Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoainam61 Xem Bài Gởi
Hôm vừa rồi tôi đi các tỉnh phía bắc,mua được chiếc nhẫn của một người dân tộc ,họ bảo là làm từ cục sắt (lưỡi búa thần sét) giá 500 ngàn ,theo như người này kể thì chiếc nhẫn rất thần kỳ.Nhưng tôi mới chứng nhận được 3 sự khác lạ sau:
-Trời chuẩn bị mưa thì chiếc nhẫn hơi tối lại và có rịn chút nước như ra mồ hôi.
-Người yếu như sắp ốm,nhẫn đen tối lại.và rất kỵ gió .
-Đánh cảm tốt hơn bạc.
Người bán kể lại ,khi chỗ nào có sét đánh ,tìm gần đó sẽ có cục sắt (họ cho rằng lưỡi búa thần sét).Mang về đánh nhẫn vòng đeo...thì rất tốt họ nói nhiều cái rất thần bí ,chưa qua kiểm nghiệm ,nên tôi chưa nói ra.
Qua đây ,bạn nào hiểu biết vấn đề này ,xin viết bài tham gia cho tôi mở mang kiến thức nhé.
Xin chào thầy DƯƠNG HOÀI NAM cùng quý vị,anh chị em thân mến!

Đọc trên bài viết của thầy Nam cùng quý vị về ''cục sắt'' "Lưỡi búa tầm sét'',tôi cũng xin được đóng góp vài lời về chỗ mà tôi được biết về cái được gọi là "búa tầm sét'' này:

Theo sách dược điển Đông Y thì Búa tầm sét được gọi là Tích Lịch.Nó có công dụng làm cho yên được chứng hoảng hốt,sát được trùng lao,chữa được chứng lậu,đau đớn,đi tả.

Ngày trước Ba-Má tôi được một người dân tộc thiểu số bán cho cái'' búa'' này.Nó có dạng giống chiếc búa bửa củi,nó không phải bằng sắt,nó giống đá mà không phải đá vì nó nhẹ và mềm hơn đá.Ba tôi nói đó là đất được tạo khi lửa trời đánh xuống nóng quá nên đất chảy ra kết lại mà thành.

Ba-Má tôi nói nó có công dụng trị con nít nóng sốt (mài uống),giật mình khóc đêm (để chỗ nằm),phải đi qua những nơi nhiều âm khí (mang theo).Chứng nóng sốt và chứng khóc đêm tôi đã thể nghiệm thấy có hiệu quả nên viết lên đây để quý vị tham khảo.
Thân ái.