biết một người bạn ở Na-Uy cũng mang bệnh tương tự mà dù với kỹ thuật y tế hiện đại của Na-Uy mà người ta cũng chỉ dám bảo đảm 30% khả năng thành công tốt đẹp mà thôi! Còn 70% là sẽ ngồi xe lăn suốt đời.
    Do vậy, BẠN THÂN muốn Anh Dienbatn nên xem việc phẫu thuật là biện pháp cuối cùng mà thôi. Vì vậy, nên trước tiên hãy đi thử trị liệu theo Đông Y cái đã. Dù cho không có kết quả gì đi nữa thì cũng không đến nỗi bị trầm trọng hay nguy hiểm gì thêm cả. Vì người ta chỉ nắn bóp và đắp thuốc bên ngoài, rồi cho mình uống thuốc Bắc thêm để bồi bổ gân cốt mà thôi!
    BẠN THÂN biết một ông thầy chuyên về gân cốt này có khả năng điều trị rất hay và lấy tiền công rất rẻ. Nếu BẠN THÂN nhớ không lầm thì ông ấy chỉ lấy tiền thuốc (1 thang hình như là 25 ngàn) và vài ngàn tiền bông băng cho mỗi lần thay băng điều trị mà thôi!
    Đặc biệt là ông ấy không đi ra ngoài điều trị được, nên bệnh nhân phải đến tận nơi thì mới được. Đây là lời thệ nguyện với thầy tổ...chữa bệnh giúp người tại gia của ông ấy. Do vậy, dù có miễn cưỡng đến nhà thân chủ để chữa bệnh thì cũng không còn công hiệu nữa! Ở đây có chút màu sắc dị đoan, nhưng thực sự là vậy. Mong mọi người chú ý điểm này.
    Về khả năng điều trị của ông ta thì BẠN THÂN từng chứng kiến, 1 bệnh nhân bị té lầu gãy xương sống, Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình (Sùng Chính cũ) chỉ biết cho nằm im một chỗ mà không có biện pháp gì giúp cho việc phục hồi sức khỏe cho tốt hơn. May nhờ duyên lành, được một người lái xe tải từng bị đụng xe gãy chân và đã được thầy này chữa lành, giới thiệu, nên bệnh nhân đó biết được ông Thầy này.

    Trong quá trình nằm điều trị ở BV Sùng Chính thì chỉ nằm một chỗ, ngay cả ngồi cũng rất đau đớn và khó khăn. Nên khi đi đến nhà ông Thầy người ta phải đặt bệnh nhân nằm trên tấm nệm mà khiêng vào. Mặc dù chỉ dùng tay chẩn đoán bên ngoài, nhưng ông ấy đã có thể nói rõ bệnh trạng bên trong y như bác sĩ xem phim X-quang vậy.
    Và điều đáng nói hơn nữa là ông ấy tuyên bố....chút nữa khỏi phải khiêng! Chỉ cần dìu người bệnh đi về là được rồi! :-)
    Gia đình đều không dám tin, nhưng quả nhiên sau chừng 10 phút điều trị thì người bệnh đã có thể ngồi lên, đứng lên, và nương theo sự dìu đỡ của người nhà mà đi về. Sau đó uống thuốc thêm chừng vài chục thang thì khỏi hẳn. Mặc dù dĩ nhiên là vẫn không hoàn toàn mạnh khỏe như xưa, nhưng đã không còn trở ngại gì nữa cả!
    Đó là điều mà BẠN THÂN tận mắt chứng kiến nên mới dám chỉ cho người khác. Nên hy vọng là tạo được niềm tin với Anh Dienbatn mà có thể khiến cho anh ấy đi thử 1 lần ra Nha Trang điều trị thì biết đâu nhờ duyên lành mà có thể vượt qua khó khăn mà không bị tốn kém nhiều.
    Vì nhà ông thầy đó trong đường nhỏ ngoằn ngoèo vào, nên BẠN THÂN không nhớ địa chỉ, cũng như không thể chỉ cụ thể đi như thế nào để tới được nhà. Nhưng có thể chỉ sơ bộ là chúng ta đi xe ra Nha Trang (trường hợp anh Dienbatn thì nên đi xe lửa giường nệm cho tốt). Sau đó từ ga đi về hướng Ngã 3 Thành. Khoảng chừng 6,7 cây số thì hỏi người dân về Thầy Ba Thao trị gân cốt thì có lẽ ai cũng biết cả. Mà hình như gọi hỏi tổng đài ngoài Nha Trang thì người ta cũng biết nữa đó!
    Tuy nhiên, cũng cần nói thêm là bây giờ muốn được trị liệu, ai cũng phải chụp X-Quang rồi mang phim tới cho Thầy coi thì Thầy mới dám chữa.
    Ngoài ra, cũng có lời đồn là bây giờ ông ấy đã chịu đi tới nhà bệnh nhân để chữa. Và cũng vì vậy mà không còn hay cho lắm. Những điều đó có thật hay không, BẠN THÂN không dám nói vì không biết. Nhưng lúc mà BẠN THÂN có duyên biết Thầy này thì khả năng điều trị của ông có thể nói là ...mát tay vô cùng!
    Ngoài ra, cũng cần nói thêm với mọi người rằng dân gian có câu:"May thầy, phước chủ!" hoàn toàn không phải là không có căn cứ! Vì vậy dù Thầy có giỏi đến đâu mà bệnh nhân kém phước thì cũng rất khó có cơ hội thành công. Do vậy, nếu có một số người chữa không khỏi bệnh thì cũng có thể hiểu được, phải không các bạn? :-)
    Vì vậy, dù thế nào đi nữa, mong Bác vẫn khuyên anh DB đi thử nhé! Và đồng thời BẠN THÂN cũng mong tất cả mọi người cùng phát tâm cầu nguyện cho anh sớm được phục hồi sức khỏe nhé!
    Nếu được thì mong các bạn cùng nhau mà cầu nguyện câu này:
    NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI, CỨU NẠN, CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!...
    Khi cầu nguyện thì chỉ cần vừa niệm vừa hướng suy nghĩ của mình cầu mong cho anh Dienbatn (Quốc Hùng) mau được tai qua, nạn khỏi....là được rồi!
    Câu này tuy đơn giản, nhưng chí tâm, chí thành mà cầu liên tục mọi lúc, mọi nơi thì hiệu quả sẽ như ý đó! Nhất là nếu bản thân Anh DB chịu niệm thì khả năng thành công càng viên mãn. Cho dù các bạn thường khi chỉ biết niệm Phật Di Đà, hay bất cứ kinh, chú gì khác, thì BẠN THÂN mong các bạn hãy cố gắng niệm thêm câu này giúp cho anh DB nữa nhé!
    Xin cảm ơn Bác Nghị và mọi người nhé! Chúc cho tất cả đều luôn được mọi sự tốt lành!
    ...Thân ái,
    - BẠN THÂN -"


    Thật là cảm động biết nhường nào, bạn chú Hùng tâm sự gần như phơi bày hết ruột gan mình.
    Rất cảm ơn Bác "BẠN THÂN " nhé
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fanofdell Xem Bài Gởi
    Vấn đề BẠN THÂN nêu ra về phương pháp chữa bệnh của anh dienbatn là rất chí lý. Phèo từ hôm đến giờ cũng gọi anh dienbatn để nói về việc này nhưng có lẽ chưa đủ duyên. Liên lạc yahoo, điện thoại đều không thấy anh dienbatn trả lời. Phèo có quen 1 lương y ở Hà nội có thế chữa được bệnh này bằng Đông Y. Tỷ lệ khỏi bệnh là 90% mà không cần đụng đến dao kéo.
    Âu cũng là vô duyên nên liên lạc mà anh dienbatn không trả lời.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Bạch Xem Bài Gởi
    A Di Đà Phật,

    Anh Dienbath thì DB có hân hạnh được tiếp xúc với anh ngay buổi đầu bỡ ngỡ để đi lên Sơn La chuyển tải những tấm lòng Bồ Tát tới các cháu tiểu học vùng Nà Cang... khi vừa có trận lũ quét qua năm ngoái. Tấm lòng Bồ Tát của anh thì không thể nghĩ bàn.

    Bàng hoàng và xót xa khi vô thường không trừ một ai cả, ngay buổi đầu nhận tin DB đã âm thầm niệm và cầu mong anh mau lành bệnh ... Thật cảm động trước tấm lòng của quý Thầy, của toàn thể quý bạn hữu nơi đây ...

    Vì cũng chưa rõ bệnh của anh cụ thể nên DB không dám lạm bàn. Tuy nhiên thân mẫu DB cũng có năm 2005 bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm toàn thân tê liệt không thể nhúc nhích nhưng do nhờ có cậu em ruột là bác sỹ tay nghề cũng khá tiến hành điều trị qua 3 tháng mọi hoạt động đều trở lại bình thường.

    Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát !

    Kính bác NGhị nếu bác có thể thêm chi tiết về bệnh của anh ... thì về bác sỹ tốt DB hy vọng có thể có vài đóng góp nho nhỏ.

    Nguyện mọi sự cát tường.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Bích Xem Bài Gởi
    Con cảm ơn Thầy! Các bạn ơi hãy hưởng ứng nhé!:331:



    Đấy là lời tâm sự của các bạn ở diễn đàn khác
    Last edited by 470525; 21-04-2009 at 04:20 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #47

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi gigisister Xem Bài Gởi
    Gi bối rối câu này."Việc các HĐTM chia sẻ thông tin bệnh tình, tinh thần cũng như tài chính là hoàn toàn tự nguyện trên tinh thần anh em, bạn bè. Tuyệt đối không phải là kêu gọi Từ Thiện ( bởi vì anh Dienbatn không phải là đối tượng này)"

    Nhưng theo quy định về việc thành lập một tổ chức từ thiện có ghi rõ một số nguyên nhân mà các tổ chức từ thiện làm việc để giúp đỡ đó là:
    - Xoá đói giảm nghèo
    - Nạn nhân thiên tai
    - Ngăn chặn ảnh hưởng
    - Giáo dục và nghệ thụât
    - Động vật
    - Môi trường
    - Người cao tuổi
    - Bệnh tật
    - Sự lạm dụng và bạo lực

    Chú Dienbatn đang bệnh và vì khó khăn tài chính nên các bạn trong hội mới chủ động vẫn động đóng góp. Cần sự giúp đỡ, cần những tấm lòng hảo tâm vậy sao lại gọi là không phải trong diện cần làm từ thiện ạ? :huh
    Trích dẫn Nguyên văn bởi gigisister Xem Bài Gởi
    Cháu chào bác Nhiều Số :)
    Cháu thật sự cảm động trước tấm chân tình của bác dành cho 1 người bạn.
    Cháu sẽ nhờ admin chuyển thread này vào phòng Hoạt động từ thiện để mọi người, những nhà hảo tâm chú tâm đến tin này.
    Chúc cho người bạn của bác nhận được nhiều ơn phúc hồi đáp và mau chóng qua khỏi thời kỳ nguy kịch này.

    Gigisister


    Đây là các bạn ở nước ngoài tâm sự
    Last edited by 470525; 21-04-2009 at 04:25 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  8. #48

    Mặc định

    Cầu chúc cho anh Hùng mau lành bệnh
    NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI, CỨU NẠN, CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!

  9. #49

    Mặc định

    Hôm qua mình chuyển 200.000d vào tài khoản anh Nghị. Của ít lòng nhiều, mong mọi người đừng chê cười. Nhờ anh Nghị chuyển giúp lời cầu chúc của mình tới anh Dienbatn !

  10. #50

    Mặc định

    Chiều qua beongo đã chuyển 500.000 vào tài khoản 0021002030721.
    Mong chú Dienbatn sớm khỏi bệnh để tiếp tục đi ta bà và có nhiều bài viết hay cho diễn đàn chúng ta !

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn:"Chào Bác Nghị!
    Vừa qua khi hay tin Anh Dienbatn có chút trở ngại về sức khỏe như vậy, BẠN THÂN đã nhờ bạn Táo Ngọt và các bạn trong Nam liên lạc với Anh DB, nhưng không biết vì lý do gì hay vì sự hiểu lầm gì đó mà anh ấy đã tắt máy, không nhận ĐT của ai cả....
    Nếu được thì mong các bạn cùng nhau mà cầu nguyện câu này:
    NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI, CỨU NẠN, CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!...
    Khi cầu nguyện thì chỉ cần vừa niệm vừa hướng suy nghĩ của mình cầu mong cho anh Dienbatn (Quốc Hùng) mau được tai qua, nạn khỏi....là được rồi!
    Câu này tuy đơn giản, nhưng chí tâm, chí thành mà cầu liên tục mọi lúc, mọi nơi thì hiệu quả sẽ như ý đó! Nhất là nếu bản thân Anh DB chịu niệm thì khả năng thành công càng viên mãn. Cho dù các bạn thường khi chỉ biết niệm Phật Di Đà, hay bất cứ kinh, chú gì khác, thì BẠN THÂN mong các bạn hãy cố gắng niệm thêm câu này giúp cho anh DB nữa nhé!
    Xin cảm ơn Bác Nghị và mọi người nhé! Chúc cho tất cả đều luôn được mọi sự tốt lành!
    ...Thân ái,
    - BẠN THÂN -"

    Về việc chú Dienbatn bị ốm ,thì ba mẹ cháu đã liên lạc,động viên chú ấy...
    Qua bài viết của Cô BẠN THÂN,cháu có tham gia như sau.
    Chú Dienbatn đang ốm,đi lại khó khăn,vậy mà Cô lại chỉ đường không chính xác,có tính ước lệ...Thì hỏi rằng chú Dienbatn liệu có đi được không.Theo cháu,CÔ BẠN THÂN và chú Dienbatn đã từng đi đâu cung có nhau,lúc thì hội họp ,khi thì Bắc Giang...Tình bạn thân thiết của cô chú như vây,thì cô bớt chút thời gian ,đi liên lạc tiền trạm ,nơi ở của của ông thầy Lang ở Nha Trang,và CÔ BẠN THÂN hỏi về tình trạng của chú Dienbatn xem chữa chạy thế nào,nếu ông thầy nhận lời thì mới bàn với chú Dienbatn...Có như vậy mới tạo điều kiện cho chú Dienbatn được...Cháu góp ý mấy nhời,vì chỗ quen biết,có gì phật ý ,mong CÔ BẠN THÂN và mọi người bỏ qua.
    Last edited by tieungao; 22-04-2009 at 08:46 AM.

  12. #52

    Mặc định

    Bin vừa gửi 400 ngàn vào tk VCB hỗ trợ anh Dienbatn. Cầu chúc anh Dienbatn hết bệnh tật trở lại đi Ta bà
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  13. #53

    Mặc định

    Chào anh 475025 ! Sáng nay 22/04/2009 LXVSKR (Lê Xuân Vũ) đã chuyển :1.000.000 VND (Một triệu đồng VN) vào tài khoản của anh:
    Trần Văn Nghị - số tài khoản : 0021002030721 -Ngân hàng Vietcom Bank Hà nội.

    Cầu mong cho anh DienBaTN chóng khỏi bệnh.
    LXVSKR.

  14. #54

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi

    -Trước tiên xin cảm ơn KC, mình sẽ kiểm tra và sau khi KT mình và Bin 571 thông báo ngay trên diễn đàn, để các bạn biết .
    -Cám ơn anh Nhoquan49 đã gửi 2 tr vào tài khoản
    -Cám ơn anh TN0123 đã gửi 500 ngàn.
    -Cám ơn bạn vừa gửi mà ko biết tên
    -Cám ơn cháu Nghicngơm85.
    -Rất cám ơn Nhatnguyet bạn đang ở nước ngoài
    Thân
    470525
    Bác ui, trong số em gửi 2tr thì có 1tr của các em NLS - khi em thông báo bệnh của anh dienbantn thi các em đều thống nhất ...nghị quyết "Phải gửi ngay chút quà cho bác ý, cứu bệnh như cứu hoả" và phân công nhoquan49 phải thực nhiệm vụ này,cón lại là của em, bác ạ. Cầu trời cho anh dienbatn mau được phãu thuật và lành bệnh.
    Kinh thư

  15. #55

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LXVSKR Xem Bài Gởi
    Chào anh 475025 ! Sáng nay 22/04/2009 LXVSKR (Lê Xuân Vũ) đã chuyển :1.000.000 VND (Một triệu đồng VN) vào tài khoản của anh:
    Trần Văn Nghị - số tài khoản : 0021002030721 -Ngân hàng Vietcom Bank Hà nội.

    Cầu mong cho anh DienBaTN chóng khỏi bệnh.
    LXVSKR.
    -Cám ơn LXVSKR rất nhiều nhiều.... Quả là cchúng ta đoàn kết như con rết nhiều chân sẽ đạt thành quả cao,
    -Lúc 14h ngầy 22/4 mình lên bưu điện bờ Hồ chưa thấy tiền của Trungnguyen0123 và tiền NN đến bưu điện Hà nội.
    -Còn tiền của cháu nghichngơn85 gửi trực tiếp cho chú Hùng, bác không biết
    -Sáng nay lúc 8h mình cùng anh Nhoquan49 lên để đăng ký kiểm tra tài khoản VCB nhưng họ chưa gửi mật khẩu về
    Last edited by 470525; 22-04-2009 at 03:20 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  16. #56

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoquan49 Xem Bài Gởi
    Bác ui, trong số em gửi 2tr thì có 1tr của các em NLS - khi em thông báo bệnh của anh dienbantn thi các em đều thống nhất ...nghị quyết "Phải gửi ngay chút quà cho bác ý, cứu bệnh như cứu hoả" và phân công nhoquan49 phải thực nhiệm vụ này,cón lại là của em, bác ạ. Cầu trời cho anh dienbatn mau được phãu thuật và lành bệnh.
    Kinh thư
    Nhoquan49 cho mình cám ơn cháu NLS giúp nhé, rất cảm động thấy cháu như vậy mà còn sẵn lòng giúp chú Hùng trong lúc đau ốm, từ đáy lòng xin cảm ơn cháu
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  17. #57

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    -Cám ơn LXVSKR rất nhiều nhiều.... Quả là cchúng ta đoàn kết như con rết nhiều chân sẽ đạt thành quả cao,
    -Lúc 14h ngầy 22/4 mình lên bưu điện bờ Hồ chưa thấy tiền của Trungnguyen0123 và tiền NN đến bưu điện Hà nội.
    -Còn tiền của cháu nghichngơn85 gửi trực tiếp cho chú Hùng, bác không biết
    -Sáng nay lúc 8h mình cùng anh Nhoquan49 lên để đăng ký kiểm tra tài khoản VCB nhưng họ chưa gửi mật khẩu về

    Đúng cách đây 20 phút chú Trungnguyen0123 có quen bưu điện, làm việc thẳng giám đốc bưu điện, nên chú ấy điện cho tôi là tiền của chú gửi chuyển xuống bưu điện Chợ Mơ và cách đây chưa đầy 10 phút bưu điện chơ Mơ điện cho tôi lên lấy tiền. Giờ đã 16h 15, thôi vậy sáng mi lên lấy tiền.
    Lời bình:Quả thật BĐ làm ăn tắc trách quá, chỉ có 1 cú điện thôi mà để 2 anh em mình vất vả
    Thành thạt cám ơn chú Trungnguyen0123 vất vả quá, hết lòng vì bạn .
    thân
    470525
    Last edited by 470525; 22-04-2009 at 04:16 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  18. #58

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tocbac Xem Bài Gởi
    Cầu chúc cho anh Hùng mau lành bệnh
    NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI, CỨU NẠN, CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!
    Cám ơn tocbac có những lời chia sẻ thành tâm tự đáy lòng.
    Mình thay mặt ĐB cám ơn tocbac nhé.
    Nói khẽ thôi: không biết già chưa mà lấy tên Tóc bạc vậy
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  19. #59

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Duy_Duc Xem Bài Gởi
    Hôm qua mình chuyển 200.000d vào tài khoản anh Nghị. Của ít lòng nhiều, mong mọi người đừng chê cười. Nhờ anh Nghị chuyển giúp lời cầu chúc của mình tới anh Dienbatn !
    Duyduc ơi đây là tấm lòng chứ đâu nhiều hay ít, các cụ nói: "Một miếng khi đói bằng gói khi no" mà .Mình tin rằng đọc được dòng này chắc ĐB không thể cầm nổi nước mắt đâu, vì tấm lòng các bạn bè trên diễn đàn nói chung và Duyduc nói riêng.
    Cho mình chúc phúc gia đình
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beongo Xem Bài Gởi
    Chiều qua beongo đã chuyển 500.000 vào tài khoản 0021002030721.
    Mong chú Dienbatn sớm khỏi bệnh để tiếp tục đi ta bà và có nhiều bài viết hay cho diễn đàn chúng ta !
    Chẳng biết tên thật là dì nhưng đọc và suy diễn Béo Ngộ phải không bạn ? Trời Phật thấu hiểu tấm lòng nghĩa hiệp của bạn,
    Cầu chúc cho gia đình hạnh phúc đầy nhà
    Thân
    470525
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT SỐ SỚ KHẤN TẾT - dienbatn tặng các bạn .
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 18-03-2013, 07:53 PM
  2. huynh dienbatn gặp nạn !
    By saigon42 in forum Thông báo, quyết định từ BQT, Nội qui Diễn Đàn
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 29-04-2009, 03:27 PM
  3. Nhờ huynh Dienbatn, NCD và các anh chị chỉ giúp
    By busko in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 24-07-2008, 03:27 PM
  4. Kính nhờ chú Dienbatn và các Huynh de tu van
    By trantheanh in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2008, 05:24 PM
  5. xin hỏi Huynh Dienbatn và chị Kim Yến
    By diệu linh in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 06-12-2007, 10:29 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •